1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn vào Sài Gòn!!!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nguyenhuuphap_arc, 11/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ để em nó cứ vào saigon mà thử, nếu là cao thủ thật thì lương 700usd/tháng là không phải khó tìm- nhưng trình làng nhàng thì...tuỳ cơm mà sống vậy.
    Ai muốn hơn thì tranviet nhận thua hết, thua xa luôn
  2. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác Dê ị à, em sống chiến đấu theo gương bác H. vĩ đại.
    Môn tâm lý học là môn rất hay đó bác. Bệnh tâm lý rất nhiều người mắc. Xì chét là một trong các nguyên nhân gây ra bệnh này và rất phổ biến.
    Anh em KTS thường làm việc vất vả, thóc lúa chả được bao nhiêu nên rất hay ức chế. Anh em có tài, vẽ hay nhưng làm ra xã hội nó cóc cần nên cũng buồn bực vì cái tài của mình bị xã hội nó ruồng rẫy nên cũng ức chế.
    Anh em ức chế nhiều thường chưởi tục tĩu, chê bai khắp nơi, thiếu kiềm chế. Văng vãi càng nhiều càng thể hiện bị ức chế nặng.
    Mà bác Dê ị cũng xem lại đi, nhiều lúc em thấy bác cũng bát ngát quá đà, bao la huyễn hoặc bịt mắt anh em trẻ, cũng là dạng thiên tài bị bỏ quên... he he... không khéo cũng ức chế.
    Nhắn Architecto: trước thấy lịch sự lắm cơ mà, dạo này sao tục tĩu thế!
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    - Em khác bác một chút, "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác nào cũng được"
    - Vấn đề ức chế xì chét điên rồ lâng lâng quá tả của em là có, nhưng không vì lý do "thiên tài bị bỏ quên". Vấn đề là DiKoMe bọn CĐT nó tưởng em là thiên tài, nó đầu tư 5tỷ mà nó bảo em 2 tuần nộp bài... Kế tiếp đó là DiKoMe nó tưởng em là thiên tài, lại thấy da em xanh xanh nó tưởng có diệp lục, em quang hợp mà sống được, nên 2 năm nó mí giả tiền, mà giả xong khéo chả còn đủ 20%. Thế mà em xin chúng nó DiKoMe mày ông là con người chứ không phải con Zời, thì chúng nó bảo DiKoMe mày cứ khiêm tốn... Em không tâm thần mí là lạ bác ơi!!!
  4. vnarchitect

    vnarchitect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đâu cũng khó khăn, nhưng nếu mình là người không quen biết ai, không sống bằng những mối quan hệ chằng chịt, dửng dưng với người quen của "Các cụ" thì ở Sài gòn vẫn dễ sống hơn ngoài Hà nội.

Chia sẻ trang này