1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn việc làm! Ai cho tôi việc làm!!!!????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KeinProblem, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn ấy nói được những 2 ngoại ngữ. Ôi, giáo chủ mềnh đây ngưỡng mộ wá, ngưỡng mộ wá. Bạn ký cho mềnh 1 fát nhé
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 07/06/2009
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    TSB ông thế rồi mà cũng kêu được .
  3. BaMuoiHai

    BaMuoiHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic chắc là kiểu sống và lớn lên trong gia đình cũng khá giả, và từ trước giờ đều thuận lợi, giờ không thuận lợi đâm kêu ca. Hãy nhìn những người đi lên bằng 2 bàn tay trắng để học tập cách họ làm, và vươn lên.
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic lại muốn ngồi ôm cây đợi thỏ à
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có cái vàng thì chắc bạn cũng biết cách sử dụng dịch vụ tìm việc của các cty nhân sự chứ nhỉ?
    Liên lạc trực tiếp và yêu cầu đc xếp vào pool của họ.
    Tìm việc xịn, việc thích hợp, việc lương cao mới khó. Tìm việc thì không khó.
  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho ý kiến...
    Thực ra những ngày này mình cảm thấy thật bế tắc, nôn nóng và sốt ruột khi mà công việc của mình vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhà mình thực sự không những không khá giả mà ngược lại còn rất khó khăn là khác, không khó khăn đến mức cùng quẫn nhưng mà quả thật mình không thể nhờ bố mẹ được gì mà toàn phải tự lực hết vả lại nếu nhà giàu có thì việc làm đã không phải bàn. Ngày xưa khi còn là SV mình đã đi làm thêm chính vì vậy sau khi tốt nghiệp, công ty giữ lại vì đáp ứng tốt được nhu cầu của cty và sau đó mình có việc làm ổn định ngay mà chưa hề phải đi giải hồ sơ xin việc ở đâu cả. Sau đó mình xin nghỉ ở đây vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ thì mình đang gặp khó khăn thật sự vì kinh tế toàn cẩu suy giảm ảnh hưởng trực tiếp đến các cty ở VN mà tình hình hiện nay là họ không tuyển thêm nhân lực nữa. Vì thế mới đáng lo trong khi đó bạn bè đều có công việc cả, cũng gây áp lực cho mình đấy.
    Mình chỉ muốn lên đây để mong có ai đó lắng nghe những suy nghĩ của mình vì điều này không kể cho bạn bè hay ai nghe được, bạn gái thì chưa có nên muốn lên đây giải tỏa để biết rằng vẫn có ai đó biết đến hoàn cảnh của mình, tuy chưa đến mức khó khăn nhưng cũng thật khó chịu khi đang tuổi trẻ mà phải ngồi không chịu trận. Mình cũng trẻ tuổi thôi mới 24 chứ chưa già đâu nên đừng gọi mình là bác.
    Ngồi than thở như thế này cũng thật hèn nhát nhưng quả thật để có được việc làm ổn định ngay thật không đơn giản, chắc mình sẽ phải bình tĩnh hơn để chờ đợi cơ hội vậy. Nhưng không hiểu sao vẫn thật nóng ruột và bất an.
  7. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên anh. Giỏi như anh thì chắc chắn sẽ có công ty họ mướn thôi. Đừng suốt ruột quá chóng già
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ạ, rồi mọi thứ sẽ ổn. Cố thôi chứ biết làm sao
    Đọc tý link dưới cho vui nhé
    http://vneconomy.vn/2009060509412376P0C11/bao-cao-cua-chinh-phu-80-lao-dong-mat-viec-da-tim-duoc-viec-lam.htm
  9. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em đăng kí làm bạn gái anh đây. có gì cứ tâm sự với em đừng ngại. nhìn cái profile của anh thế cũng nể thật đấy. nhưng cơ mà hơi bị kém ý chí. nhưng không sao. vẫn làm bạn trai được. ha ha.
    lúc đầu tưởng bác này viết cho vui. chứ một năm kinh nghiệm đi làm như bác thì nhằm nhò gì cái chuyện thất nghiệp tạm thời. thui. nếu bác thật sự đang gặp vấn đề gì đó và đang cảm thấy thế nào đó thì em khuyên bác vào box truyện cười đọc vài truyện thấy vui hơn đấy.
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    tương lai còn dài và rộng...................................................cố lên nào..............................................

Chia sẻ trang này