1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn việc làm! Ai cho tôi việc làm!!!!????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KeinProblem, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác này cùng tâm trạng với mình
  2. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy bạn chủ topic rất là thụ động. Một năm đi làm xong chả thu hoạch đc gì ngoài mấy đồng lương. Quan hệ, kiến thức dậm chân tại chỗ. Có khi nào bạn tự hỏi mình xem vì sao người bị loại khỏi công ty là mình chứ không phải thằng đồng nghiệp làm cùng ko?
    Làm việc trong môi trường doanh nghiệp họ tính toán hết rồi, nếu đóng góp của anh không mang lại lợi ích cân xứng với những gì anh hưởng thì sớm muộn anh cũng phải ra đi . Những lúc kinh tế suy giảm để giải quyết những khó khăn trước mắt thì thực tế này càng thể hiện rõ. Thế nên thay vì ngồi đây mà than thở, bạn hãy nghiền ngẫm lại xem cái mình yếu kém là gì mà biết đường hoàn thiện bản thân.
    Good luck!
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác này tìm được việc chưa ạ
  4. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Việc chính là phải tìm ra điểm yếu chứ không phải ngồi trên điểm mạnh mà nghĩ. Ông nói được 2 thứ tiếng là chuyện quá bình thường (tôi đoán chắc ông tốt nghiệp ĐHHN).Trường ông cũng lớn nhưng chưa phải là danh tiếng gì lắm so với Ngoại Thương, Bách Khoa... Còn kinh nghiệm thì ai đi làm rồi mà chẳng có. Bạn tôi sử dụng được 7 thứ tiếng, toàn những thứ ngoại ngữ hot, tốt nghiệp ĐH ở nước ngoài mà về nước vẫn ngồi chơi xơi nước kìa. Đơn giản vì mức lương mà nó muốn người khác trả không được, không thoả đáng trong khi nó lại muốn về quê hương gây dựng sự nghiệp. Một điểm nữa là phong cách sống của nó cũng khác, lắm khi mang lại sự bất lợi trong quan hệ xã hội xung quanh...
    Nhưng có một điều mà tôi tin, đó là nếu thực sự có tài thì chẳng phải sợ gì cả. Thời gian này chưa tìm được việc thì tiếp tục mài dũa khả năng của mình đi. Học thêm 1 ngoại ngữ khác, đi tập thể hình cho cơ thể cường tráng... Than thở với chờ sung chẳng được ích gì đâu mà chỉ tổ tốn thời gian.
  5. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển 1 Nam nhân viên làm việc tại Hà Nội, mức lương 10.000 USD. Không cần bằng cấp trình độ gì, có cũng được mà không có cũng được.
    Yêu cầu:
    - Sức khỏe tốt
    Công việc cần làm: tại Văn Miếu
    - Sáng: Kéo rùa đá ra cho khách ngắm
    - Tối: Kéo rùa về.
    Bạn liên lạc theo số: 1900100..có nhé....
  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn DNC đã cho mình ý kiến. Nhưng đôi khi bị loại khỏi công ty không phải tât cảc các trường hợp đều như bạn nói. "Làm việc trong môi trường doanh nghiệp họ tính toán hết rồi, nếu đóng góp của anh không mang lại lợi ích cân xứng với những gì anh hưởng thì sớm muộn anh cũng phải ra đi ". Theo mình đấy là chuyện tất yếu và phổ biến nhưng không phải là tất cả đều như vậy. Nếu bạn làm việc cho DN tư nhân làm ăn có tính thời vụ thì bạn sẽ nhận ra rằng: Khi họ cần mình hì họ sẽ săn đón và tung hô mình hết mức, nào là hứa hẹn, lương thưởng, đãi ngộ này nọ nhưng khi công việc hết hoặc không có thì họ sẽ sẵn sàn loại bỏ mình không thương tiếc bạn ạ, bất kể bạn cố gắng, phấn đấu học hỏi hay đã đóng góp, làm tốt cv đến mấy vì tất cả đều đã nằm trong sự "tính toán" của họ rồi bạn ạ, những "lính mới" chỉ là những con tốt hay chỉ là "giải pháp tình thế" mà thôi . Họ sẵn sàng trở mặt như trở lòng bàn tay. Và điều đó thể hiện rõ nhất khi khủng hoảng và đằng sau những điều này còn vô vàn những lý do tế nhị trong môi trường kinh doanh, những mánh khóe và thủ thuật của doanh nghiệp mà mình biết nhưng xin phép mình ko nói ra vì đó ko phải là mục đích của mình lúc này. Điều quan trọng là mình biết người biết ta, biết học tập, tranh thủ trau dồi kiến thức và ko để họ lợi dụng mình, để có ra đi cũng không phải là ra đi với 2 bàn tay trắng. Điều này mình xác định từ lâu rồi. Lúc này mình không tìm hiểu xem ai đó vì sao bị loại mà mình đang muốn tìm một công việc mới. Bao giờ ổn thỏa các bạn sẽ biết.
    @ Nô bi ta vòi to:
    OK man
    @Hang_sss:
    Ai trả mình 10.000 USD/ THÁNG công việc như vậy mình làm ngay. Cơ mà status "...Nữ chiến binh chuyên giết người... cướp Răng..." đọc mà cứ thấy thinh thích là sao nhỉ. Mình cứ thấy nó khêu gợi thế nào ấy.
    @Seaky55:
    Mình đã ghi nhớ hết những lời bạn nói rồi đấy.
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn quit đây này, chán quá
  8. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nói ở post 1 là làm ở công ty top 10 về dịch vụ ở VN. Có nghĩa là đó cũng phải là 1 doanh nghiệp tầm cỡ, ấy thế mà ...
    Còn làm cho 1 cty tư nhân ất ơ nào đấy thì chắc lúc xin vào cũng xác định trước rồi nhỉ. Chán là giải tán, xoắn cái gì nữa ?
  9. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chuẩn luôn đã có tài thì chẳng sợ gì, chỉ sợ chính mình thôi.
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ những thông tin bác chủ top ở đây đưa ra không hoàn toàn đầy đủ nên không thể đánh giá được gì. cơ bản em cảm nhận đây cũng chỉ là một topic để xả stress thôi. nhưng những ý kiến của các bác cũng rất hay đấy ạ. em đã đọc và tiếp thu.
    @bác chủ top: mọi người cm vào đây đều quan tâm đến bác chủ top đấy ạ. cố lên nha. chúc may mắn.
    tại sao em không thấy chữ kí của em nhở
    Được seaky55 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 13/06/2009

Chia sẻ trang này