1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT TÌNH YÊU BẤT TỬ NHƯ THẾ BÉ Ạ
    và thoáng nghe em cười ...​
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày là ai rồi..​
    Đêm nay lạnh tìm em trên gác vắng.
    Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
    Có lẽ đâu tâm linh còn trọn lối.
    Để đi về cay đắng những thu xưa ?​
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời lại..tối
    Trong cái rủi, còn có cái..đen​
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày là ai rồi..​
    Đêm nay lạnh tìm em trên gác vắng.
    Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
    Có lẽ đâu tâm linh còn trọn lối.
    Để đi về cay đắng những thu xưa ?​
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời lại..tối
    Trong cái rủi, còn có cái..đen​
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Em khóc, tự nhiên em khóc, khóc ngon lành như đứa trẻ ngày nào khi đọc những gì anh viết....Em biết , em biết cuối cùng rồi cũng đến ngày này, một khi Hoàng anh vào viết bài cũng đồng thời anh sẽ biết đến ttvn và anh sẽ biết em viết gì, em làm gì. Hoàng Anh với anh là một, tại sao, tại sao vậy?
    Anh viết sai, anh nói sai..anh không đúng, anh nói thế là không công bằng với em...........Em vẫn còn.......
    Em vẫn thích màu hoa cúc, vẫn thích màu hoa tuơng. trưng cho long` chung thuỷ.. Anh biết vì sao em thích không? Hình như anh chẳng bao giờ biết tại sao em thích, đơn giản chỉ vì em luôn ước ao mình là người như thế.. Và em cũng mong ước tất cả những người bên em đều như vậy, đều sống thật long` với nhau, đều hướng về người mình yêu, sống trọn niềm tin với người mình thương mến......
    Em vẫn còn thích ngắm nhìn những đứa trẻ với những ánh mắt thiên thần, bởi với những đứa trẻ , ánh mắt của chúng là ánh mắt ngây thơ nhất, chưa biết toan tính, chưa phải vướng bận lo âu...Vì em cũng khát khao được như những đứa trẻ ấy, được vô tư, được sống trong vòng tay yêu thuơng của người cha và người mẹ..Bởi vì những gì mình không đạt được thì mình thường mong có , mong đến khát khao..........
    Em vẫn còn tự mình dịch câu đó, dịch xong từ lâu rồi mà anh có cần đọc đâu mà hỏi lại em làm gì, em nói lại nha, anh nghe cho kĩ rồi cất đi, cất vào miền dĩ vãng, đừng lục qua, lục lại vì thế là đủ..Nhắc lại để nhớ này , Ngố : đi đâu cho thiếp theo cùng, đói lo thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.. wherever u go, let me go with u, i don't mind hunger, i don't mind cold....
    Bài hát ấy vẫn còn dang dở, anh chưa hát hết cho em nghe..em đã chờ, chờ đến mòn mỏi để nghe trọn vẹn bài hát đó.. Nhưng hình như anh đã dừng lại, anh pause lại để cho em chờ, hình như , hình như, hình như.............................
    Em vẫn còn là con bé đó, ngỗ ngược, bướng bỉnh ngày đó, và đó là ngày hôm qua...Anh có còn muốn biết con bé ngày hôm nay như thế nào ko, em đã trả lại cho anh con bé ngày ấy, cái con bé chỉ biết ngồi nhìn lặng lẽ, cái con bé chỉ biết cười, cái con bé nằng nặc đòi phải đi chơi vườn trẻ..........
    Khi trái tim tôi buồn
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Em khóc, tự nhiên em khóc, khóc ngon lành như đứa trẻ ngày nào khi đọc những gì anh viết....Em biết , em biết cuối cùng rồi cũng đến ngày này, một khi Hoàng anh vào viết bài cũng đồng thời anh sẽ biết đến ttvn và anh sẽ biết em viết gì, em làm gì. Hoàng Anh với anh là một, tại sao, tại sao vậy?
    Anh viết sai, anh nói sai..anh không đúng, anh nói thế là không công bằng với em...........Em vẫn còn.......
    Em vẫn thích màu hoa cúc, vẫn thích màu hoa tuơng. trưng cho long` chung thuỷ.. Anh biết vì sao em thích không? Hình như anh chẳng bao giờ biết tại sao em thích, đơn giản chỉ vì em luôn ước ao mình là người như thế.. Và em cũng mong ước tất cả những người bên em đều như vậy, đều sống thật long` với nhau, đều hướng về người mình yêu, sống trọn niềm tin với người mình thương mến......
    Em vẫn còn thích ngắm nhìn những đứa trẻ với những ánh mắt thiên thần, bởi với những đứa trẻ , ánh mắt của chúng là ánh mắt ngây thơ nhất, chưa biết toan tính, chưa phải vướng bận lo âu...Vì em cũng khát khao được như những đứa trẻ ấy, được vô tư, được sống trong vòng tay yêu thuơng của người cha và người mẹ..Bởi vì những gì mình không đạt được thì mình thường mong có , mong đến khát khao..........
    Em vẫn còn tự mình dịch câu đó, dịch xong từ lâu rồi mà anh có cần đọc đâu mà hỏi lại em làm gì, em nói lại nha, anh nghe cho kĩ rồi cất đi, cất vào miền dĩ vãng, đừng lục qua, lục lại vì thế là đủ..Nhắc lại để nhớ này , Ngố : đi đâu cho thiếp theo cùng, đói lo thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.. wherever u go, let me go with u, i don't mind hunger, i don't mind cold....
    Bài hát ấy vẫn còn dang dở, anh chưa hát hết cho em nghe..em đã chờ, chờ đến mòn mỏi để nghe trọn vẹn bài hát đó.. Nhưng hình như anh đã dừng lại, anh pause lại để cho em chờ, hình như , hình như, hình như.............................
    Em vẫn còn là con bé đó, ngỗ ngược, bướng bỉnh ngày đó, và đó là ngày hôm qua...Anh có còn muốn biết con bé ngày hôm nay như thế nào ko, em đã trả lại cho anh con bé ngày ấy, cái con bé chỉ biết ngồi nhìn lặng lẽ, cái con bé chỉ biết cười, cái con bé nằng nặc đòi phải đi chơi vườn trẻ..........
    Khi trái tim tôi buồn
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ..........em vẫn khóc, chẳng thể nào mà nín được, cứ ngồi và khóc.Em đã khóc bao nhiêu lần vì chuyện của mình rồi, anh có thấy không, anh có thấy em vì anh ko? Em cảm tưởng như mình có lúc cùng quẫn đến lạ! mà lạ một điều là em chỉ khóc vì anh, vì những gì là đầu tiên , những gì là thứ nhất thì khó quên lắm............
    Trước đây bất kể khi nào em buồn là em nhớ đến anh, mang những gì em gọi là kỉ niệm ra để gặm nhấm..Ừ, anh sợ, anh sợ khoảng cách quá dài co ra giãn lại đó làm cho trái tim vốn đã không sắt đá gì của em run lên nức nở. Tay của em cũng không đủ dài để kéo gần lại những khoảng cách ngút ngàn đó... Vậy mà em không sợ, em đã không sợ......
    Anh quên em dễ dàng như người ta ăn xong chiếc kem rồi lạnh lùng vứt bỏ, em đã từng cảm thấy ấn tượng rất nhiều với vẻ lạnh như băng trong con người của anh ....và em đã tin. Em tin anh, đến bây giờ niềm tin trong em vẫn chưa suy giảm, tại sao anh không chứng minh cho em thấy niềm tin đó không phải là niềm tin ảo, không phải em đã tin nhầm.................
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ..........em vẫn khóc, chẳng thể nào mà nín được, cứ ngồi và khóc.Em đã khóc bao nhiêu lần vì chuyện của mình rồi, anh có thấy không, anh có thấy em vì anh ko? Em cảm tưởng như mình có lúc cùng quẫn đến lạ! mà lạ một điều là em chỉ khóc vì anh, vì những gì là đầu tiên , những gì là thứ nhất thì khó quên lắm............
    Trước đây bất kể khi nào em buồn là em nhớ đến anh, mang những gì em gọi là kỉ niệm ra để gặm nhấm..Ừ, anh sợ, anh sợ khoảng cách quá dài co ra giãn lại đó làm cho trái tim vốn đã không sắt đá gì của em run lên nức nở. Tay của em cũng không đủ dài để kéo gần lại những khoảng cách ngút ngàn đó... Vậy mà em không sợ, em đã không sợ......
    Anh quên em dễ dàng như người ta ăn xong chiếc kem rồi lạnh lùng vứt bỏ, em đã từng cảm thấy ấn tượng rất nhiều với vẻ lạnh như băng trong con người của anh ....và em đã tin. Em tin anh, đến bây giờ niềm tin trong em vẫn chưa suy giảm, tại sao anh không chứng minh cho em thấy niềm tin đó không phải là niềm tin ảo, không phải em đã tin nhầm.................
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ........em biết trong tình yêu không bao giờ có lời xin lỗi, vì anh và em đến với nhau không phải là trò đùa, mà là tình yêu , tình yêu thật sự, dù rằng lúc nào cũng mong manh, dù là lúc nào cũng mỏng tang như thế..............
    Anh vẫn còn yêu em đúng không? Anh khẳng định như thế, anh không bỏ rơi em, anh thật sự chưa baog ìo bỏ rơi em..Nhưng.......Những gì đã wa lấy lại bằng cách nào, anh chưa bao giờ lau nưóc mắt cho em, anh chưa bao giờ, tự em khóc, tự em lau nước mắt cho chính mình..Em luôn có một mình, em luôn chỉ có một mình thôi..4 năm trước em có anh, 4 năm sau em mất anh.. mà vì lí do gì anh và em cũng chẳng biết nữa.....
    Em sai rồi, em là người có lỗi, chẳng dám mong ai an ủi, tha thứ, em chỉ cần khi anh vẫn ở bên em như những ngày nào, anh luôn là niềm tự hào của em và em cũng vậy.....Em không quên anh, chắc chắn anh luôn ở trong tim em, bây giờ và mãi mãi..Nhưng em sẽ bỏ lại ngăn đó, nơi mà anh và những kỉ niệm giản đơn của em và anh..giữ nó thật đẹp , thật trong sáng...
    Cuối cùng thì em cũng không dùng đến từ " chúng ta " nữa, anh là anh, em là em...từ " chúng ta" là từ chung , là từ mĩ miều cao quý lắm.......Hôm nay em khóc, ngày mai cũng thế, và bất kể khi nào cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.........
    Ô hay, cần gì phải thi với mưa nhỉ?
    sáng chiều đôi mắt cười vui
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ........em biết trong tình yêu không bao giờ có lời xin lỗi, vì anh và em đến với nhau không phải là trò đùa, mà là tình yêu , tình yêu thật sự, dù rằng lúc nào cũng mong manh, dù là lúc nào cũng mỏng tang như thế..............
    Anh vẫn còn yêu em đúng không? Anh khẳng định như thế, anh không bỏ rơi em, anh thật sự chưa baog ìo bỏ rơi em..Nhưng.......Những gì đã wa lấy lại bằng cách nào, anh chưa bao giờ lau nưóc mắt cho em, anh chưa bao giờ, tự em khóc, tự em lau nước mắt cho chính mình..Em luôn có một mình, em luôn chỉ có một mình thôi..4 năm trước em có anh, 4 năm sau em mất anh.. mà vì lí do gì anh và em cũng chẳng biết nữa.....
    Em sai rồi, em là người có lỗi, chẳng dám mong ai an ủi, tha thứ, em chỉ cần khi anh vẫn ở bên em như những ngày nào, anh luôn là niềm tự hào của em và em cũng vậy.....Em không quên anh, chắc chắn anh luôn ở trong tim em, bây giờ và mãi mãi..Nhưng em sẽ bỏ lại ngăn đó, nơi mà anh và những kỉ niệm giản đơn của em và anh..giữ nó thật đẹp , thật trong sáng...
    Cuối cùng thì em cũng không dùng đến từ " chúng ta " nữa, anh là anh, em là em...từ " chúng ta" là từ chung , là từ mĩ miều cao quý lắm.......Hôm nay em khóc, ngày mai cũng thế, và bất kể khi nào cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.........
    Ô hay, cần gì phải thi với mưa nhỉ?
    sáng chiều đôi mắt cười vui
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thay`.................
    Thày chưa bao giờ nghe trò kể chuyện cổ tích, thày chỉ nghe trò đố và kể chuyện cười...Thày cũng như anh ấy, không thật lòng với trò.........hay là chưa thật long`với trò????
    Đến bao giờ, đến bao giờ thì tình yêu bắt đầu bằng sự rung động của con tim, thày muốn sống thật với mình, sống thật với suy nghĩ và đợi , đợi cho đến ngày đó.... trong khi chính mình vẫn thừa hơi sống không thật... Nhếch môi cười chua chát, trò đã bỏ lại tất cả, và bây giờ thì trò vì ai? vì ai????
    Tự nhiên trò hận, trò hận thật hi`
    Thôi chẳng nói nữa, đau đầu quá, mệt mỏi quá, chẳng còn thiết làm gì, đôi khi muốn vui mà chẳng có được, vừa vui vẻ được vài hôm thì hết người này đến người khác làm cho buồn bã..Mà cũng phải biết sống phớt đi cho xong...........
    All by myself i do not need anyone at all
    Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ đáng sợ thế nào......Cậu đáng bị đánh đòn lắm............
    Hí, nhìn trời, trời vẫn cao, nhìn đất , đất vẫn rộng, mọi chuyện rồi sẽ qua anh nhỉ? HI' , làm cho người khác hạnh phúc không khó, nếu biết em làm cho người khác hạnh phúc thì anh cũng không trách em đúng không?
    Ôi, chẳng có ai làm cho mình vui thật sự...................
    Trái tim thày có đủ rộng không, nhét tớ vào đi, cho tớ ngủ nhờ một chút, tớ mệt quá!.....Cần một bờ vai để dựa, cần một sự chân thành( tớ biết cậu đang thành thật với tớ rồi), cần một sự đồng cảm và chia sẻ....................Tớ tham nhỉ
    Niềm vui chia sẻ cho tôi
    Bỗng nhiên em đuợc nụ cười nhân đôi
    Nỗi buồn sẻ nửa người ơi
    trong em vơi nửa khoảng trời bão dông
    [​IMG]
    hãy sống như ngày mai ta sẽ chết..​

Chia sẻ trang này