1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi gọi em là Bé, tôi gọi em vào để nói chuyện, hiếm khi tôi và em online cùng nhau...........Em từ chối, tôi chính thức mất em
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em lớn rồi, em lớn thật rồi bé à, lớn rồi thì đâu cần phải buồn, ở phòng, tiếng cười của em góp phần chủ yếu ở trong phòng mình mà..Thông minh, nhưng phải có thời gian để mài dũa sự thông minh đấy, không được đầu hàng phải không bé, không có gì phải đầu hàng..
    Thấy em cười có nghĩa là vui, thấy em cười nhiều có nghĩa là mừng, thấy em cười nhiều có nghĩa là trái tim em đang khóc. Em thản nhiên thật, ai cũng tiếc cho em, chị tiếc, phòng mình tiếc..Một chuyện tình đẹp đang đến, hi`, cười đi, em nói không cần ai an ủi, em nói không cần ai bên em, lạ chưa, một ánh hạnh phúc khi em ở gần người đó..........
    Đang vui sao lại buồn, em quyết định rồi mà, chị luôn chúc em hạnh phúc, chúc người em đặt niềm tin luôn được mọi người tin như em tin...........
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em lớn rồi, em lớn thật rồi bé à, lớn rồi thì đâu cần phải buồn, ở phòng, tiếng cười của em góp phần chủ yếu ở trong phòng mình mà..Thông minh, nhưng phải có thời gian để mài dũa sự thông minh đấy, không được đầu hàng phải không bé, không có gì phải đầu hàng..
    Thấy em cười có nghĩa là vui, thấy em cười nhiều có nghĩa là mừng, thấy em cười nhiều có nghĩa là trái tim em đang khóc. Em thản nhiên thật, ai cũng tiếc cho em, chị tiếc, phòng mình tiếc..Một chuyện tình đẹp đang đến, hi`, cười đi, em nói không cần ai an ủi, em nói không cần ai bên em, lạ chưa, một ánh hạnh phúc khi em ở gần người đó..........
    Đang vui sao lại buồn, em quyết định rồi mà, chị luôn chúc em hạnh phúc, chúc người em đặt niềm tin luôn được mọi người tin như em tin...........
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá về bài thơ của bà chị bỉu 100% made của em , em phải viết lại cho mọi người chiêm ngưỡng.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón lạc đi phương nào
    Với theo chiếc nón ngã nhào
    Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh vớt nón mà nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn

  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá về bài thơ của bà chị bỉu 100% made của em , em phải viết lại cho mọi người chiêm ngưỡng.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón lạc đi phương nào
    Với theo chiếc nón ngã nhào
    Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh vớt nón mà nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn

  6. KID1412

    KID1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cũng hay

    5T@
  7. KID1412

    KID1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cũng hay

    5T@
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chi đã ngồi, đã đọc hết nhưng gì em viết, nhưng gì em nhận được......buồn thật, chị luôn thích ngồi nghe em ke chuyện, thích đén mức ma em kể đến mấy lần rùi, chị vẫn hào hứng nghe, tình yêu cua em, em bít chị thích nhất doạn nào trong câu chuyện của em hông bé? đó là lời tỏ tình của mùa xuân đấy. vì thía mà chị luôn dõi theo câu chuyện của em, mỗi lần chị thấy em xuống nghe điện ........ lúc đi thì rất vui nhưng lúc về đôi khi lại ỉu xìu" em và anh ấy lại cãi nhau,...........". mà nguyên nhân cũng chỉ vì bà điện thoại cú giục. hai người ko thể gặp nhau vì khoảng cách wá xa, chì có thể gọi điện, vì thế lên anh ấy giận, nhưng anh ấy không thể hiểu la nguyên nhân ko phải do em......................
    dạo này em lai vui cười, em bảo em có thầy giáo........, chị cung vui lây, nhưng chị không phải vui vi chuyện đó, mà chị vui vi thấy em cười. ................. chị va em đã sống cùng nhau gần 3 năm rùi, chị iu em va những người trong phong như người thân cua chị, vì thia em hãy luôn vui vẻ nhe.
    chuyện cua em chị luôn mong có ngày tái hợp, nhưng có lẽ đó chỉ la điều mong muốn, hạnh phúc của em, em hãy tự quyết định, hãy lựa chọn và đừng bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  9. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chi đã ngồi, đã đọc hết nhưng gì em viết, nhưng gì em nhận được......buồn thật, chị luôn thích ngồi nghe em ke chuyện, thích đén mức ma em kể đến mấy lần rùi, chị vẫn hào hứng nghe, tình yêu cua em, em bít chị thích nhất doạn nào trong câu chuyện của em hông bé? đó là lời tỏ tình của mùa xuân đấy. vì thía mà chị luôn dõi theo câu chuyện của em, mỗi lần chị thấy em xuống nghe điện ........ lúc đi thì rất vui nhưng lúc về đôi khi lại ỉu xìu" em và anh ấy lại cãi nhau,...........". mà nguyên nhân cũng chỉ vì bà điện thoại cú giục. hai người ko thể gặp nhau vì khoảng cách wá xa, chì có thể gọi điện, vì thế lên anh ấy giận, nhưng anh ấy không thể hiểu la nguyên nhân ko phải do em......................
    dạo này em lai vui cười, em bảo em có thầy giáo........, chị cung vui lây, nhưng chị không phải vui vi chuyện đó, mà chị vui vi thấy em cười. ................. chị va em đã sống cùng nhau gần 3 năm rùi, chị iu em va những người trong phong như người thân cua chị, vì thia em hãy luôn vui vẻ nhe.
    chuyện cua em chị luôn mong có ngày tái hợp, nhưng có lẽ đó chỉ la điều mong muốn, hạnh phúc của em, em hãy tự quyết định, hãy lựa chọn và đừng bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  10. herbst1982

    herbst1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ui "anh"- van muon tam su voi em that nhieu dieu.
    (minh hay cu goi nhau "anh "_"em" nhu xua em nha! ) that su thi A yeu em nhieu nhieu lam, trong cuoc song nay co bao nhieu chuyen de noi, de anh ke va tam su voi em, nhung khong hieu sao nhung luc em o ben anh, anh lai khong the noi het nhung dieu bay gio minh dang suy nghi dang giay vo tran tro, anh van that su tin tuong vao em, ma tai sao anh lai khong the noi, hay anh dang chon tranh thuc tai, anh hen nhat khong dam doi dien voi su that phu phanh dang den voi anh, Em cho anh doc bai tho "Tu van" do anh thay giong minh qua em ah! Nhung anh nen lam gi bay gio day???
    Anh yeu em!!!

Chia sẻ trang này