1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. herbst1982

    herbst1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ui "anh"- van muon tam su voi em that nhieu dieu.
    (minh hay cu goi nhau "anh "_"em" nhu xua em nha! ) that su thi A yeu em nhieu nhieu lam, trong cuoc song nay co bao nhieu chuyen de noi, de anh ke va tam su voi em, nhung khong hieu sao nhung luc em o ben anh, anh lai khong the noi het nhung dieu bay gio minh dang suy nghi dang giay vo tran tro, anh van that su tin tuong vao em, ma tai sao anh lai khong the noi, hay anh dang chon tranh thuc tai, anh hen nhat khong dam doi dien voi su that phu phanh dang den voi anh, Em cho anh doc bai tho "Tu van" do anh thay giong minh qua em ah! Nhung anh nen lam gi bay gio day???
    Anh yeu em!!!
  2. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình là ai chứ, mẹ kiếp thật, mình cung chăng biết là mình phải làm giề bây giờ.hạnh phúc ư? đó là cái vẻ bề ngoài mà thôi, mình đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, mình muốn thoát ra thật nhanh khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu nay .hahahaha, mình muồn cười vào cái cuộc đời mình.
    [to: tiểutiênhaybuồn,]
    be hãy đừng như vậy bé a, hãy vui vẻ lên, mọi chuyện rùi đau sẽ có đó mà, chỉ còn vài tháng nữa bé sẽ rời xa nơi này, xa anh rùi, anh sẽ nhớ bé nhìu nhìu. nhưng anh luôn cầu mong cho bé, bé hạnh phúc là anh hạnh phúc, bé cười có nghĩa là cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp, và anh vẫn còn hạnh phúc...............
    kẻ si tình,, chuyên đánh cắp trái tim, với cuộc sống phong trần"
  3. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình là ai chứ, mẹ kiếp thật, mình cung chăng biết là mình phải làm giề bây giờ.hạnh phúc ư? đó là cái vẻ bề ngoài mà thôi, mình đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, mình muốn thoát ra thật nhanh khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu nay .hahahaha, mình muồn cười vào cái cuộc đời mình.
    [to: tiểutiênhaybuồn,]
    be hãy đừng như vậy bé a, hãy vui vẻ lên, mọi chuyện rùi đau sẽ có đó mà, chỉ còn vài tháng nữa bé sẽ rời xa nơi này, xa anh rùi, anh sẽ nhớ bé nhìu nhìu. nhưng anh luôn cầu mong cho bé, bé hạnh phúc là anh hạnh phúc, bé cười có nghĩa là cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp, và anh vẫn còn hạnh phúc...............
    kẻ si tình,, chuyên đánh cắp trái tim, với cuộc sống phong trần"
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehe, chị ah, lâu lắm rồi mới ngồi đọc lại những bài mình viết...và cuời nửa nhạo báng, nửa khinh bỉ hehe.. papa khỉ em cũng biêng biêng chả khác gì mấy đứa con gái uỷ mị ẩm ướt sụt siu` trong tình yêu..Tự nhiên muốn chửi đổng lên một câu cho quên ma ma đời rồi thấy bình tâm, hạnh phúc sẽ trở lại..
    Kể chị nghe về câu chuyện " trái tim hoàn hảo", khi một người này giúp đỡ mọi người khác thì họ cho đi một phần trái tim của mình, và rồi nhận lại những mảnh trái tim từ những người khác để bù đắp vào những phần đã mất. Có người cho nhiều thì nhận lại nhiều làm cho chỗ đó lồi lên và ngược lại làm cho nó lõm đi...He he , rồi cũng có người wên để những chỗ khuyết trong trái tim người đó suốt đời, người đó đã chờ, đã chờ........Đấy, ngay cả trái tim chưa hoàn hảo thì làm gì có ai vỗ ngực xưng mình là hoàn hảo đâu...Cuộc sống tạo nên từ những gì ta cho, và cuộc đời tạo nên từ những gì ta nhận, không nên trách cứ một ai..chị nhỉ
    Hôm nay đọc lại, thấy sến quá chị ah, chuối vài buồng nữa, không hiỉu từ những giây phút nào em lại biến thành đứa con gí uỷ mị như thía ko biết...Hôm nay chị về nhà mất rồi, tiếc thật ...Chúng mình đi học võ lại đi, chị dâu ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehe, chị ah, lâu lắm rồi mới ngồi đọc lại những bài mình viết...và cuời nửa nhạo báng, nửa khinh bỉ hehe.. papa khỉ em cũng biêng biêng chả khác gì mấy đứa con gái uỷ mị ẩm ướt sụt siu` trong tình yêu..Tự nhiên muốn chửi đổng lên một câu cho quên ma ma đời rồi thấy bình tâm, hạnh phúc sẽ trở lại..
    Kể chị nghe về câu chuyện " trái tim hoàn hảo", khi một người này giúp đỡ mọi người khác thì họ cho đi một phần trái tim của mình, và rồi nhận lại những mảnh trái tim từ những người khác để bù đắp vào những phần đã mất. Có người cho nhiều thì nhận lại nhiều làm cho chỗ đó lồi lên và ngược lại làm cho nó lõm đi...He he , rồi cũng có người wên để những chỗ khuyết trong trái tim người đó suốt đời, người đó đã chờ, đã chờ........Đấy, ngay cả trái tim chưa hoàn hảo thì làm gì có ai vỗ ngực xưng mình là hoàn hảo đâu...Cuộc sống tạo nên từ những gì ta cho, và cuộc đời tạo nên từ những gì ta nhận, không nên trách cứ một ai..chị nhỉ
    Hôm nay đọc lại, thấy sến quá chị ah, chuối vài buồng nữa, không hiỉu từ những giây phút nào em lại biến thành đứa con gí uỷ mị như thía ko biết...Hôm nay chị về nhà mất rồi, tiếc thật ...Chúng mình đi học võ lại đi, chị dâu ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    phải như thế chứ bé yêu
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    phải như thế chứ bé yêu
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cách đây mấy năm toàn người yêu người quí.
    Cách đây mấy phút thì chẳng còn được ai để mà mình viết về họ nữa .
    Chán quá .

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cách đây mấy năm toàn người yêu người quí.
    Cách đây mấy phút thì chẳng còn được ai để mà mình viết về họ nữa .
    Chán quá .

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm tin chợt trở nên mong manh
    Có những ý chí chợt mơ hồ, vơi cạn
    Có những người bạn lại chẳng biết có phải không
    Có những cái không thì lại trở thành có
    Có những cái có thì lại phải thành không
    ...
    viết lâu quá quên xừ mất rồi.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

Chia sẻ trang này