1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misswater1

    misswater1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    giá như mình cũng có đuợc một người bạn như Chieu vang ....
  2. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chiều vàng chào Misswater1 ha !!!
  3. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chiều vàng chào Misswater1 ha !!!
  4. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải lạnh quá hay ko mà tôi trở nên lẩn thẩn . Tôi nhớ anh quá . Nỗi nhớ làm tôi suy nghĩ linh tinh , tôi sợ.. Nỗi sợ ko tên .... lâu quá rồi tôi ko gặp anh . Dù biết gặp nhau thật là khó , dù biết anh khó đến được , dù biết anh vất vả như thế nào ... Tôi hiểu anh mà ko nói , hiểu những lúc anh im lặng , hiểu những lúc anh thở dài , hiểu những khi anh nhìn xa xăm ...
    Tôi muốn nói lên môt lời an ủi , một lời hỏi thăm , nhưng sao thấy khó quá. Dù ko biết anh có hiểu được ánh mắt tôi nhìn anh hay ko , chỉ có anh tôi mới nhìn như thế. ...gặp anh tôi nói nhiều để che dấu cảm xúc trong tôi , tôi nói những điều mà tôi chả bao giờ nghĩ anh sẽ như thế , chỉ để anh ko thấy tôi buồn thế nào ... mỗi lần gặp anh chỉ đưọc chốc lát , rồi anh lại đi xa .... gặp nhau ít như thế , nhưng tôi chỉ muốn gặp anh , chỉ anh chứ ko phải là một ai khác ... Bạn tôi chảng dám nói tôi một lời an ủi , tôi biết nó hiểu tôi đang buồn , nhưng thà những lúc một mình thì để tôi sống thật với cảm xúc của tôi , còn hơn là luôn cố gắng kìm nén , Đã bao lần tôi cố gắng kìm nén, ko dám khóc ... chỉ luôn cười để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ...
    Tôi gấp cho anh những ngôi sao may mắn , với hy vong anh luôn vui vẻ .. chỉ cần mình luôn vui vẻ thì mọi khó khăn sẽ tan hết , anh có hiểu được điều đó không?
    Có người hỏi tôi , ngày Valentine này tôi hy vọng điều gì . Tôi chả biết nói sao cho thật , lại nói dối lại cuời phá lên ,nhưng thực sự toi chỉ có một mong ước , được nhìn thấy anh , chỉ một chút thôi , hay chỉ được nghe giọng anh nói ....
  5. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải lạnh quá hay ko mà tôi trở nên lẩn thẩn . Tôi nhớ anh quá . Nỗi nhớ làm tôi suy nghĩ linh tinh , tôi sợ.. Nỗi sợ ko tên .... lâu quá rồi tôi ko gặp anh . Dù biết gặp nhau thật là khó , dù biết anh khó đến được , dù biết anh vất vả như thế nào ... Tôi hiểu anh mà ko nói , hiểu những lúc anh im lặng , hiểu những lúc anh thở dài , hiểu những khi anh nhìn xa xăm ...
    Tôi muốn nói lên môt lời an ủi , một lời hỏi thăm , nhưng sao thấy khó quá. Dù ko biết anh có hiểu được ánh mắt tôi nhìn anh hay ko , chỉ có anh tôi mới nhìn như thế. ...gặp anh tôi nói nhiều để che dấu cảm xúc trong tôi , tôi nói những điều mà tôi chả bao giờ nghĩ anh sẽ như thế , chỉ để anh ko thấy tôi buồn thế nào ... mỗi lần gặp anh chỉ đưọc chốc lát , rồi anh lại đi xa .... gặp nhau ít như thế , nhưng tôi chỉ muốn gặp anh , chỉ anh chứ ko phải là một ai khác ... Bạn tôi chảng dám nói tôi một lời an ủi , tôi biết nó hiểu tôi đang buồn , nhưng thà những lúc một mình thì để tôi sống thật với cảm xúc của tôi , còn hơn là luôn cố gắng kìm nén , Đã bao lần tôi cố gắng kìm nén, ko dám khóc ... chỉ luôn cười để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ...
    Tôi gấp cho anh những ngôi sao may mắn , với hy vong anh luôn vui vẻ .. chỉ cần mình luôn vui vẻ thì mọi khó khăn sẽ tan hết , anh có hiểu được điều đó không?
    Có người hỏi tôi , ngày Valentine này tôi hy vọng điều gì . Tôi chả biết nói sao cho thật , lại nói dối lại cuời phá lên ,nhưng thực sự toi chỉ có một mong ước , được nhìn thấy anh , chỉ một chút thôi , hay chỉ được nghe giọng anh nói ....
  6. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bé con ơi , Tao lẩn thẩn thật rồi . Suốt ngày nghĩ linh tinh , mệt mỏi , chán nản . Tao đâu biết những ngày cuối sắp ra trường lại mệt mỏi như thế . Mày a , giá như thời gian có thể quay trở lại , thì có lẽ tao sẽ ko để mọi việc xảy ra như thế . A, mà ko , chắc chắn mọi việc sẽ vẫn diễn ra như thế . mày đã từng nói với tao như thế mà , phải ko ? Chẳng thể nào thay đổi được những gì sắp xẳy ra. tao chả biết làm thế nào để thoát ra khỏi chính mình nữa . tao trở nên dễ cáu hơn , nói những câu mà mình ko muốn . Làm tổn thương người khác thì mình nào có sung sướng gì , nhưng mà nếu ko thế thì tao ko thể nào chiu được , mày à . Tao làm sao vậy , Suốt ngày cái Lan la tao " mày bị làm sao vậy hả " đến tao cũng ko hiểu là tao làm sao nữa . ..
    cả mày , Lan , hay người ấy ... tao chả biết nói làm sao cho mọi người hiểu , mà tao cũng chẳng muốn mọi người hiểu . giờ tao chỉ muốn quên đi tất cả . Ngưòi đó sẽ chẳng bao giờ biết được tao như thế này . Ko biết đuọc cả những suy nghĩ thật trong tao . nếu như người đó thất bại thì tao sẽ ở bên cạnh nguời đó , như tao từng nói , tao sẽ đi bộ cùng với họ.... Vậy mà bé con à , giờ đây tao chẳng muốn nhớ thêm chút gì về người ấy nũa, tao chỉ muốn quên thật nhanh thôi ... Nếu tự nhiên mày trách tao thay đổi , tao sẽ chẳng muốn giải thích . Nơi góc của nõi nhớ tao luôn dành cho những người mà tao yêu quý , gia đình tao này , mày này ., và cả người ấy nữa...
  7. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bé con ơi , Tao lẩn thẩn thật rồi . Suốt ngày nghĩ linh tinh , mệt mỏi , chán nản . Tao đâu biết những ngày cuối sắp ra trường lại mệt mỏi như thế . Mày a , giá như thời gian có thể quay trở lại , thì có lẽ tao sẽ ko để mọi việc xảy ra như thế . A, mà ko , chắc chắn mọi việc sẽ vẫn diễn ra như thế . mày đã từng nói với tao như thế mà , phải ko ? Chẳng thể nào thay đổi được những gì sắp xẳy ra. tao chả biết làm thế nào để thoát ra khỏi chính mình nữa . tao trở nên dễ cáu hơn , nói những câu mà mình ko muốn . Làm tổn thương người khác thì mình nào có sung sướng gì , nhưng mà nếu ko thế thì tao ko thể nào chiu được , mày à . Tao làm sao vậy , Suốt ngày cái Lan la tao " mày bị làm sao vậy hả " đến tao cũng ko hiểu là tao làm sao nữa . ..
    cả mày , Lan , hay người ấy ... tao chả biết nói làm sao cho mọi người hiểu , mà tao cũng chẳng muốn mọi người hiểu . giờ tao chỉ muốn quên đi tất cả . Ngưòi đó sẽ chẳng bao giờ biết được tao như thế này . Ko biết đuọc cả những suy nghĩ thật trong tao . nếu như người đó thất bại thì tao sẽ ở bên cạnh nguời đó , như tao từng nói , tao sẽ đi bộ cùng với họ.... Vậy mà bé con à , giờ đây tao chẳng muốn nhớ thêm chút gì về người ấy nũa, tao chỉ muốn quên thật nhanh thôi ... Nếu tự nhiên mày trách tao thay đổi , tao sẽ chẳng muốn giải thích . Nơi góc của nõi nhớ tao luôn dành cho những người mà tao yêu quý , gia đình tao này , mày này ., và cả người ấy nữa...
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng à?? Tại sao lại có Bé con ở đây , chả hiểu cái đíu gì?? Có nghe thấy tôi hỏi gì ko? Tại sao có Bé con ở đây, nhầm người à??
    Giật cả mìn
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    hate me if you can!
     
     
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng à?? Tại sao lại có Bé con ở đây , chả hiểu cái đíu gì?? Có nghe thấy tôi hỏi gì ko? Tại sao có Bé con ở đây, nhầm người à??
    Giật cả mìn
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    hate me if you can!
     
     
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi thật rắc rối và làm mình buồn. Giá như có thể trở lại ngày xưa, đôi khi chỉ mong ước như vậy thật nhiều vì biết đâu giờ này mình đã khác, mình yêu quí, yêu quí rất nhiều nhưng chả là gì cả.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này