1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi thật rắc rối và làm mình buồn. Giá như có thể trở lại ngày xưa, đôi khi chỉ mong ước như vậy thật nhiều vì biết đâu giờ này mình đã khác, mình yêu quí, yêu quí rất nhiều nhưng chả là gì cả.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    người tôi yêu không đẹp lắm ! không lộng lẫy lắm ! cũng không lãng mạn ! nhưng tôi yêu vì nụ cười va ánnh mắt của cô ấy !..............các bạn muôn biết tui yêu ai không !hi`..hi` ! gặp riêng thì tui nói cho .

    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    người tôi yêu không đẹp lắm ! không lộng lẫy lắm ! cũng không lãng mạn ! nhưng tôi yêu vì nụ cười va ánnh mắt của cô ấy !..............các bạn muôn biết tui yêu ai không !hi`..hi` ! gặp riêng thì tui nói cho .

    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>
  4. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoài nói nghe ghê quá . Chả nhẽ chỉ có mình chị tự phong mình là bé con thui à . Bé con là tên em tự đặt riêng cho Hạnh đấy . Không may lại nhầm sang tên của chị làm hiểu nhầm . Khi nào em viết sẽ nói rõ tên ra ko lại có người giật mình. Xin lỗi bà chị nhé.
  5. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoài nói nghe ghê quá . Chả nhẽ chỉ có mình chị tự phong mình là bé con thui à . Bé con là tên em tự đặt riêng cho Hạnh đấy . Không may lại nhầm sang tên của chị làm hiểu nhầm . Khi nào em viết sẽ nói rõ tên ra ko lại có người giật mình. Xin lỗi bà chị nhé.
  6. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mà cũng chẳng phải ngày xưa, chỉ cách đây ko lâu, có những ngày tháng mình đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng mình thấy suy nghĩ nhiều như thế chẳng để làm gì cả. Chỉ tốn thời gian và nhức đầu thôi. Bây giờ mình muốn sống thật vui vẻ không nghĩ ngợi gì cả, mình vẫn suy nghĩ nhưng theo một chiều hướng khác, làm cho mọi thứ đơn giản hơn để sống thoải mái hơn. Và mình thấy rất vui
    Life is difficult!
  7. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mà cũng chẳng phải ngày xưa, chỉ cách đây ko lâu, có những ngày tháng mình đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng mình thấy suy nghĩ nhiều như thế chẳng để làm gì cả. Chỉ tốn thời gian và nhức đầu thôi. Bây giờ mình muốn sống thật vui vẻ không nghĩ ngợi gì cả, mình vẫn suy nghĩ nhưng theo một chiều hướng khác, làm cho mọi thứ đơn giản hơn để sống thoải mái hơn. Và mình thấy rất vui
    Life is difficult!
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tự phong à, hihi, cũng gần được như thế, cũng muốn phong cho min`h một cái gì đó rất riêng hihi , nhưng mà xem chừng cái riêng đó lại được lấy từ cái chung của khối người . Giật mình vì ngỡ rằng trên cái diễn đàn thù nhiều hơn bạn lại có một vài người đong đưa đưa đẩy những lời hiền lành với mình, lạ ghê.. .
    Hết giật mình rồi, bi h chỗ nào có becon bị chửi bới thì chỗ đó cái Hạnh bị chửi hế hế, chị Hoài bi h hiền lành ngồi một chỗ dương đông kích tây. Tạm biệt em iu chiêu_vàng
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    hate me if you can!
     
     
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tự phong à, hihi, cũng gần được như thế, cũng muốn phong cho min`h một cái gì đó rất riêng hihi , nhưng mà xem chừng cái riêng đó lại được lấy từ cái chung của khối người . Giật mình vì ngỡ rằng trên cái diễn đàn thù nhiều hơn bạn lại có một vài người đong đưa đưa đẩy những lời hiền lành với mình, lạ ghê.. .
    Hết giật mình rồi, bi h chỗ nào có becon bị chửi bới thì chỗ đó cái Hạnh bị chửi hế hế, chị Hoài bi h hiền lành ngồi một chỗ dương đông kích tây. Tạm biệt em iu chiêu_vàng
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    hate me if you can!
     
     
  10. Super_hunter

    Super_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai anh ko còn đươc nhìn thấy em nữa. Ngày mai anh không còn được nói chuyện với em, không còn được chúc em ngủ ngon nữa rồi. Em đã hứa khi nào khoẻ sẽ cùng anh đi xem hạ cờ, sẽ cùng đi chèo thuyền ở Hồ Tây mà. Mình còn nhiều thứ chưa làm lắm mà, em có nhớ không ? Giờ này ở nơi xa ấy em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không. Anh yêu em.

Chia sẻ trang này