1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tôi Yêu quý nhất gia đình của tôi, ai cũng như ai,
    bất cứ ai, mọi nguòitrong gia đình đối với tôi đều là yêu quý nhất, hé, chẳng có ai hơn cả,
  2. khongthe_cothe

    khongthe_cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Da bao gio cac ban bo thgian ra de ngoi trong 1 dem ngoai ho Guom de...ngam mua chua?lang mang va thu vi lam.
    Trong 1 dip toi da cung ngoi voi 1 nguoi o ghe da vacung ngam mua roi,ma mua to chu ko fai mua nho.2 nguoi chi co moi 1 cai ao mua,ma cai ao lai wa nho de co the che cho 2 nguoi de ko ai bi uot.[Theo ban thi ntn? Tha 1 nguoi chiu uot hon la ca 2 va vi la dang..may rau nen danh fai chiu canh ngoi ghe da bo ho duoi troi mua ma ...ko mac ao mua.Mua buoi dem lanh lam,ko nhung lanh ve than xac,con lanh ve ca...tam hon nua.Do la lan ngoi canh ban gai toi sau hon 4 nam xa cach.chinh xac hon la 4nam3thang va may ngay gi do.ca dem ngoi noi chuyen ngay xua ,chuyen cua cai ngay con cap sach toi truong ,cai ngay cua nhung buoi trua he nong buc di on thi DH,cai ngay ma toi buoc ra fi truong voi nhung giot nuoc mat cua ban gai toi.Tat ca chi nhu ngay hom wa,bao nhieu ki uc hien ve trong toi.....
    xuc dong wa...ko viet ...tiep dau.......quote-conhuighe9 viết lúc 17:48 ngày 28/09/2002:
    Giờ giảng của thầy tôi ngồi như trên mây.Nó ko khô khan như những cô giáo mặt cau có .Nó có hồn .Đôi lúc thầy tức giận , đến cả cái giận cũng có nghĩa hơn mấy bà giáo tẻ nhạt.Thầy là một chân trời mới mở ra ,tâm hồn eo hẹp của tôi được cơi nới đôi chút ,tôi hiểu thêm nhiều thứ .Tôi hết bảo thủ.Tôi hiểu thế nào là "cắn lưỡi 7 lần trước khi nói", hiểu rằng nên nhịn cái hấp tấp của mình thì tốt hơn.
    chia ra mà câu bài ,tội gì .Khì khì
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
    [/QUOTE]
  3. coollyman

    coollyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng mơ ước rất nhiều , trước đây nếu ai hỏi tôi mơ ước những gì thì tôi có thể dành cả buổi để nói về những ước mơ của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi găp người ấy , tôi đã ko còn mơ ước nhiều điều nữa , bây giừ mà có ai hỏi tôi bạn mơ ước điều gì thì tôi sẽ trả lời cho họ ngay là tôi chỉ mơ ước một điều duy nhất thôi đó là tôi được ở bên cạnh người ấy , được yêu người ấy , được chăm sóc quan tâm người ấy suốt cuộc đời này . Và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được ước mơ này , bởi vì đơn giản là tôi yêu cô ấy ...
  4. coollyman

    coollyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Và khi tôi viết những dòng tâm sự này tới các bạn thì tôi đã và đang dần để mất cô ấy , nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn mãi mãi yêu cô ấy , suốt cuộc đời này chỉ có cô ấy là người con gái duy nhất mà tôi yêu thương, cuộc đời sẽ có nhiều đổi thay nhưng tôi sẽ luôn luôn đi bên cạnh cô ấy để chúc phúc cho cô ấy, chỉ cần cô ấy vui là tôi cũng vui. Forever only love
  5. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày cái suy nghĩ càng đắm chìm vào trong nấm mồ tình cảm tội lỗi. Tình yêu nát như bùn, thối rữa và đầy vi trùng bò lổm ngổm.Tự nhiên mang hai bàn tay trắng xới tung từng miếng đất nấm mồ ấy để ngổn ngang tìm xem miếng thịt nào của tình yêu còn lành lặn? Tay cào xới, đầy máu, đau nhức nhối, mồ hôi úa ra nhầy nhụa. Kết quả của sự kì công chỉ là nắm tro tàn bẩn thỉu hôi hám.
    Ơ hay, nước mắt suốt đời chảy cho một trái tim lỡ lầm!
    Lý trí đưa tang trái tim trong một chiều thật lạnh, bàn chân run rẩy lê lết, ngực lép kẹp co mình trong cơn lạnh lẽo của nghĩa trang tình. Mắt mở to trâng tráo, cái đầu phình to lên, trương nứt. Miệng khô cong nhợt nhạt. Bàn tay nhăn nhúm co quắp.
    Lại ô hay, cánh tay to khỏe thế kia không che chở nổi một tấm thân gầy!
    Nước trong leo lẻo nhỏ giọt từ khóe mắt trên gương mặt cằn cỗi, từng khóe thịt nứt toác vì hanh nẻ. Hai tay ôm lấy bụng, quằn quại vì cơn đau. Từng cơn co thắt khi đôi môi vồ vập. Cắm cây thánh giá xuống nấm mồ ấy một cách khó khăn, đâu là điểm kết thúc và đâu sẽ là sự khởi đầu? Đầu ật ngửa, linh hồn bay lên hóa thành một đám mây tối màu. Sấm, sét chằng chịt. Cơn mưa rào lạc loài vào mùa đông.
    ???????????????????.
    Ta sẽ đọc kinh cầu nguyện cho trái tim buồn.
  6. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại chắt chiu niềm vui. Chuân chuyên đè ngược lên thanh thản. Vẫy vùng đau đớn trong hạnh phúc nhạt. Ôi sự trái ngược những sợi tầm gai?
    Thở dài trôi trượt trong kí ức ngủ quên. Yếu đuối trở về bóp nghẹn hơi thở của đêm vắng. Lạnh!
    Mạnh mẽ ư? Xuôi tay buông thõng đâu kịp trăng trối một lời. Thức tỉnh để tiếp nhận giây phút thăng hoa trong đời mà thờ ơ lẩn tránh. Xiết chặt bóng mình và ghì mãi trong mê ly để tìm cảm xúc thật.
    Nhưng có bao giờ em còn là em của ngày xưa?
    ??????????????????????
    Lặng nghe lời thì thầm anh nói, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
  7. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Khi nào có cảm giác không vui hãy tựa vào em, con đường trước mắt chắc còn nhiều chông gai và ngập nghềnh lắm.
    Khi nào mệt mỏi hãy để cho lòng kiêu hãnh của chị được nghỉ ngơi, đừng ngần ngại, vì đó là quyền lợi của chị.
    Ngẩng cao đầu lên nào, nhìn thẳng về phía trước nha. Chị sẽ làm được tất cả những gì chị dự định.
    Cho em ôm chị một lần, tạm biệt chị, tạm biệt những gì em vô cùng yêu mến. Khi nào chị về em sẽ ra đón chị, lúc đó em free hơn bây giờ?Không tiễn được chị, e không hề thấy?vui????..
  8. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có thể là một người bạn cũng như một tình bạn đã đi qua. Mình cũng đã kéo rồi nhưng kéo không nổi. Đấy không phải lỗi tại mình. Nhưng thôi, mình hiểu vì như hiện tại này sẽ là sẽ tốt hơn cho bạn. Mình sẽ luôn mong bạn được vui vẻ. Nhưng chắc là có cơ hội gặp lại thì mình sẽ không chắc là chúng ta sẽ vui vẻ như lúc trước. Viết cho một người sinh năm 82 và vào tháng 5.
  9. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một năm rồi đấy, nhanh thật...Thế mà mình cảm tưởng như là mấy năm đã qua. Một năm tự suy nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống và tất cả mọi việc xung quanh. Mình sống 20 mấy năm không thay đổi nhiều bằng một năm đã qua.
    Trời vẫn xanh thế, nắng vẫn đẹp thế và cuộc sống vẫn tiến triển đều đều. Nhưng chỉ những việc bình thường mà đối với mình bây giờ lại có ý nghĩa. Mình thấy mọi thứ càng ngày dường như càng đẹp hơn. Cảm ơn tất cả những bạn bè thân yêu và người thân của tôi đã đem niềm vui đến cho tôi, đã cho tôi thấy cuộc sống thật đáng giá. Cho dù còn nhiều mệt mỏi, khó khăn nhưng chỉ cần có nghị lực là sẽ vượt qua. Và điều cần nhất là luôn luôn mỉm cười...
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết cho bạn tôi, những người đang ở bên tôi lúc này và cả những người đã từng chia sẻ với tôi nữa. Một lời cảm ơn thật là khách sáo nhưng tôi không biết nói gì cả. Tôi đang sống trong giai đoạn khó khăn nhất trong vòng 4 năm qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, học hành, thi cử, công việc, tình cảm, mọi thứ tôi đều đã trải qua va vấp, tôi cũng đã đứng lên được, đứng lên trên đôi chân của chính tôi nhưng lại ở trong vòng tay của mọi người. Tôi đang có những bờ vai để dựa vào, những vòng tay để có thể ngả vào và khóc khi cần, những lời nói nhẹ nhàng chia sẻ với tôi, tôi còn mong muốn gì hơn nữa đâu.

Chia sẻ trang này