1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    E***.................
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 03/04/2006
  2. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu buồn cười thật đấy. Đang là kẻ lười tắm tự dưng ngày nào cũng tắm 2 lần, lại còn xịt nước hoa nữa chứ Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến... Anh tưởng tâm hồn mình đã nguội lạnh, đã thờ ơ với cái gọi là tình yêu. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời (đúng là hôm ấy đẹp trời thật) em đã đến...Cái miệng mom móm xinh xinh chỉ chờ cơ hội là cười, mái tóc nâu dài đáng yêu không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ tới em thôi là bao nhiêu cảm giác, suy nghĩ tiêu cực đều tan biến. Ngay cả lúc này khi anh đang nổi máu đanh đá, nghĩ tới em là anh lại về với con người hiền hoà vốn dĩ của mình Ngay cả những lúc yêu say đắm nhất trước kia anh cũng chưa bao giờ ngồi viết một thứ gì đó kiểu thế này. Em là hay make fun of anh lắm đấy nhá. Cuộc thi tới của bọn mình anh nhất định sẽ thắng. Chuẩn bị tinh thần để đáp ứng желание của anh đi khà khà Lại còn bao nhiêu dự định sẽ làm cùng nhau nữa chứ One at a time em nhé Lúc này chắc em dang ngủ say. Ngủ ngon nhé M để mai còn đi làm sớm. Hai ngày cuối tuần là 2 ngày bận bịu và vất vả nhất của em Anh cũng đi ngủ đây. Hôn em, ôm em và yêu em[​IMG][​IMG][​IMG]
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho một tình cảm mới chớm nở sẽ kéo dài, lâu bền và mãi mãi. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, đang nắm chặt trong bàn tay! Và hãy nhớ giữ gìn nó như giữ tính mạng của bản thân mình!
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có cái thứ gọi là số phận thật! Mỗi đứa lại có cuộc đời riêng. Và bây giờ ko dám tưởng tượng ra ngày mai của mình nữa. Biết làm sao để có thể có mặt bên nhau bất cứ lúc nào??? Kẻ đi, ko biết rồi sẽ bước những bước chân tới đâu? Bàn chân thì bé xíu mà ko biết phải đo bao nhiêu mét đường đời? Kẻ ở lại vô cảm với những gì mình đang có, không biết phải tìm kiếm thứ gì nữa!
    Cứ cố gắng gạt bỏ những nỗi buồn, cố mãi cố mãi, cuối cùng mọi cảm xúc trở về con số 0 lúc nào ko biết.
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Vợ à, cuộc sống này có nhiều thứ phải đổi thay. Và có lẽ để có thể sống được thanh thản, ta phải tập làm quen với những sự thay đổi đó, dù cho sự thay đổi đó nhiều khi làm ta cảm thấy như bị rơi tọt xuống vực thẳm. Dù sao thì vẫn còn những người bạn bên cạnh ta, sẻ chia, an ủi ta trong những lúc khó khăn mà, phải ko hả vợ??? Cùng mỉm cười nhé!
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi :
    ...ta thấy mình đi giữa cuộc sống chơi vơi như đong đưa trên sợi dây tơ mong manh giữa vực sâu thăm thẳm... ngại ngần và lần lữa mãi mỗi bước chân...
    ...ta mơ hồ nhận thấy bóng mình lẻ loi nơi ngõ nhỏ tìm đường nối lại khúc bình tâm... vết nứt xưa xa xôi vô tận...
    ...ta ngơ ngác thấy ánh mắt mình bơ vơ tìm một bờ vai mong dựa vào cho thôi vời vợi bao nỗi buồn không nơi giấu cất... chầm chậm như lạc vào cõi hư vô...
    ...ta thẫn thờ chờ đợi một điều gì yên ả chỉ mình ta... loay hoay mà vội vã...
    Co'' những lúc như thế... tâm hồn ta như dại khờ đi và chông chênh như thuộc về một nơi nào khác...
    Này ta ơi, sao ta không dịu lòng... quên đi mọi chuyện và dành cho mình một chút bình yên.
    ... để những lo âu bất tận của đời thường hoá dịu mềm êm ấm như một bờ môi... gửi đến ta dù chỉ một chút nồng nàn...
    ... để bàn tay trái của ta nắm lấy bàn tay phải, nghe tim mình bình thản dẫu cuộc đời co'' nhiều nhịp đập ngược xuôi...
    ... để khúc bình tâm của ta không dưng sẽ liền vết đứt, hiền hoà cười cho ai đó nối lại bờ vui...
    Dẫu co'' thế nào cũng đừng để mình trôi quá nhanh theo cuộc đời ta nhé, hãy luôn dành cho mình một chút thôi, một chút bình yên...
  7. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thực sự là giờ đây em cảm thấy mình quá mệt mỏi.Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm vì thấy em hay gọi điện thoại cho anh, dù chẳng có chuyện gì cả. Em đang muốn lấp khoảng trống trong con người em hay là em đang cố gắng tìm lại trong mình một chút bình yên. Dù em biết là em đang làm phiền đến anh nhưng mà thực sự là em cũng chẳng biết làm sao nữa, chẳng biết làm sao để cho tâm trí em đuợc bình yên trở lại.Anh có giận em không? Sao anh chẳng nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe em nói thế? Anh có thấy ngạc nhiên ko hay là anh muốn để em nói hết những điều trong em?
    Em đang làm sao thế ko biết. Hinh như em quá mệt nhọc với công việc và học hành. 2 năm đã trôi qua, 2 năm kể từ ngày em bắt đầu tôt nghiệp. 2 năm em đi làm, em cẳm thấy mình học được nhiều điều hơn là 4 năm em học trong đại học. Nhưng mà càng ngày em lại càng cảm thấy mình thu mình vào hơn trong thế giới của em, có nhiều khi em cảm thấy mình cô đơn đến phát khóc, dù chỉ cần một tiếng anh ơi là anh có thể ở ngay bên cạnh em.
    Anh có thấy em cười nhiều không? Anh có thấy càng ngày em càng nói những câu chuyện không đầu không đũa không? Đên em cũng đang cảm thấy chán chính em. Em đang cần gì đến em cũng chẳng thể nào biết nữa. Nhưng mà hình như niềm tin trong em nó ngày càng thu nhỏ lại, sức mạnh trong em cũng ngày một nhẹ đi. Em chỉ thấy giờ đây niềm tin của em với thế giới bên ngoài sao mà nó nhỏ bé đến thế, Dường như nó chỉ cần đợi một chút nữa thôi là sẽ vỡ oà ra. Trống rỗng và câm lặng. Mệt mỏi và cô đơn,
    Bài hát " love of my life" vẫn còn đang hát trong em, bài hát em thích nhất, như nhắc nhỏ em về tình yêu cuộc sông, tình yêu với những người em yêu thương trận trọng và giữ gìn. Thế mà sao em lại vẫn không thể làm gì được cả.Sao em vẫn cảm thấy mình cô đơn và trống trải đến thế. em đang làm sao thế.
    Cứ mỗi khi mệt mỏi là em lại nói với anh em muốn được ở một mình, em muốn mình bình tâm trở lại. Em muốn....
    Thế mà sao giờ đây, bao lần em ngồi lặng lẽ một mình em vẫn không thể nào bình yên?
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Những ngườì tôi yêu quý trong cuộc đời này thì nhiều lắm. Tôi sẽ viết về ai nhỉ? Về một người mà tôi hằng kính phục và ngưỡng mộ, một người hoàn toàn xa lạ tôi đã gặp lúc hoạn nạn. Đó là chú Sơn! Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chú lấy sức mạnh và niềm tin từ đâu mà có nhiều đến vậy? Làm sao mà chú biết nhiều đến vậy?
    Những cuộc nói chuyện với chú làm tôi chẳng muốn về. Tôi tìm được tất cả, đại dương mênh mông, bầu trời xanh thẳm,thế giới bao la..... đến cả những trăn trở rất trẻ con, ngốc nghếch của tôi........ trong câu chuyện của chú. Co lẽ tôi sẽ giữ chú cho riêng mình, để chia sẻ, để ngưỡng mộ, để học hỏi.
    Tôi có thói quen nghe hơi thở và những âm thanh của đêm, vì thế chú gọi tôi là DAISY. Chú nói, Daisy bắt nguồn từ Day''s eye, nghĩa là con mắt của ngày. Tôi thích được gọi như thế. Cảm ơn chú thật nhiều vì tất cả những gì chú đã, và sẽ dành cho tôi.

  9. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những người tôi yêu quý!
    Có một người mà tôi yêu quý nhưng lại hay làm tôi buồn. tôi phải làm thế nào.
    buồn quá
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hãy đi yêu quý một người khác, người mà không hay làm bạn buồn ;-)

Chia sẻ trang này