1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sống luôn cố gắng để cho cuộc sống của mình có ý nghĩa , cố gắng biết thoả mãn những gì mình đạt được và thầy tôi luôn có được sự cân bằng ấy .Thật thanh thản dễ chịu .
    Nhiều khi ko phải sự từng trải đã có thể làm người ta lớn lên ,cái quan trọng phải giữ được mình vững vàng hơn người khác khi đó sẽ tự cảm thấy mình trưởng thành tự tin. Tôi chỉ học được ở thầy những điều ấy nhưng tôi đâu có làm được như thầy ...bởi tôi ko phải là thầy .
    16 tuổi , còn rất trẻ con , tôi chỉ biết kính trọng và yêu quý thầy .Đến bây giờ ,tuy chưa ra hết dại khờ ,tôi cũng đã giám chắc một điều thầy là nhân vật đặc biệt trong đời tôi
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngỗi ngẫm nghĩ xem lại những khuôn mặt đã qua trong đời mình ...thật là nhiều .Trên đời này tôi yêu nhất mẹ , nhì bố , thứ ba là chị , thứ tư là anh trai , thứ năm là thầy , còn thứ sáu là tất cả bạn bè.
    Là đứa con hiếu thảo nên trong tim tôi lúc nào cũng có bố mẹ và anh , tôi chẳng thích nói nhiều về họ nữa vì họ chính có ở trong dòng máu tôi rồi.Chỉ có một người mà tôi muốn nói thật nhiều đó là người chị ấy
    Ngoài những người ruột thịt của tôi thì thầy và chị là 2 người mà tôi ko bao giờ quên.
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngỗi ngẫm nghĩ xem lại những khuôn mặt đã qua trong đời mình ...thật là nhiều .Trên đời này tôi yêu nhất mẹ , nhì bố , thứ ba là chị , thứ tư là anh trai , thứ năm là thầy , còn thứ sáu là tất cả bạn bè.
    Là đứa con hiếu thảo nên trong tim tôi lúc nào cũng có bố mẹ và anh , tôi chẳng thích nói nhiều về họ nữa vì họ chính có ở trong dòng máu tôi rồi.Chỉ có một người mà tôi muốn nói thật nhiều đó là người chị ấy
    Ngoài những người ruột thịt của tôi thì thầy và chị là 2 người mà tôi ko bao giờ quên.
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mấy lần, định viết, nhưng nghĩ mãi chẳng biết mình yêu quý ai nhất. Hôm nay mới nghĩ ra đươc. Chẳng phải đâu xa, người mình yêu quý nhất là mình. Ôi sao mà yêu mình đến thế. Nhưng mà thôi, không kể ra, không chúng nó lại bảo là trơ trẽn...
    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mấy lần, định viết, nhưng nghĩ mãi chẳng biết mình yêu quý ai nhất. Hôm nay mới nghĩ ra đươc. Chẳng phải đâu xa, người mình yêu quý nhất là mình. Ôi sao mà yêu mình đến thế. Nhưng mà thôi, không kể ra, không chúng nó lại bảo là trơ trẽn...
    Được cái Lọ, mất cái Chai
    Âu cũng là cái Liễn
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi ư? Người mà ai cũng biết đấy !
    Khuôn mặt cực kỳ ấn tượng vì nó to quá cỡ mà ...nhưng lạnh lùng vô cùng .Đây là người con gái đầu tiên tôi tôn trọng hơn bất kỳ người con gái nào khác .Tôi thì cứ mở miệng là anti girl .Đúng là tôi coi thường con gái ghê lắm, ko loại trừ chính tôi nhưng có những người như chị khiến tôi phải nghĩ khác đi .......to be continued....
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi ư? Người mà ai cũng biết đấy !
    Khuôn mặt cực kỳ ấn tượng vì nó to quá cỡ mà ...nhưng lạnh lùng vô cùng .Đây là người con gái đầu tiên tôi tôn trọng hơn bất kỳ người con gái nào khác .Tôi thì cứ mở miệng là anti girl .Đúng là tôi coi thường con gái ghê lắm, ko loại trừ chính tôi nhưng có những người như chị khiến tôi phải nghĩ khác đi .......to be continued....
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đơn giản là tình yêu​
    Yêu là cái gì nhỉ ?Mình chẳng hiểu tại sao nữa ,vậy là sao ??
    Đã 10 mình rời khỏi Hn ,10 mình bỏ wên 1 hình bóng tại Hn ,và rồi hình bóng đó cũng thay đổi ,không phải cái vẻ bên ngoài ,không phải là cái ngoại hình tầm thường ,mà là cả bên trong của người ấy !!!!!!!!Quá nhanh quá nhanh ,1 thời gian quá ngắn ngủi ,mình chịu tủi nhục hờn ghen đau khổ ,và giờ mình lại cảm thấy vậy .Buồn lắm chứ ,chẳng biết tại sao nữa ,khi vô lại cái topic này khi vô lại TTVN ,mình lại cảm thấy vậy ,mình cũng chẳng biêt tại sao nữa ,nhưng đọc những dòng chữ ,nhìn thông tin xung quanh ,gọi điện ,nhưng quả thật mình cũng không hiểu mình nữa ,mình thẩn thơ ,mệt mỏi ,chán nản ,chẳng định hướng được nữa , mình không cười được cố gượng cười ,cố cười nhưng trong lòng cứ có cảm giác gì đó lạ lạ ,có phải là buồn không ,có phải là vì anh không nhỉ ????
    Biết nói sao bây giờ ,biết nói thế nào bây giờ ,mình có thể yêu 1 người con traii mà có thể lại dời khỏi mình bất cứ lúc nào nữa không ?Mình có thể vẫn tiếp tục quan hệ với 1 người con trai ,mà khi không có mình có thể đi chơi có vô vàn các chàng trai khác vây quanh được không ??Có thể yêu 1 người mà có thể giũ bỏ moi chuyện trong 1 thời gian ngắn vậy không??1 người đã từng lừa dối mình được không ??Mình bị ám ảnh thì phải ?,mình quá đa nghi thì phải ,mình lấy bụng ta suy bụng người thì phải?Có 1 điều là mình có cảm giác là mình đang bị rất nhiều người coi rẻ ,có rất nhiều người coi khinh,hệch hệch ,thôi kệ đó là những người bạn của anh những người đang theo đuổi và cố lấy cảm tình của 1 cô bé "đắt giá" ,tài năng ,cũng như dễ thương!!!!!!
    Mình quả thật quá buồn chán và thất vọng ,tại sao anh lại có thể như vậy nhỉ ?Anh đã phủi mình đi như 1 tờ giấy nháp đầy chữ ,và giờ đây anh lại nói là anh yêu mình ,đúng rồi điều đó là hoàn toàn đúng điều đó là chân lý ,nhưng tại sao ,khi mà anh thấy em chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trong cái sa mạc rộng lớn của anh thì anh lại nói những lời như vậy ?Tại sao khi mà xung quanh em có vô vàn người ,thay thế kẻ đểu cáng đồi bại này thì em lại cố gắng cứu vớt lấy tình yêu của chúng ta chứ???!!!!!!!!
    Chúng ta đã có khoảnh khắc đẹp bên nhau ,chúng ta cũng đã cùng nhau có những giây phút hạnh phúc ,khi mà chúng ta không còn thấy được cần nhau nữa, đó là về phía anh, thì tại sao chúng ta không thể coi điều đó là quá khứ nhỉ ,không thể coi như là người xa lạ nhỉ ,không thể coi là những người bạn được sao ?Trước đây em rất mong mỏi điều này còn gì nữa ,buồn cười lắm ,em bật khóc khi nghe nhưng câu "bốc phét ,vớ vẩn" ở đâu đâu ,cònkhi anh nói chia tay thì giọng của em lại nhẹ như lông hồng ,kì lạ không ??Em ghen khi có người khác nói chuyện với anh ,còn anh thì sao ?Anh đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai ,khi mà em cùng người con trai khác ........khi mà em có thể thanh thản đi dạo chơi với những người con trai khác!!!!!!!!Anh cảm thấy chuyện chia tay nó quá đơn giản rồi thf tại sao me lại còn cố níu kéo ,lại còn đưa nó lên lại còn vớt vát cái đã xa!!!!!!!!
    Mệt lắm rồi ,em không nói nữa em ko muốn tranh luận nữa ,em không muốn mình là 1 con hề cho thiên hạ để người ta cười vào mặt nữa ,em mong anh cứ coi như là 1 kỉ niệm đã trôi qua ,hãy giữ nó ở trong lòng ,hãy để nó bay vào quá khứ ,đừng có cố để người ta đàm tiếu nữa!!!!!!!!!!!!
    hỡi nhân gian tình là gì mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau người ta vẫn khổ đau vì tình
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đơn giản là tình yêu​
    Yêu là cái gì nhỉ ?Mình chẳng hiểu tại sao nữa ,vậy là sao ??
    Đã 10 mình rời khỏi Hn ,10 mình bỏ wên 1 hình bóng tại Hn ,và rồi hình bóng đó cũng thay đổi ,không phải cái vẻ bên ngoài ,không phải là cái ngoại hình tầm thường ,mà là cả bên trong của người ấy !!!!!!!!Quá nhanh quá nhanh ,1 thời gian quá ngắn ngủi ,mình chịu tủi nhục hờn ghen đau khổ ,và giờ mình lại cảm thấy vậy .Buồn lắm chứ ,chẳng biết tại sao nữa ,khi vô lại cái topic này khi vô lại TTVN ,mình lại cảm thấy vậy ,mình cũng chẳng biêt tại sao nữa ,nhưng đọc những dòng chữ ,nhìn thông tin xung quanh ,gọi điện ,nhưng quả thật mình cũng không hiểu mình nữa ,mình thẩn thơ ,mệt mỏi ,chán nản ,chẳng định hướng được nữa , mình không cười được cố gượng cười ,cố cười nhưng trong lòng cứ có cảm giác gì đó lạ lạ ,có phải là buồn không ,có phải là vì anh không nhỉ ????
    Biết nói sao bây giờ ,biết nói thế nào bây giờ ,mình có thể yêu 1 người con traii mà có thể lại dời khỏi mình bất cứ lúc nào nữa không ?Mình có thể vẫn tiếp tục quan hệ với 1 người con trai ,mà khi không có mình có thể đi chơi có vô vàn các chàng trai khác vây quanh được không ??Có thể yêu 1 người mà có thể giũ bỏ moi chuyện trong 1 thời gian ngắn vậy không??1 người đã từng lừa dối mình được không ??Mình bị ám ảnh thì phải ?,mình quá đa nghi thì phải ,mình lấy bụng ta suy bụng người thì phải?Có 1 điều là mình có cảm giác là mình đang bị rất nhiều người coi rẻ ,có rất nhiều người coi khinh,hệch hệch ,thôi kệ đó là những người bạn của anh những người đang theo đuổi và cố lấy cảm tình của 1 cô bé "đắt giá" ,tài năng ,cũng như dễ thương!!!!!!
    Mình quả thật quá buồn chán và thất vọng ,tại sao anh lại có thể như vậy nhỉ ?Anh đã phủi mình đi như 1 tờ giấy nháp đầy chữ ,và giờ đây anh lại nói là anh yêu mình ,đúng rồi điều đó là hoàn toàn đúng điều đó là chân lý ,nhưng tại sao ,khi mà anh thấy em chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trong cái sa mạc rộng lớn của anh thì anh lại nói những lời như vậy ?Tại sao khi mà xung quanh em có vô vàn người ,thay thế kẻ đểu cáng đồi bại này thì em lại cố gắng cứu vớt lấy tình yêu của chúng ta chứ???!!!!!!!!
    Chúng ta đã có khoảnh khắc đẹp bên nhau ,chúng ta cũng đã cùng nhau có những giây phút hạnh phúc ,khi mà chúng ta không còn thấy được cần nhau nữa, đó là về phía anh, thì tại sao chúng ta không thể coi điều đó là quá khứ nhỉ ,không thể coi như là người xa lạ nhỉ ,không thể coi là những người bạn được sao ?Trước đây em rất mong mỏi điều này còn gì nữa ,buồn cười lắm ,em bật khóc khi nghe nhưng câu "bốc phét ,vớ vẩn" ở đâu đâu ,cònkhi anh nói chia tay thì giọng của em lại nhẹ như lông hồng ,kì lạ không ??Em ghen khi có người khác nói chuyện với anh ,còn anh thì sao ?Anh đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai ,khi mà em cùng người con trai khác ........khi mà em có thể thanh thản đi dạo chơi với những người con trai khác!!!!!!!!Anh cảm thấy chuyện chia tay nó quá đơn giản rồi thf tại sao me lại còn cố níu kéo ,lại còn đưa nó lên lại còn vớt vát cái đã xa!!!!!!!!
    Mệt lắm rồi ,em không nói nữa em ko muốn tranh luận nữa ,em không muốn mình là 1 con hề cho thiên hạ để người ta cười vào mặt nữa ,em mong anh cứ coi như là 1 kỉ niệm đã trôi qua ,hãy giữ nó ở trong lòng ,hãy để nó bay vào quá khứ ,đừng có cố để người ta đàm tiếu nữa!!!!!!!!!!!!
    hỡi nhân gian tình là gì mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau người ta vẫn khổ đau vì tình
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết cảm động quá!!! Đọc, rồi thấy mình chắc chả bao giờ có thể viết cảm động đến như thế. Tình cảm dành cho mọi người thì nhiều, nhưng để diễn tả nó ra như thế nào, thì chắc ko có tôi trong đấy. Chả hiểu làm sao, tôi vẫn mãi cứ dấu đi cảm xúc thật của mình, 1 mình mình biết và 1 mình mình tự cảm nhận, để rồi tự đánh giá nó, để rồi sau đó lại phân chia cảm xúc theo cách suy nghĩ. Tôi yêu quý rất nhiều, và cũng ghét rất nhiều, nhưng hầu như trong số những người tôi yêu quý và những người tôi ghét, chả có ai biết được là mình nằm trong số đó.
    Về gia đình, chắc người tôi yêu quý nhất là mẹ tôi. Mẹ đã hy sinh nhiểu cho chúng tôi và có thể nói, mẹ là một người vô cùng tốt. Còn vể bố, tôi hầu như ko có cảm xúc, và ông ko cho tôi cái quyền được có cảm xúc nữa. Ông luôn bắt tôi phải làm cái mà ông muốn, phải hiểu theo cái cách mà ông nghĩ, và tôi thì răm rắp nghe lời, dù có lúc có phản kháng, nhưng là yếu ớt và vô vọng. Còn về mọi thành viên trong gia đình (gia đình tôi nhiều người), thì tình cảm tôi dành cho họ là như nhau.
    Về xã hội, ko có ai là người tôi yêu quý nhất, mặc dù tôi có những người bạn tốt, có những thấy giáo tốt, có những người làm cho tôi cảm phục và quý mến, nhưng mà tình cảm của tôi là thế, như nhau và đều đều. Tôi rất muốn tìm cho mình một người mà mình thật sự yêu quý, thật sự cảm phục, nhưng tôi biết rằng, đó ko phải là tính cách của tôi, hơi vô tâm và nhiều lúc ngớ ngẩn. Tôi cũng ko biết được là mọi người có đọc được đến dòng này của tôi ko, bởi vì trong này có rất nhiều bài hay, có rất nhiều bài viết cảm động, và chính tôi cũng thế, tôi cũng ko đọc hết những bài đó. Nhưng nếu các bạn có đọc, thì xin đừng đánh giá tôi, mà hãy coi rằng đấy chỉ là 1 phút bộc bạch, thật sự đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ ra.

Chia sẻ trang này