1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết cảm động quá!!! Đọc, rồi thấy mình chắc chả bao giờ có thể viết cảm động đến như thế. Tình cảm dành cho mọi người thì nhiều, nhưng để diễn tả nó ra như thế nào, thì chắc ko có tôi trong đấy. Chả hiểu làm sao, tôi vẫn mãi cứ dấu đi cảm xúc thật của mình, 1 mình mình biết và 1 mình mình tự cảm nhận, để rồi tự đánh giá nó, để rồi sau đó lại phân chia cảm xúc theo cách suy nghĩ. Tôi yêu quý rất nhiều, và cũng ghét rất nhiều, nhưng hầu như trong số những người tôi yêu quý và những người tôi ghét, chả có ai biết được là mình nằm trong số đó.
    Về gia đình, chắc người tôi yêu quý nhất là mẹ tôi. Mẹ đã hy sinh nhiểu cho chúng tôi và có thể nói, mẹ là một người vô cùng tốt. Còn vể bố, tôi hầu như ko có cảm xúc, và ông ko cho tôi cái quyền được có cảm xúc nữa. Ông luôn bắt tôi phải làm cái mà ông muốn, phải hiểu theo cái cách mà ông nghĩ, và tôi thì răm rắp nghe lời, dù có lúc có phản kháng, nhưng là yếu ớt và vô vọng. Còn về mọi thành viên trong gia đình (gia đình tôi nhiều người), thì tình cảm tôi dành cho họ là như nhau.
    Về xã hội, ko có ai là người tôi yêu quý nhất, mặc dù tôi có những người bạn tốt, có những thấy giáo tốt, có những người làm cho tôi cảm phục và quý mến, nhưng mà tình cảm của tôi là thế, như nhau và đều đều. Tôi rất muốn tìm cho mình một người mà mình thật sự yêu quý, thật sự cảm phục, nhưng tôi biết rằng, đó ko phải là tính cách của tôi, hơi vô tâm và nhiều lúc ngớ ngẩn. Tôi cũng ko biết được là mọi người có đọc được đến dòng này của tôi ko, bởi vì trong này có rất nhiều bài hay, có rất nhiều bài viết cảm động, và chính tôi cũng thế, tôi cũng ko đọc hết những bài đó. Nhưng nếu các bạn có đọc, thì xin đừng đánh giá tôi, mà hãy coi rằng đấy chỉ là 1 phút bộc bạch, thật sự đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ ra.
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tặng Sho và HDB​
    Ngày xửa ngày xưa, khi những chiếc xe hai bánh còn ngự trị trên những con đường, những cánh đồng vẫn còn bờ ngang bờ dọc, những mái nhà vẫn còn mái tranh mái lá. Khi baVi tieu bao vẫn còn là cậu bé lẫm chẫm, bò ko ra bò nẫy ko ra nẫy, còn nhi đồng thối tai mười hai lít mủ. Khi VitDeThuong chua đủ lông đủ cánh để bay đi tìm haflmoon nude, Chiqui chưa phải dùng đến nick khác. Khi conhuighe9 mới chỉ chớm " gãi tựa luôn tay tựa gảy đàn", shogun82vn súng ống vẫn còn đầy đủ, Maxfire còn đủ cả băng đạn ko chỉ viên chốt như bẫy giờ. Khi beckhamhp còn chưa tung hoàng trên sân cỏ, nhoc_cj răng nanh răng cửa thi nhau đâm nghiêng ngả, matrix còn vụng về trong việc tán gái và câu bài, PC chưa đỗ vào genetic. Khi câubebutchicaubevuitinh còn tranh giành nhau những hạt cơm rơi vãi, homeless nhà cửa còn ổn định, batigol(chồng tớ) vẫn chỉ là ông già khó tính...hic (dài wá ko bít) Túm lại ở thời đó box 82 vẫn còn tiu đìu và xơ xác, chỉ có beconthichdua ở bất kì hoàn cảnh nào cũng dịu dàng duyên dáng, thông minh và đáng tin cậy..chỉ tiếc một điều becon ko phải là nhân vật chính, chỉ là composer <== hạnh phúc thay cho cả một nhân loại
    và câu chuyện bắt đầu​
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tặng Sho và HDB​
    Ngày xửa ngày xưa, khi những chiếc xe hai bánh còn ngự trị trên những con đường, những cánh đồng vẫn còn bờ ngang bờ dọc, những mái nhà vẫn còn mái tranh mái lá. Khi baVi tieu bao vẫn còn là cậu bé lẫm chẫm, bò ko ra bò nẫy ko ra nẫy, còn nhi đồng thối tai mười hai lít mủ. Khi VitDeThuong chua đủ lông đủ cánh để bay đi tìm haflmoon nude, Chiqui chưa phải dùng đến nick khác. Khi conhuighe9 mới chỉ chớm " gãi tựa luôn tay tựa gảy đàn", shogun82vn súng ống vẫn còn đầy đủ, Maxfire còn đủ cả băng đạn ko chỉ viên chốt như bẫy giờ. Khi beckhamhp còn chưa tung hoàng trên sân cỏ, nhoc_cj răng nanh răng cửa thi nhau đâm nghiêng ngả, matrix còn vụng về trong việc tán gái và câu bài, PC chưa đỗ vào genetic. Khi câubebutchicaubevuitinh còn tranh giành nhau những hạt cơm rơi vãi, homeless nhà cửa còn ổn định, batigol(chồng tớ) vẫn chỉ là ông già khó tính...hic (dài wá ko bít) Túm lại ở thời đó box 82 vẫn còn tiu đìu và xơ xác, chỉ có beconthichdua ở bất kì hoàn cảnh nào cũng dịu dàng duyên dáng, thông minh và đáng tin cậy..chỉ tiếc một điều becon ko phải là nhân vật chính, chỉ là composer <== hạnh phúc thay cho cả một nhân loại
    và câu chuyện bắt đầu​
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .......có một nàng princess..hic , không phải có một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, môi đỏ như máu, răng...nhầm ..tóc đen như gỗ mun, đôi mắt của nàng buồn, sâu thăm thẳm khiến cho sivermoon cũng giật mình thảnh thốt.Nhà thơ quang dũng cũng phải nghiêng mình kính cẩn 45% dùng ngòi bút của mình vẽ lên một đôi mắt" mắt đen khúc khuỷu mắt thăm thẳm". Mái tóc của nàng khiến cho ily cũng phải thì thào ghen tị..Tất cả box 82 tự hào có một giai nhân nghiêng nước nghiêng thùng " hoa ghen đua thắm liễu hơn kém xanh" Người đó là nàng , hoàn hảo đến tuyệt mĩ
    nhưng nếu chỉ có nàng thôi trên cuộc sống này thì chằng có chuyện gì mà viết. Cuộc sống của nàng vẫn tiếp diễn từ ngày này wa ngày khác, cho đến một ngày khi con tim nàng lên tiếng......Chàng đã đến....
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .......có một nàng princess..hic , không phải có một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, môi đỏ như máu, răng...nhầm ..tóc đen như gỗ mun, đôi mắt của nàng buồn, sâu thăm thẳm khiến cho sivermoon cũng giật mình thảnh thốt.Nhà thơ quang dũng cũng phải nghiêng mình kính cẩn 45% dùng ngòi bút của mình vẽ lên một đôi mắt" mắt đen khúc khuỷu mắt thăm thẳm". Mái tóc của nàng khiến cho ily cũng phải thì thào ghen tị..Tất cả box 82 tự hào có một giai nhân nghiêng nước nghiêng thùng " hoa ghen đua thắm liễu hơn kém xanh" Người đó là nàng , hoàn hảo đến tuyệt mĩ
    nhưng nếu chỉ có nàng thôi trên cuộc sống này thì chằng có chuyện gì mà viết. Cuộc sống của nàng vẫn tiếp diễn từ ngày này wa ngày khác, cho đến một ngày khi con tim nàng lên tiếng......Chàng đã đến....
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ..nhưng nếu để so sánh nàng với chàng thì có khác gig " như bông hoa nhài cắm bãi....". tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khễnh hơn khi nhìn chàng và nàng sát cánh bên nhau. Nàng ko màng đến chuyện chàng bị MMF cười cho thối mũi vì không bít đá bong, TV ngậm ngùi xấu hổ vì chàng là bạn thân..Họ gặp nhau tại thủ đô hà nội , à ko phải họ gặp nhau ở moscow: the capital of afica khi cả hai bên đã đề huề gia thất..Nàng đã có chồng và chàng thì có một đống vợ nhưng họ tìm thấy tình yêu đich thực trong nhau, không đầy bão tố như chiqui và caubebutchi, không công khai như vitdethuong va hàlmoon nude, chưa ngọt ngào như cherish1982vn và i_hate_love, chưa mặn mà như kankuli và moonsnow, còn e dè giấu diếm như vitieubao và good_luck1982, chưa lộ liễu như conhuighe9 với daoson_80,htung,ringgostar..Tất cả những gì chàng làm cho nàng là gửi thương iu cho nỗi nhớ" anh nhớ iem như lúa nhớ** nhu cần nhớ giống, như bọ hung nhớ ***********"
    Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì................
    một điều dẫn đến là......
    mặc dầu vậy nhưng.....
    xét cho cùng thì chàng và nàng đã.........

    welcome: http://216.205.90.110/~a0000157/beconthichdua.net/www
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 11/10/2002
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ..nhưng nếu để so sánh nàng với chàng thì có khác gig " như bông hoa nhài cắm bãi....". tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khễnh hơn khi nhìn chàng và nàng sát cánh bên nhau. Nàng ko màng đến chuyện chàng bị MMF cười cho thối mũi vì không bít đá bong, TV ngậm ngùi xấu hổ vì chàng là bạn thân..Họ gặp nhau tại thủ đô hà nội , à ko phải họ gặp nhau ở moscow: the capital of afica khi cả hai bên đã đề huề gia thất..Nàng đã có chồng và chàng thì có một đống vợ nhưng họ tìm thấy tình yêu đich thực trong nhau, không đầy bão tố như chiqui và caubebutchi, không công khai như vitdethuong va hàlmoon nude, chưa ngọt ngào như cherish1982vn và i_hate_love, chưa mặn mà như kankuli và moonsnow, còn e dè giấu diếm như vitieubao và good_luck1982, chưa lộ liễu như conhuighe9 với daoson_80,htung,ringgostar..Tất cả những gì chàng làm cho nàng là gửi thương iu cho nỗi nhớ" anh nhớ iem như lúa nhớ** nhu cần nhớ giống, như bọ hung nhớ ***********"
    Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì................
    một điều dẫn đến là......
    mặc dầu vậy nhưng.....
    xét cho cùng thì chàng và nàng đã.........

    welcome: http://216.205.90.110/~a0000157/beconthichdua.net/www
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 11/10/2002
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hduybang va Sho nghe tớ nói này, tớ nhớ có một lần đầu độc bọn trẻ con bằng một câu chuyện " hòn đảo tình yêu". câu chuyện kết thúc bằng câu " only time is capable ò understandin' how great love is' chỉ có thời gian mới hỉu được tình iu có ý nghĩ như thế nào..Con tim có lý lẽ riêng mà đôi khi lí trí ko thể nào giải thích nổi. Chúa đã tạo cho con người để con người thống trị mặt đất ( thống trị ttvn), nhưng con người tham lắm, họ xây dựng cả tháp babel để lên đến tận trời, để quấy rầy Chúa để rồi làm chúa giận..trừng phạt con người bằng cách cho họ hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Để họ ko thể nào hỉu nhau và tháp babel muôn đời vẫn còn dang dở. Tớ là người theo đạo , tớ có niềm tin vào chúa mặc dù chỉ là mong manh thôi
    tớ chưa gặp cậu, chưa gặp ai trong box 82 ngoại trừ thằng thô bỉ vitieubao, sho và nàng công chúa princess.. Nhưng qua những lời trần thuật, miêu tả, phân tích của conhui, thì tớ thấy thích cậu mà tớ thích ai không phải là chuyện bình thường đâu nha
    bây giờ cậu là em tớ, sho cũng là em tớ, vitieubao cũng là em tớ, conhui, convit và cả hội 82 cũng là em tớ. Nhưng cậu và conhui thì khác, conhui là em ruột , cậu là em họ được tớ đảm đưỡng nhưng ko tài trợ. Tớ rất khâm phục cậu, cậu thật là kiên cường...em tớ đứa nào cũng vậy. Rồi có một ngày nào đó ,t ớ với cậu gặp nhau, tớ đảm bảo cậu sẽ lăn ra đất mà giãy đành đạch cho mà xem..Vì tớ xinh wá ấy mà, cậu sẽ tự hào về tớ, conhui nó bảo tớ là hoa hậu của 82, tớ ko tincũng ko được, ko nhận cũng ko xong..Bây giờ cậu có ở trên mạng ko , nói chuyện với tớ đi, tớ muốn cậu đánh giá tớ là người như thế nào?
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hduybang va Sho nghe tớ nói này, tớ nhớ có một lần đầu độc bọn trẻ con bằng một câu chuyện " hòn đảo tình yêu". câu chuyện kết thúc bằng câu " only time is capable ò understandin' how great love is' chỉ có thời gian mới hỉu được tình iu có ý nghĩ như thế nào..Con tim có lý lẽ riêng mà đôi khi lí trí ko thể nào giải thích nổi. Chúa đã tạo cho con người để con người thống trị mặt đất ( thống trị ttvn), nhưng con người tham lắm, họ xây dựng cả tháp babel để lên đến tận trời, để quấy rầy Chúa để rồi làm chúa giận..trừng phạt con người bằng cách cho họ hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Để họ ko thể nào hỉu nhau và tháp babel muôn đời vẫn còn dang dở. Tớ là người theo đạo , tớ có niềm tin vào chúa mặc dù chỉ là mong manh thôi
    tớ chưa gặp cậu, chưa gặp ai trong box 82 ngoại trừ thằng thô bỉ vitieubao, sho và nàng công chúa princess.. Nhưng qua những lời trần thuật, miêu tả, phân tích của conhui, thì tớ thấy thích cậu mà tớ thích ai không phải là chuyện bình thường đâu nha
    bây giờ cậu là em tớ, sho cũng là em tớ, vitieubao cũng là em tớ, conhui, convit và cả hội 82 cũng là em tớ. Nhưng cậu và conhui thì khác, conhui là em ruột , cậu là em họ được tớ đảm đưỡng nhưng ko tài trợ. Tớ rất khâm phục cậu, cậu thật là kiên cường...em tớ đứa nào cũng vậy. Rồi có một ngày nào đó ,t ớ với cậu gặp nhau, tớ đảm bảo cậu sẽ lăn ra đất mà giãy đành đạch cho mà xem..Vì tớ xinh wá ấy mà, cậu sẽ tự hào về tớ, conhui nó bảo tớ là hoa hậu của 82, tớ ko tincũng ko được, ko nhận cũng ko xong..Bây giờ cậu có ở trên mạng ko , nói chuyện với tớ đi, tớ muốn cậu đánh giá tớ là người như thế nào?
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chị Hoài nhá ! Tặng ai chớ thật là , sho đâu rùi lên nói gì đê

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???

Chia sẻ trang này