1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chị Hoài nhá ! Tặng ai chớ thật là , sho đâu rùi lên nói gì đê

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị Hoài nha , chắc huighe nhầm rùi ,em ko có được như huighe nói đâu hi` ,em đã được chiêm ngưỡng hình chị rùi , xinh ,xinh hơn em là ổn rùi hhhhhhheeeeee , nhất định hôm nào đó phải gặp chị hiiiiii được khen sướng phổng mũi
    Em đang bận để hôm khác lên viết vậy

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị Hoài nha , chắc huighe nhầm rùi ,em ko có được như huighe nói đâu hi` ,em đã được chiêm ngưỡng hình chị rùi , xinh ,xinh hơn em là ổn rùi hhhhhhheeeeee , nhất định hôm nào đó phải gặp chị hiiiiii được khen sướng phổng mũi
    Em đang bận để hôm khác lên viết vậy

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  4. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ờ....bít nói gì với becon đây hử??
    ILY chả văn cao đâu...có lẽ ILY ko thể diễn tả cái gì theo đúng cách mà ILY vẫn nghĩ trong đầu....ILY có thể viết, nhưng những dòng chữ viết ra đó hoàn toàn là rời xa những suy nghĩ mà ILY đang nghĩ.....Ý tại ngôn ngoại mà....
    Ừa thì mỗi người có 1 cách thể hiện....
    ILY chưa gặp becon lần nào, hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ....
    À, quên, thông báo luôn nhá, từ nay Huighe là em của ILY ( hay Chiquichita cũng vậy)---> ILY và becon cũng có quan hệ họ hàng xa ...he he...
    Viết về người mà tôi yêu quý ư??Nhiều quá, bít nói đến ai trước nhỉ??Tui vốn là kẻ tham lam, hay tự kiêu và cũng khoái vui vẻ...ờ thì ngoài gia đình mình ra, cứ ai làm hài lòng tui thì tui sẽ yêu quý họ....hi`, nghe thô bỉ nhỉ??
    Ấy vậy mà có 1 người đã khiến ILY này ko ghét được, dù là họ đã đối xử với tui ko ra gì...thật là bực mình.Điều này trái ngược với ý thích của tui....akay lắm đó nhưng mà ko bít làm sao để mà ghét được bi h??
    Kẻ đáng ghét đó, tui đã từng yêu, rồi từng ghét...và đến tận bây h thì chả yêu nữa nhưng cũng ko ghét....
    Ko thể xa nhau thật sự, nhưng cũng coi là đã xa nhau rồi....
    Một người có tính khí kỳ quặc, tính nết thất thường giống y tui...hì, có lẽ vì thế nên tất cả chỉ có thể là những giấc mơ êm đẹp về kỷ niệm đã qua mà thôi....
    ua`w, chả nhắc đến nữa, tại sao mình cứ hay nhắc đến cái kẻ mà mình ko ưa tý nào ý thế nhỉ??
    Tại em đấy huighe ơi....em làm cái topic này làm zì??hic....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ờ....bít nói gì với becon đây hử??
    ILY chả văn cao đâu...có lẽ ILY ko thể diễn tả cái gì theo đúng cách mà ILY vẫn nghĩ trong đầu....ILY có thể viết, nhưng những dòng chữ viết ra đó hoàn toàn là rời xa những suy nghĩ mà ILY đang nghĩ.....Ý tại ngôn ngoại mà....
    Ừa thì mỗi người có 1 cách thể hiện....
    ILY chưa gặp becon lần nào, hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ....
    À, quên, thông báo luôn nhá, từ nay Huighe là em của ILY ( hay Chiquichita cũng vậy)---> ILY và becon cũng có quan hệ họ hàng xa ...he he...
    Viết về người mà tôi yêu quý ư??Nhiều quá, bít nói đến ai trước nhỉ??Tui vốn là kẻ tham lam, hay tự kiêu và cũng khoái vui vẻ...ờ thì ngoài gia đình mình ra, cứ ai làm hài lòng tui thì tui sẽ yêu quý họ....hi`, nghe thô bỉ nhỉ??
    Ấy vậy mà có 1 người đã khiến ILY này ko ghét được, dù là họ đã đối xử với tui ko ra gì...thật là bực mình.Điều này trái ngược với ý thích của tui....akay lắm đó nhưng mà ko bít làm sao để mà ghét được bi h??
    Kẻ đáng ghét đó, tui đã từng yêu, rồi từng ghét...và đến tận bây h thì chả yêu nữa nhưng cũng ko ghét....
    Ko thể xa nhau thật sự, nhưng cũng coi là đã xa nhau rồi....
    Một người có tính khí kỳ quặc, tính nết thất thường giống y tui...hì, có lẽ vì thế nên tất cả chỉ có thể là những giấc mơ êm đẹp về kỷ niệm đã qua mà thôi....
    ua`w, chả nhắc đến nữa, tại sao mình cứ hay nhắc đến cái kẻ mà mình ko ưa tý nào ý thế nhỉ??
    Tại em đấy huighe ơi....em làm cái topic này làm zì??hic....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chiqui đấy à? bạn hiền đấy ah, hihii đang định lên viết một bài về bạn hiền đấy, nhưng muh đọc bài của cậu rùi tớ lại có xu hướng câu bài mí lạ chứ..Tớ rất ít khi viết bài tử tế , đơn giản vì tớ sợ toét mắt và một phần vì tớ sợ các cậu tốn xèng khi đọc những bài như vậy. Hùi trước tớ cứ nhìn thấy bài nào dài dài là tớ bỏ qua, nhưng bi giờ cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. He he khi nào cần câu thì câu bài thôi còn lại là phải sống thật với những suy nghĩ của mình .
    lần đầu tiên tớ vào 82 là lúc tớ và con vitdethuong bùng nổ chiến tranh kôsôvô, hehe tớ nhớ nhất nó bảo tớ là cưa sừng làm ghé vì tớ già hơn nó hẳn một tuổi, lại có cái nick Dễ thương hơn hẳn nó. Tớ tin là nó ghen tị với tớ hehhe, muh` hồi đó tớ có nổi tiếng tăm như cồn giống bi giờ đâu.. Nói ra thì hơi thô thiển thô bỉ và trơ trẽn nhưng đúng thật là như thế. Tớ có ấn tượng với nó rất nhiều , tớ cứ tưởng lúc nào cũng có thể lên mạng để cãi nhau với nó rốt cục nó lại theo thằng khỉ 1/2nude. Tự nhiên nó hiền hơn làm tớ thất vọng vô cùng, hình như tình yêu biến những cái không thể thành cái có thể thì phải hehhe, thí dụ như biến nó từ con vịt xấu xí thành một con thiên nga vô cùng xinh đẹp...Tớ vào box là do sự dụ dỗ của conhui, mà kể cũng lạ. cậu đòi làm chị của nó thì hơi thiệt thòi đó, hhi bởi vì tớ làm chị của nó thì tớ trải qua kinh nghiêm xương máu rùi , cho nên tớ khuyên câu nên cửn thửn trước khi nhận quyết định làm chị của nó đấy ily ah....
    Tớ cũng biết chuyện của cậu , tớ cũng biết cậu đã từng buồn như thế nào, hình như tớ biết rất nhiều chuyện ở hịu cún này. Thực tế như thế nào ko chắc chắn được thông qua những gì tớ khẳng định phải ko? Nào, người ngoan cường là người biết vươn lên sau khi ngã mà ko cần ai nâng đỡ, cậu là người có cá tính ..? đừng bao giờ bi luỵ quá nhiều về chuyện tình cảm..Có một câu nói rằng " let our lives sever love, not let love sever our lives". Hiểu ko nào, nếu cần tớ nói về chuyện tình yêu thì tớ có thể nói nhiều lắm , có thể coi tớ là Chánh văn hay thanh tâm gì gì cũng được, tâm sự với tớ bất kì khi nào cậu cảm thấy buồn, tớ ko bi luỵ wá nhiều nhưng tớ có thể hỉu được.. Nào .........
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chiqui đấy à? bạn hiền đấy ah, hihii đang định lên viết một bài về bạn hiền đấy, nhưng muh đọc bài của cậu rùi tớ lại có xu hướng câu bài mí lạ chứ..Tớ rất ít khi viết bài tử tế , đơn giản vì tớ sợ toét mắt và một phần vì tớ sợ các cậu tốn xèng khi đọc những bài như vậy. Hùi trước tớ cứ nhìn thấy bài nào dài dài là tớ bỏ qua, nhưng bi giờ cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. He he khi nào cần câu thì câu bài thôi còn lại là phải sống thật với những suy nghĩ của mình .
    lần đầu tiên tớ vào 82 là lúc tớ và con vitdethuong bùng nổ chiến tranh kôsôvô, hehe tớ nhớ nhất nó bảo tớ là cưa sừng làm ghé vì tớ già hơn nó hẳn một tuổi, lại có cái nick Dễ thương hơn hẳn nó. Tớ tin là nó ghen tị với tớ hehhe, muh` hồi đó tớ có nổi tiếng tăm như cồn giống bi giờ đâu.. Nói ra thì hơi thô thiển thô bỉ và trơ trẽn nhưng đúng thật là như thế. Tớ có ấn tượng với nó rất nhiều , tớ cứ tưởng lúc nào cũng có thể lên mạng để cãi nhau với nó rốt cục nó lại theo thằng khỉ 1/2nude. Tự nhiên nó hiền hơn làm tớ thất vọng vô cùng, hình như tình yêu biến những cái không thể thành cái có thể thì phải hehhe, thí dụ như biến nó từ con vịt xấu xí thành một con thiên nga vô cùng xinh đẹp...Tớ vào box là do sự dụ dỗ của conhui, mà kể cũng lạ. cậu đòi làm chị của nó thì hơi thiệt thòi đó, hhi bởi vì tớ làm chị của nó thì tớ trải qua kinh nghiêm xương máu rùi , cho nên tớ khuyên câu nên cửn thửn trước khi nhận quyết định làm chị của nó đấy ily ah....
    Tớ cũng biết chuyện của cậu , tớ cũng biết cậu đã từng buồn như thế nào, hình như tớ biết rất nhiều chuyện ở hịu cún này. Thực tế như thế nào ko chắc chắn được thông qua những gì tớ khẳng định phải ko? Nào, người ngoan cường là người biết vươn lên sau khi ngã mà ko cần ai nâng đỡ, cậu là người có cá tính ..? đừng bao giờ bi luỵ quá nhiều về chuyện tình cảm..Có một câu nói rằng " let our lives sever love, not let love sever our lives". Hiểu ko nào, nếu cần tớ nói về chuyện tình yêu thì tớ có thể nói nhiều lắm , có thể coi tớ là Chánh văn hay thanh tâm gì gì cũng được, tâm sự với tớ bất kì khi nào cậu cảm thấy buồn, tớ ko bi luỵ wá nhiều nhưng tớ có thể hỉu được.. Nào .........
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he, nếu cách đây 10 tháng mà Becon gặp ILY này thì chúng ta xứng đáng là đối thủ của nhau được đấy....
    Tất nhiên tui ko có kỉu viết văn như bà, nhưng về khoản cãi lộn thì chắc là tui có nhìu hơn con Vịt, và cái thói xấu ko bao h thích bị thua ai của tui ----> tui và bà sẽ biến TTVN thành bãi chiến trường Việt Nam năm 72 mất..keke....
    Ừa nhưng có lẽ bây giừ tui già rùi cũng nên....hic....chả bít nữa....chỉ cảm thấy chán chán, chẳng có hứng cãi nhau nữa.Mặc dù nghe cái giọng châm chích của Becon lắm lúc tui cũng ứa máu lắm đó nhá...
    Ngày trước, từ khi chưa chat với Becon, thì Vịt đã có ác cảm với user Beconthichdua rồi, vì bà nhảy vào box ăn nói linh tinh, cái gì mà "chiến nhau ko" đó....rồi abf post bài linh tinh bên hội gà nữa....đại khái là Vịt nó đã ko ưa user của bà nên nó phản ứng khi chat với bà cũng là phải....kể ra Vịt nó cũng trẻ con ý mà.....
    Nè nhá, lần sau bà đừng có giở cái giọng dạy đời ý ra với tui, tui làm chị Huighe thì bà cứ an tâm....thằng Sho hôm qua cảnh cáo tui là cẩn thận kẻo bị tà lưa đấy....ô, sợ wé zì....huighe có đanh đá đến mức độ nào thì tui chiều em ý đến mức độ đó chứ sao...ke ke...
    Thôi, ko nói linh tinh, mà bà cũng đừng viết cái gì về tui nhé, tui chả ưa tên mình bị bà bêu riếu trên này bằng mấy cái kâu văn vẻ nửa mùa của bà đâu....cẩn thận kẻo lại có thêm đối thủ hơn cả Vịt là bà còn mệt dài dài đó....
    Bi h cũng chả thích kâu bài lắm, dạo này mình ngoan vật...he he
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
    Được ILY sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 12/10/2002
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he, nếu cách đây 10 tháng mà Becon gặp ILY này thì chúng ta xứng đáng là đối thủ của nhau được đấy....
    Tất nhiên tui ko có kỉu viết văn như bà, nhưng về khoản cãi lộn thì chắc là tui có nhìu hơn con Vịt, và cái thói xấu ko bao h thích bị thua ai của tui ----> tui và bà sẽ biến TTVN thành bãi chiến trường Việt Nam năm 72 mất..keke....
    Ừa nhưng có lẽ bây giừ tui già rùi cũng nên....hic....chả bít nữa....chỉ cảm thấy chán chán, chẳng có hứng cãi nhau nữa.Mặc dù nghe cái giọng châm chích của Becon lắm lúc tui cũng ứa máu lắm đó nhá...
    Ngày trước, từ khi chưa chat với Becon, thì Vịt đã có ác cảm với user Beconthichdua rồi, vì bà nhảy vào box ăn nói linh tinh, cái gì mà "chiến nhau ko" đó....rồi abf post bài linh tinh bên hội gà nữa....đại khái là Vịt nó đã ko ưa user của bà nên nó phản ứng khi chat với bà cũng là phải....kể ra Vịt nó cũng trẻ con ý mà.....
    Nè nhá, lần sau bà đừng có giở cái giọng dạy đời ý ra với tui, tui làm chị Huighe thì bà cứ an tâm....thằng Sho hôm qua cảnh cáo tui là cẩn thận kẻo bị tà lưa đấy....ô, sợ wé zì....huighe có đanh đá đến mức độ nào thì tui chiều em ý đến mức độ đó chứ sao...ke ke...
    Thôi, ko nói linh tinh, mà bà cũng đừng viết cái gì về tui nhé, tui chả ưa tên mình bị bà bêu riếu trên này bằng mấy cái kâu văn vẻ nửa mùa của bà đâu....cẩn thận kẻo lại có thêm đối thủ hơn cả Vịt là bà còn mệt dài dài đó....
    Bi h cũng chả thích kâu bài lắm, dạo này mình ngoan vật...he he
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
    Được ILY sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 12/10/2002
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehhe bùn cừi wá hehe ko thể chịu được, vỡ tòm bụng ra vì cười mất, sao lại có người ngốc như thía này.. okie , ko nhắc lại chuyện cũ để tớ còn có hứng viết tiếp nữa chứ....
    to: tùng béo hehe , batigol là người iu của tớ đó, hihi
    to mina hehhe : câu phải đến nghìn bài rùi ông anh ah
    thôi , để tớ tập trung vít văn nhá
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

Chia sẻ trang này