1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn viết về những người tôi yêu quý

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehhe bùn cừi wá hehe ko thể chịu được, vỡ tòm bụng ra vì cười mất, sao lại có người ngốc như thía này.. okie , ko nhắc lại chuyện cũ để tớ còn có hứng viết tiếp nữa chứ....
    to: tùng béo hehe , batigol là người iu của tớ đó, hihi
    to mina hehhe : câu phải đến nghìn bài rùi ông anh ah
    thôi , để tớ tập trung vít văn nhá
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    những người biết yêu,biết trân trọng mới cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa....
    mọi người có gia đình,người thân,mọi người yêu họ,và tôi cũng vậy...
    tôi yêu ông bà ngoại tôi,tôi sống với ông bà từ bé,bà ngoại tôi đã chăm sóc tôi suốt thời thơ ấu,để đến lớp 5 rồi tôi vẫn được bà đút cơmcho...
    tôi yêu cậu tôi,dì tôi,cô chú tôi,tất cả họđều tốt bụng và nhường nhịnmọi người,kô bao giờ to tiếng với ai
    tôi yêu ông nội tôi,ông cao tuổi lắm,và mặc dù ít được về quê ở cạnh ông nhưng tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng ông rộng lớn thế nào,để có thể giáo dục cả 11 người con thànhngười,không cãi vã và xích mích...
    tôi yêu những người bạn của tôi,luôn ở cạnh nhau và chia sẻ..
    tôi yêu một người,một người chân thành trong tình cảm dù hơi yếu đuối,và vì những gì người ấy dànhcho tôi,tôi rất trân trọng...
    mỗi người đều có ai đó để yêu thương,và mỗi người đều có những điểm tốt và điểm xấu,đừng nênchỉ nhìn thấy những gì đáng ghét của người #,hãy biết yêu thương và tha thứ,cuộc đời sẽ hạnh fúc hơn....


    i wish i was in carrickfegus
    where the castle looks out to sea

  3. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    những người biết yêu,biết trân trọng mới cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa....
    mọi người có gia đình,người thân,mọi người yêu họ,và tôi cũng vậy...
    tôi yêu ông bà ngoại tôi,tôi sống với ông bà từ bé,bà ngoại tôi đã chăm sóc tôi suốt thời thơ ấu,để đến lớp 5 rồi tôi vẫn được bà đút cơmcho...
    tôi yêu cậu tôi,dì tôi,cô chú tôi,tất cả họđều tốt bụng và nhường nhịnmọi người,kô bao giờ to tiếng với ai
    tôi yêu ông nội tôi,ông cao tuổi lắm,và mặc dù ít được về quê ở cạnh ông nhưng tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng ông rộng lớn thế nào,để có thể giáo dục cả 11 người con thànhngười,không cãi vã và xích mích...
    tôi yêu những người bạn của tôi,luôn ở cạnh nhau và chia sẻ..
    tôi yêu một người,một người chân thành trong tình cảm dù hơi yếu đuối,và vì những gì người ấy dànhcho tôi,tôi rất trân trọng...
    mỗi người đều có ai đó để yêu thương,và mỗi người đều có những điểm tốt và điểm xấu,đừng nênchỉ nhìn thấy những gì đáng ghét của người #,hãy biết yêu thương và tha thứ,cuộc đời sẽ hạnh fúc hơn....


    i wish i was in carrickfegus
    where the castle looks out to sea

  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tự hào mình là con bé mạnh mẽ, nhưng tôi tự hào mình là con bé kiên cường và nghị lực. Tôi cứ nghĩ cuộc sống cho mình lắm nghị lực nên sẽ ko bao giờ gục ngã trước khó khăn. Tôi sống trong mớ bòng bong toàn những nút thắt của gia đình, của bạn bè, của người thân và của cả con tim. Tôi cứ cố gắng mở được nút thắt này thì lại thắt thêm vào một nút thắt khác. Và dù tôi có kiên cường đến đâu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và gần như bất lực.
    Tôi ra đi gần như là chạy trốn, vì tôi quyết định một cách chớp nhoáng, chỉ mong tìm một chỗ bình yên để vực lại sự mạnh mẽ cho mình...
    Anh chỉ là một người bạn bình thường và trong ý nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình rồi sẽ thân thiết với anh. Tôi có ý nghĩ đó cũng là dễ hiểu, vì tôi ra đời sớm và va chạm nhiều trong cuộc sống. Cho dù anh có lớn hơn tôi 1 hay 2 t thì suy nghĩ của anh vẫn ko thể nào già dặn như tôi. Nhưng anh đã làm cho tôi thấy khác đi điều tôi nghĩ. Anh tự tin và thấu hiểu. Ko những anh hiểu được những gì tôi đã phải trải qua, anh còn thông cảm cho điều đó. Anh là người duy nhất làm cho tôi khóc, khóc thật sự để trút hết tâm tình và vơi nhẹ nỗi lòng. Sau 5 năm, tôi cứ nghĩ là mình ko còn khái niệm được động từ "khóc", nhưng tôi đã khóc. Anh ko hề an ủi hay tìm cách làm cho tôi nín đi. Ngược lại anh còn bảo tôi hãy khóc, khóc đến khi nào cảm thấy đứng vững lại thì thôi. Tôi không giận, ngược lại rất cảm phục anh. Suốt bao nhiêu năm, tôi sống mà khép kín bản thân mình. Kìm nén chính bản thân mình và làm cho chình mình khổ sở. Anh dạy cho tôi biết cách vứt bỏ nỗi buồn, bảo cho tôi biết quên đi những ràng buộc và rắc rối. Anh cho tôi hiểu tôi nên sống yêu quí bản thân của mình hơn và mở lòng ra với cuộc sống...
    Anh làm cho tôi từ một con bé ngổ ngáo bướng bỉnh, cứ nghĩ phải căng gân, lên dây thần kinh với cuộc sống là tốt nhất, hiểu ra rằng cuộc sống đôi lúc cần phải chấp nhận và vứt bỏ đi những ràng buột sẽ sống tốt hơn... Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sống theo lời khuyên của người khác, và cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều... Tôi biết giờ đây khi gặp chuyện , tôi có thể sẽ khóc, nhưng khóc rồi lại đứng dậy cười và mạnh mẽ hơn.
    .... Hiện tại anh dã ở cách xa tôi vài trăm ngàn km. Anh ko còn ở cạnh tôi để làm cho tôi khóc nữa khi tôi cần khóc, nhưng điều đó không nghĩa là anh quên tôi. Vì tôi hiểu, anh cũng rất lo cho tôi, tình cảm của một người anh trai lo cho cô em gái bé bỏng... Giờ đây, khi cảm thấy buồn hay chán nản, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Chỉ cần nghĩ đến anh, tôi lại thấy mọi việc trở lại bình thường và lấy lại cân bằng ngay cho mình. Anh đã có lần càu nhàu với tôi: " em đôi lúc thì như một bà già nhìn thấu suốt mọi chuyện và trải đời, đôi lúc lại như một đứa trẻ vô tư và vô lo. Nói chung tính cách của con gái như thế nào, anh gần như là hiểu hết.. còn như kiểu của em thì lần đầu tiên anh gặp trong đời..." chẳng sao. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình có tình cảm gì khác với anh ko? Nhưng hiểu rằng một điều rõ ràng rằng ko có gì khác cả. Mặc dù tôi luôn cần anh lúc tôi sắp gục ngã, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là niềm tin tôi đạt vào cuộc sống. Và anh ấy là một yếu tố của cuộc sống giúp tôi đủ niềm tin để mạnh mẽ bước tiếp quãng đời còn lại...
    Tôi quí trọng anh và có thể tự hào anh là 1/3 của điều quan trọng mà cuộc sống đem đến cho tôi.. và đúng như thế thật nhỉ, anh ]Mitdac@ nhỉ???
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/10/2002
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/10/2002
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tự hào mình là con bé mạnh mẽ, nhưng tôi tự hào mình là con bé kiên cường và nghị lực. Tôi cứ nghĩ cuộc sống cho mình lắm nghị lực nên sẽ ko bao giờ gục ngã trước khó khăn. Tôi sống trong mớ bòng bong toàn những nút thắt của gia đình, của bạn bè, của người thân và của cả con tim. Tôi cứ cố gắng mở được nút thắt này thì lại thắt thêm vào một nút thắt khác. Và dù tôi có kiên cường đến đâu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và gần như bất lực.
    Tôi ra đi gần như là chạy trốn, vì tôi quyết định một cách chớp nhoáng, chỉ mong tìm một chỗ bình yên để vực lại sự mạnh mẽ cho mình...
    Anh chỉ là một người bạn bình thường và trong ý nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình rồi sẽ thân thiết với anh. Tôi có ý nghĩ đó cũng là dễ hiểu, vì tôi ra đời sớm và va chạm nhiều trong cuộc sống. Cho dù anh có lớn hơn tôi 1 hay 2 t thì suy nghĩ của anh vẫn ko thể nào già dặn như tôi. Nhưng anh đã làm cho tôi thấy khác đi điều tôi nghĩ. Anh tự tin và thấu hiểu. Ko những anh hiểu được những gì tôi đã phải trải qua, anh còn thông cảm cho điều đó. Anh là người duy nhất làm cho tôi khóc, khóc thật sự để trút hết tâm tình và vơi nhẹ nỗi lòng. Sau 5 năm, tôi cứ nghĩ là mình ko còn khái niệm được động từ "khóc", nhưng tôi đã khóc. Anh ko hề an ủi hay tìm cách làm cho tôi nín đi. Ngược lại anh còn bảo tôi hãy khóc, khóc đến khi nào cảm thấy đứng vững lại thì thôi. Tôi không giận, ngược lại rất cảm phục anh. Suốt bao nhiêu năm, tôi sống mà khép kín bản thân mình. Kìm nén chính bản thân mình và làm cho chình mình khổ sở. Anh dạy cho tôi biết cách vứt bỏ nỗi buồn, bảo cho tôi biết quên đi những ràng buộc và rắc rối. Anh cho tôi hiểu tôi nên sống yêu quí bản thân của mình hơn và mở lòng ra với cuộc sống...
    Anh làm cho tôi từ một con bé ngổ ngáo bướng bỉnh, cứ nghĩ phải căng gân, lên dây thần kinh với cuộc sống là tốt nhất, hiểu ra rằng cuộc sống đôi lúc cần phải chấp nhận và vứt bỏ đi những ràng buột sẽ sống tốt hơn... Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sống theo lời khuyên của người khác, và cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều... Tôi biết giờ đây khi gặp chuyện , tôi có thể sẽ khóc, nhưng khóc rồi lại đứng dậy cười và mạnh mẽ hơn.
    .... Hiện tại anh dã ở cách xa tôi vài trăm ngàn km. Anh ko còn ở cạnh tôi để làm cho tôi khóc nữa khi tôi cần khóc, nhưng điều đó không nghĩa là anh quên tôi. Vì tôi hiểu, anh cũng rất lo cho tôi, tình cảm của một người anh trai lo cho cô em gái bé bỏng... Giờ đây, khi cảm thấy buồn hay chán nản, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Chỉ cần nghĩ đến anh, tôi lại thấy mọi việc trở lại bình thường và lấy lại cân bằng ngay cho mình. Anh đã có lần càu nhàu với tôi: " em đôi lúc thì như một bà già nhìn thấu suốt mọi chuyện và trải đời, đôi lúc lại như một đứa trẻ vô tư và vô lo. Nói chung tính cách của con gái như thế nào, anh gần như là hiểu hết.. còn như kiểu của em thì lần đầu tiên anh gặp trong đời..." chẳng sao. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình có tình cảm gì khác với anh ko? Nhưng hiểu rằng một điều rõ ràng rằng ko có gì khác cả. Mặc dù tôi luôn cần anh lúc tôi sắp gục ngã, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là niềm tin tôi đạt vào cuộc sống. Và anh ấy là một yếu tố của cuộc sống giúp tôi đủ niềm tin để mạnh mẽ bước tiếp quãng đời còn lại...
    Tôi quí trọng anh và có thể tự hào anh là 1/3 của điều quan trọng mà cuộc sống đem đến cho tôi.. và đúng như thế thật nhỉ, anh ]Mitdac@ nhỉ???
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/10/2002
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/10/2002
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tặng cho người tôi cũng hơi hơi yêu thương[​IMG]
    ****** mời nhau chén rượu ngang mày
    uống đi mặc cuộc đời này trắng đen
    khổ đau rùi cũng thành quen
    đắng cay rồi cũng vùi wên một lần
    ******
    uống đi rồi tập đánh vần
    cùng thơ ấu được một lần dạo chơi
    nu na nu nống một thời
    dung dăng dung dẻ khóc cười trẻ con
    ***
    uống đi cạn chiếc ly mòn
    mặc đời với những mặc còn dở hơi
    chỉ tôi với bạn mà thôi
    nuốt vào lòng những buồn vui cợt đùa
    ***
    uống đi mặc những hơn thua
    khi say ta được làm vua chính mình
    bao nhiêu hoàng hậu đẹp xinh
    dìu ta trên chiếc thuyền tình mộng mơ
    ***
    uống đi đừng đợi đừng chờ
    ly ruợu hông biết nói đùa bạn ơi
    ly rượu cạn buồn sẽ vơi
    cuộc đời sẽ hoá trò chơi nhẹ nhàng
    ***
    uống đi ly rượu đang tràn
    nàng thôn nữ múc trăng vàng đổ đi
    giọt lệ nào đã hoen mi
    bạn ơi khóc tiễn những giè đã qua
    **
    uống đi mà nhớ người ta
    mà nhớ những phút mặn mà yêu thương
    rượu đưa người đến vô thường
    chẳng ai trách kẻ lạc đường vì say
    **
    uống đi mặc dở mặc hay
    nâng ly ta chúc một ngày đã qua
    uống đi nào ..một ...hai ...ba
    sáng chiều đôi mắt cười vui
    một mình đôi mắt khóc vùi trong mơ​
    [
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/10/2002
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tặng cho người tôi cũng hơi hơi yêu thương[​IMG]
    ****** mời nhau chén rượu ngang mày
    uống đi mặc cuộc đời này trắng đen
    khổ đau rùi cũng thành quen
    đắng cay rồi cũng vùi wên một lần
    ******
    uống đi rồi tập đánh vần
    cùng thơ ấu được một lần dạo chơi
    nu na nu nống một thời
    dung dăng dung dẻ khóc cười trẻ con
    ***
    uống đi cạn chiếc ly mòn
    mặc đời với những mặc còn dở hơi
    chỉ tôi với bạn mà thôi
    nuốt vào lòng những buồn vui cợt đùa
    ***
    uống đi mặc những hơn thua
    khi say ta được làm vua chính mình
    bao nhiêu hoàng hậu đẹp xinh
    dìu ta trên chiếc thuyền tình mộng mơ
    ***
    uống đi đừng đợi đừng chờ
    ly ruợu hông biết nói đùa bạn ơi
    ly rượu cạn buồn sẽ vơi
    cuộc đời sẽ hoá trò chơi nhẹ nhàng
    ***
    uống đi ly rượu đang tràn
    nàng thôn nữ múc trăng vàng đổ đi
    giọt lệ nào đã hoen mi
    bạn ơi khóc tiễn những giè đã qua
    **
    uống đi mà nhớ người ta
    mà nhớ những phút mặn mà yêu thương
    rượu đưa người đến vô thường
    chẳng ai trách kẻ lạc đường vì say
    **
    uống đi mặc dở mặc hay
    nâng ly ta chúc một ngày đã qua
    uống đi nào ..một ...hai ...ba
    sáng chiều đôi mắt cười vui
    một mình đôi mắt khóc vùi trong mơ​
    [
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/10/2002
  8. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể lể dài dòng quá em thì túm lại 1 cách ngắn gọn là em yêu tất cả những người yêu em và ngươc lại.
  9. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể lể dài dòng quá em thì túm lại 1 cách ngắn gọn là em yêu tất cả những người yêu em và ngươc lại.
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Nhím : Đừng đặt niềm tin vào anh, rồi lại thất vọng, rồi lại đổ lỗi cho ai ???:-D

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này