1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn yêu mà không lấy, phải tìm ai đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unhappy3806, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá cái bác này vớ va vớ vẩn .. Tình yêu là phải có mục đích đi đến hôn nhân
    @ chị có thể đăng tiêu đề ..... thích bạn chơi bời ko thích cưới nghe lọt lỗ mũi hơn
  2. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khoái quá nhỉ ...có anh đây ...
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xin tác giả cho đăng ký 1 xuất đi. 0904.304.265. Rảnh offline đi cafe nhé! Tên tuổi thì coi trong profile nhé! Mà không biết đằng ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chắc chủ topic đang có tâm sự gì....
    Chứ chả ai muốn như thế cả, nhất là con gái
  5. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì đã rất nhiều người chia sẻ với tôi
    Tôi 23 tuổi, đang trong tinh trang hôn nhân nửa vời ... cám ơn lần nữa một số "anh hùng " đã hy sinh (chưa biết gì đã ok cái rụp)
    To dooike : Tôi là phụ nữ, bỏ tiền kiếm được như các ổng chắc
    To HT1986 : Chị lớn tuổi hơn em cưng à
    To các man còn lại : Em đã có con trai 3 tuổi, có anh nào zám không ?
    Được unhappy3806 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 29/12/2006
  6. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phụ nữ , ai cũng muốn yêu và được yêu, rồi sống trọn đời bên người mình yêu, nhưng cũng có những mong muốn chẳng bao giờ thành hiện thực, duyên phận ta có sắp đặt được đâu.
    Nhiều khi ta mải miết đi tìm tình yêu, có tình yêu ta tìm hạnh phúc, hạnh phúc rồi ta lại muốn gìn giữ nó bằng việc bỏ thời gian kiếm tiền để nuôi dưỡng nó. "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không còn hạnh phúc" (câu này đúng là hợp với thời buổi bây giờ)
    Con người cứ mải miết đi, chẳng bao giờ dừng lại và hưởng thụ, tôi đứng trên đỉnh cao mà tôi mơ ước, chồng tôi cũng thế, nhưng khi ngoái lại, thấy chán chường, 2 chúng tôi đã quá tham vọng, mải mê lao vào những cuộc chơi của Kinh tế thị trường . . . tiền bạc, sự xa hoa, thành đạt và nổi tiếng.
    Như một chiếc xe không phanh lao xuống dốc ... chúng tôi bị cuốn vào công việc lúc nào không hay, chẳng có thời gian bên con cái, chẳng nhớ con đường nào về nhà. Chồng tôi tham vọng hơn tôi, nên anh giờ đã ở một nơi mà chẳng thể nào tôi đến bên anh được
    Giờ tôi đã dừng lại, nhưng thấy mất nhiều quá trên con đường đi vội vàng tôi qua
    Tôi cứ ôm đau khổ một mình và tưởng nhớ đến anh
    Tôi muốn trốn cảm giác cô đơn ,trống trải, tôi muốn có người bên tôi trong ngày lễ vui, trong những ngaỳ đêm lạnh giá . Nhưng trái tim tôi như chết rồi, tôi chẳng thể yêu ai dù xung quanh tôi có nhiều đối tượng
    Tôi dằn vặt mình trong nỗi đau cô độc, muốn rộng lòng nhưng lại sợ yêu thương
  7. ktvpm

    ktvpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng của anh đây!
    Anh tìm em miệt mài biết bao năm , em tệ thật
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em xung phong phát biểu mấy câu với ! giơ tay nãy giờ mỏi quá
    Hihi
    Chị gì ơi em nói thật chị đừng giận em chứ tại sao phải chạy trốn thực tại như thế chứ? Chi đang có vấn đề về tâm lí ? Chị cảm thấy trống rỗng, chị cần một tình yêu thương nồng nàn như vợ chồng vậy nhưng khi đã nếm trải nỗi đau chị lại sợ sự ràng buộc ... Nhưng nếu yêu mà không chăm sóc cho người yêu không chia sẻ không cảm thông không quan tâm lẫn nhau thì đó không còn là tình yêu nữa, yêu là cho thật nhiều mà chị nhưng không phải tất cả, người nao yêu nhau chả muốn ở bên nhau suốt quảng đời còn lại.. đúng không chị
    Có lẽ chi đang gặp một cú sốc tinh thần hoặc thấy cuộc sống nhàm chán, chỉ vì tình yêu chân chính chưa đến gõ cửa trái tim chị ... chị đổ lỗi cho đó là cuộc sống nhiều bon chen làm người ta quên đi tình yêu, chị đổ lỗi cho sự ràng buộc.
    Liều thuộc tốt nhất ở đây là ngỉ ngơi và tĩnh dưỡng chị ah. Hãy thay đổi thái độ sống thì cuộc sống của chị sẽ là những con đường ngập hoa hồng mà thôi...
    Chúc chị Hạnh phúc
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác nè là đàn ông mà có tư tưởng này là em kết lắm.
    Khi làm một việc gì có mục đích thì cả 2 sẽ cùng cố gắng để đạt được mục đích ấy. Trong tình yêu rất cần sự cố gắng này để vượt qua mọi trở ngại tiến tới hôn nhân.
    Lan man lại lạc mất đề rùi.
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Em nghĩ tại sao chị không lấy đó làm kinh nghiệm nhỉ, Hạnh phúc của chị không được như ý, đó một phần là do lỗi của chị thôi. Đàn ông họ phải lo toan sự nghiệp, còn chị em phụ nữ mình thiên chức là làm mẹ, làm vợ, phải biết thể hiện sự yêu thương. Chính chị mải mê vào công việc mà quên mất những điều giản dị trong cuộc sống.
    Hạnh phúc lắm chứ khi ta yêu và được yêu. Chị không nên suy nghĩ như vậy để trốn tránh thực tại. Chị cứ nghĩ thử xem, yêu không ràng buộc, liệu yêu như vậy chị có thực sự cảm thấy thoải mái hay chỉ đi vào bế tắc. Hãy mở lòng và sống một cuộc sống giản dị, chị sẽ tìm lại được cái mà chị đã mất.
    Cá nhân em suy nghĩ như vậy thôi. Chúc chị tìm lại đựơc hạnh phúc của mình.

Chia sẻ trang này