1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn yêu mà không lấy, phải tìm ai đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unhappy3806, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic , em thì chỉ muốn lấy mà không muốn em . Cách nào đây ??????????????
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lạy thánh Ala hán quả, đọc xong giật thót mình mẩy vì tưởng gặp cố nhân ở trong này.. nhưng không phải vì gái anh mà anh biết có con trai mới 2 tuổi.
    Có thể thấy rằng tgian gần đây báo chí đã.. rất hay đầu độc nhân dân bằng cụm từ "kinh tế thị trường", đây là một khái niệm hoàn toàn lở lói, và làm cho 1 bộ phận quần chúng hiểu sai lệch ý nghĩa trong sáng của định nghĩa này. Thói hưởng lạc, sự xa xỉ, sự suy đồi về đạo đức.. đã được 1 số người trang điểm bằng cụm từ mặt trái của nền "kinh tế thị trường". Kỳ thực trong thực tế những thói tật được đẻ ra khi người ta có chút đỉnh tiền.. cái thằng "kinh tế thị trường" không phải là thủ phạm, thủ phạm xô ngã nó 9 là bản năng thèm hưởng thụ.. mà bấy lâu nay nó được che dấu kỹ càng vì chưa đủ đk ktế để nó xì ra bên ngoài.
    Cô không hạnh phúc cứ an tâm, vì hiện nay theo các số thống kê cho thấy rằng.. những trường hợp như cô không còn là cá biệt hay hiếm hoi. Gái 1 con nhưng nếu biết sơn bôi phết thì vẫn có thể hút lắm chú giai thèm nhỏ dãi, nếu tính chuyện lậu dài thì vấn đề khó khăn nhứt là ở chổ.. cái hài nhi 3 tuổi rất khó giải quyết và nó làm giai hơi sợ hãi.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em này viết giúp mẹ à ??? hay viết nhầm 32 thành 23 ??? hay là bị bệnh hoang tưởng ???
    Việc cần làm của em bị jờ là nên đến tìm một bác sỹ tâm lý.
    Viết linh ta linh tinh.

  4. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Hết muốn buồn, giờ chỉ muốn ... khóc
    Khóc vui vì có bao nhiêu người san sẻ, giờ mình có thể cười khi một chút gánh nặng đã bớt đi .
    Ngày đi làm, đêm về đau khổ , ôm máy tính gõ đến 2h sáng, 3 hôm rồi nay giật mình nhìn gương thấy mình già đi...
    Chết thật, mai đi "tút" lại nhan sắc ... và suy nghĩ về CrazyMaster nói :Phải hiểu chính mình muốn gì đã ... (chà) , đêm nay nghĩ, mai viết tiếp
  5. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Lạy thánh Ala hán quả, đọc xong giật thót mình mẩy vì tưởng gặp cố nhân ở trong này.. nhưng không phải vì gái anh mà anh biết có con trai mới 2 tuổi.
    Có thể thấy rằng tgian gần đây báo chí đã.. rất hay đầu độc nhân dân bằng cụm từ "kinh tế thị trường", đây là một khái niệm hoàn toàn lở lói, và làm cho 1 bộ phận quần chúng hiểu sai lệch ý nghĩa trong sáng của định nghĩa này. Thói hưởng lạc, sự xa xỉ, sự suy đồi về đạo đức.. đã được 1 số người trang điểm bằng cụm từ mặt trái của nền "kinh tế thị trường". Kỳ thực trong thực tế những thói tật được đẻ ra khi người ta có chút đỉnh tiền.. cái thằng "kinh tế thị trường" không phải là thủ phạm, thủ phạm xô ngã nó 9 là bản năng thèm hưởng thụ.. mà bấy lâu nay nó được che dấu kỹ càng vì chưa đủ đk ktế để nó xì ra bên ngoài.
    Cô không hạnh phúc cứ an tâm, vì hiện nay theo các số thống kê cho thấy rằng.. những trường hợp như cô không còn là cá biệt hay hiếm hoi. Gái 1 con nhưng nếu biết sơn bôi phết thì vẫn có thể hút lắm chú giai thèm nhỏ dãi, nếu tính chuyện lậu dài thì vấn đề khó khăn nhứt là ở chổ.. cái hài nhi 3 tuổi rất khó giải quyết và nó làm giai hơi sợ hãi.
    Khoan nói đến đoạn anh "dạy " tui cái cụm từ "kinh tế thị trường", ờ, vì anh ... dốt nên tôi không mỏi tay viết ra đây để giải thích lại cho anh
    Vấn đề nữa là tôi không "sơn phết" tôi vẫn xinh như thường , và tôi tìm người đàn ông trưởng thành kết bạn, chứ không phải "chú giai thèm nhỏ dãi". Muốn làm bạn đầu tiên là phải chân thành, yêu quý cái sự lâu bền của tôi (là tính cách) chứ không phải cái ảo (là sắc đẹp dễ phôi pha) ...
    Cám ơn vì lời góp ý của anh Con trai tôi là vật báu vô giá
  6. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To cigarillo : Tôi 23 tuổi, tâm thần bình thường , nhưng cũng suýt ngã vì buồn cười cách trả lời của anh
    To ktvpm : Không tin lời đàn ông được
    To zidlove_dookei : Thanks so much đến những lời động viên, và chị tin bất kỳ ai đến với em đều happy hơn chị lúc này , chúc em như vậy và cảm ơn em nhiều lắm... Chị cũng đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu em ạ, nhưng tiếc là duyên số đã không theo ý mình thôi. Nhưng cứ yêu, là yêu hết mình ... còn trẻ, còn yêu, và hưởng thụ cuộc sống
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cái đó em phải hỏi thượng đế
    ổng sẽ sắp lịch cho !!! yên tâm
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    23!Bằng tuổi tôi. Này nhé! Theo bạn thế nào là hạnh phúc? Có nhiều tiền? Có một người chồng yêu thương mình?Con cái xinh xắn?
    Xin thưa luôn với bạn là đó là điều mà cả tỷ người trên cái thế giới này đều mong muốn với một khát khao cháy bỏng và cùng cố gắng ngày đêm để đạt được nó. Bạn có công việc, có một bé con xinh xắn. Vậy thì còn gì mà đòi hỏi khi giờ đây con bạn mới chính llà lẽ sống? Tôi biết một chị bạn mà xét về độ khổ thì chắc bạn không thể nào bằng được. 2 năm trước, ra Hà Nội, yêu. Bị phụ bạc rồi phải tự sinh con một mình. trong người không còn xu dính túi. Bây giờ vẫn nghèo, ăn bữa nay còn phải lo bữa mai. Thế nhưng, bạn biết không? Không khi nào tôi gặp chị là tôi không thấy nụ cười trên môi. Chúng tôi thường đi làm về cùng đường vào lúc đêm đã khuya. Chị tất tả sang nhà hàng xóm bế đứa con về và nhìn cảnh ấy, nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy ra không ngăn lại được. Đã có lần tôi hỏi chị sao không lấy chồng đi để có người lo cho đứa bé thì chị bảo:" Thôi! Lấy làm gì nữa em. Khổ thằng bé phải sống cảnh con anh con tôi và khổ cho cả người nào đến với chị nữa. Đấy! Hạnh phúc thực sự với một người mẹ đơn giản vậy đấy bạn biết không? Cái gì mà kinh tế thị trường? Công danh tiền bạc? Tầm phào! Hạnh phúc ở ngay chính trong nhà bạ mà bạn không biết. Thay vì ngồi gõ máy tính cả đêm thì hãy dành thời gian ấy mà ôm ấp đứa bé. Tôi cược là đến tận sau này cháu cũng không bao giờ quên được những cử chỉ ấy đâu.
    Cố gắng lên bạn nhé! Chỉ là những phút mà con tim yếu đuối thôi. Bạn mới 23 tuổi thôi. Cơ hội còn rất nhiều ở phía trước. Chăm sóc con cái , hy sinh vì con cái nhưng hãy nghĩ một chút đến hạnh phúc của bản thân khi có cơ hội. Cố gắng lên! Mong rằng sẽ có một ngày tôi được đến thăm cháu bé....
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    - 23 tuổi
    - Đẻ con được 3 năm
    - Ngày làm, đêm k ngủ
    - Đột nhiên nhìn vào gương thấy cái mẹt bị già chát
    - Thèm yêu, nhưng k cần giấy chứng nhận đóng mộc.
    Như thế thì cái chổ vàng khè của Điện Giựt tiên sinh chuẩn đoán là rất đáng xem xét. Nhưng có thể thông cảm được, vì còn non tơ lơ mờ quá.. mà đã vội cưới chồng. Trong khi lứa tuổi ấy lẽ ra phải dành cho việc học hành, uống sửa, nhảy dây.. và yêu đương 5-7 thằng giai mới phải. Thiệt là lãng phí đời gái.. đáng tiếc.. đáng tiếc..
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn ít tuổi hơn cả mình mà đã mẹ ba con, à quên! Mẹ con ba tuổi chớ.
    Trách gì mà giọng lưỡi đầy chán đời. Phải thôi! Chưa tiêm vắc xin đã bập vào thuốc phiện.

Chia sẻ trang này