1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn yêu mà không lấy, phải tìm ai đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unhappy3806, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh thần ơi, sao có nhưng người làm cho con cười đau cả bụng
  2. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì ai hoãn cái sự sung sưóng đó lại cho, mà tôi cũng nghị lực chán chê mới vượt qua được nỗi đau này, tôi luôn dành thời gian bên con trai_nguồn sống lớn nhất trong tôi lúc này _nhưng nó cũng không lấp đi được cho tôi lỗ hổng lớn trong trái tim.
    Nhiều lúc muốn chết quá, thắp nến lên và chết lãng mạn như trong phim, nhưng thấy mình còn có trách nhiệm với chồng và con, thấy chết trẻ uổng phí quá, với lại ... xinh thế này chết đi, tiếc lắm[/size=3]
    Được unhappy3806 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 31/12/2006
  3. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Mình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    nhà thuốc đông y gia truyền ..x..x..x..
    là một nhà thuôc gia truyền lâu năm nhất tại việt nam
    được bộ y tế và các chuyên gia về đông y của viện đông y toàn cầu chứng nhận
    .....x...y..z ...chuyên trị các bệnh về đường ruột,đau dạ dầy ,tá tràng,hang vị, viêm nhiễm vùng cấp ...nói chung là đau bụng uống thuốc của nhà thuốc ...x..x..x...đảm bảo khỏi dứt điểm ..
    ho ho thấy em bị đau bụng anh tranh thủ quảng cáo tí
    à ..đặc biệt giảm giá cho các thành viên trên ttvnol...mại dô
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    còn có những suy nghĩ như đầu topic thì mãi mãi tên cưng sẽ là unhappy.
    thằng nào đứng đắn tử tế ngon lành thì nó thường không bao h nghĩ cặp mà o cưới. còn ngược lại thì...............
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ^^ muốn yêu một người mà không muốn lấy thì mệt mỏi và tốn kém về mọi mặt lắm. Có lẽ hiếm chúc bạn gặp được đối tác nhé
  7. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Xin một xuất la? xin một xuất...!
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  9. bip_bip_bip

    bip_bip_bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác này ghê thiệt. Khôn quá đi. Tìm em này
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    oài, chị yêu ơi, em bằng tuổi chị nhưng gọi chị là chị nhé vì chị có bé rồi .Làm mẹ là hạnh phúc nhất đời người phụ nữ đấy chị ạ.(Em chưa có chồng, chưa có con nhưng em nghĩ thế ) Bé nhà chị chắc xinh lắm nhỉ, chán em,chẳng biết bao giờ mới có chồng để sinh baby đây, suốt ngày đi bế con nhà hàng xóm,thỉnh thoảng ra đường thấy đứa bé ôm nó vào lòng thế là nó khóc thét lên .... hic, lạc để rồi , vào đây không phải để khuyên chị điều gì cả vì mọi người đã nói hết rồi, chỉ để chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ cùng chị mà thôi .(Vô duyên không chị?)
    Em nghĩ rằng chị nghĩ thế cũng là vì đứa bé đúng không chị?Vì nếu giờ đây lấy chồng đối với chị không phải là quá khó nhưng liệu khi lấy về rồi thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra giữa bé và người ấy....
    Chúc chị sớm tìm được con đường thực sự tốt cho mình nhé. À bé nhà chị tên gì vậy ạ?

Chia sẻ trang này