1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn yêu và được yêu

    hạnh phúc nhất của con người là Yêu và được Yêu!

    đã chia tay bạn gái được 1 năm, nhiều khi ra đường nhìn những cặp tình nhân ôm nhau đi dạo trên đường mà phát thèm!

    chẳng hiểu tại sao khi chia tay với cô ấy mình lại khó kiếm được một người ******** vậy!

    các bạn biết sao kô?
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng với mọi người và nhìn lại bản thân mình
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sau khi chia tay khó kiếm được tình iu mới, mà là cần phải có thời gian để làm lành vết thương cũ. Nếu mới chia tay đã "bụp" vào iu ngay nhỡ có việc gì càng làm cho cái vết thương cũ nó tang hoác miệng ah, lúc ấy chỉ có nằm chờ chết thôi
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chú tìm ******** hay người yêu hay kết hợp
    Nguyên nhân thì là do bản thân chú thui. Thích nghi kém. Không có khả năng tìm kiếm và khám phá
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1

    Được November_rain_gt sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 25/05/2006
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cũng gần 1 năm rồi, tôi quên mất cảm giác hạnh phúc khi nghe " em nhớ mang găng tay và khăn nhé", quên mất cảm giác nghĩ đến "ai đó" và bấm điện thoại mỗi lúc có chuyện buồn hay ríu rít kể lại những chuyện vui, quên cảm giác được thơm nhẹ lên tóc, cái nắm tay thật chặt. Có những lúc muốn đến nao lòng cảm giác được mong chờ ai đó sau mỗi chiều tan sở, đi qua một cửa hàng, lại ngậm ngùi nghĩ " chiếc áo sơ mi kẻ thật đẹp...", đi chơi cùng bạn bè...giữa khoảng lặng, thấy mình chống chếnh quá...
  7. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    không phải vết thương chưa nguôi hay là "yếu kém".. mà là đang bị động trong tình yêu đố thôi
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Đúng là nhiều khi rất khó quên người yêu cũ và bắt đầu một mối quan hệ mới thấy gượng gạo lắm, những kỷ niệm xưa cứ len lỏi mãi. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, cố lên, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
  9. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    yêu thì ai chẳng hạnh phúc , anh sợ quen một người khác thì sợ người ta không chiều anh , không hiểu anh bằng người cũ nên khó chấp nhận thôi đó mà
  10. ChauNhuanPhat1981

    ChauNhuanPhat1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này