1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_ilu

    honey_ilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đâu xa đâu! Tui sinh ra đã bít yêu rùi nè! Gia đình và quê hương đó
    Khi đi học thì bít yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè
    Mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, lại chợt thấy yêu một ai đó, một thứ gì đó vì những hành động hết sức giản dị mà dễ thương, vì nó đã mang lại cho ta nụ cười....
    Nếu bạn muốn được "yêu thương"_hãy cho "yêu thương" trước đã_rùi sau đó thử chờ đợi xem_đến một lúc nào đó_nó sẽ tự chạy đến với bạn ngay thui mà!
    Được honey_ilu sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 31/05/2006
  2. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    honey ilu! em bị nhầm lẫn rồi, topic này nói về tinh yêu nam nữ, không phải gia đình em ạ!!! hihihi
  3. honey_ilu

    honey_ilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thế bro đã đọc mấy dòng cuối cùng của em chưa ạ? E chỉ nói chung luôn là như thế thui mà
  4. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thất bất hạnh và không công bằng! mình lại nhớ đến cô ấy khi đang ở cạnh một người yêu mới
  5. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,e cũng từng như bác,coi như mất là rồi để được,trả giá để trưởng thành Yêu và được yêu như chưa bao h yêu,đừng để bị ám ảnh
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Như cái bác - người lập ra cái topic này nói "tôi là kẻ đáng thương hại" vì như tôi sẽ có ngày bị người ta lừa gạt. Tôi kô muốn người khác thương hại mình.. Buồn thật, câu chuyện của tôi sau đây có thể coi là bị lừa gạt không??
    Tôi có quen một người bạn qua mạng ( tạm đặt tên là L), ừ thì thêm bạn bớt thù - tôi nghĩ vậy. Chat chit qua mạng chán chê thì gọi điện buôn dưa, công nhận cậu ta cũng có tài ăn nói, cậu ta khiến tôi cười rất nhiều, cũng gọi là để lại ấn tượng tốt khi nói chuyện. Cũng trong ngày tôi cho cậu ta biết số đt cố định thì có một số di động lạ nháy vào máy nhà tôi ( máy nhà tôi hiện số mà) tôi nháy máy lại để xem là ai? rồi 2 bên nháy qua nháy lại rồi nhắn tin và tôi đc biết tên kia tên là " hải anh - 18t" -cậu bé này lạ một điều là cứ đòi .. cưa tôi rủ tôi đi chơi ( tất nhiên là tôi kô đồng ý rồi ) mặc dù kém tôi 3t . Cậu bạn tên L kia cũng đòi.. cưa tôi. Rồi mọi điều có vẻ như tình cờ xảy ra khiến tôi nghi ngờ 2 ng kia là .. 1. Và đúng như tôi nghi ngờ 2 người đó là 1 thật. Tôi thất vọng, tôi cảm thấy như mình bị lừa dối, tôi nghĩ rằng tên L này dùng dd bịa ra một con người khác để thăm dò tôi xem tôi là người thế nào? - chẳng việc gì phải làm thế, đã kô tin nhau thì đừng nói chuyện và quen nhau làm gì, tôi đã tự hỏi mình kô biết mình đã làm gì nên tội mà người ta lại đối xử với mình như vậy. Cũng may tôi chưa có ý định yêu iếc gì với tên đó. Nghĩ lại thấy mình cũng may mắn vì đã rất tỉnh táo nhưng thấy buồn quá vì con người bây giờ sao lại tồi như thế
  7. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Ông cha ta có câu: "Muốn ăn thì lăn vào bếp!".
    Nếu bạn muốn có tình yêu thì phải xông xáo vào, sục tìm nó khắp nơi, chiến đấu, giành giật, thậm chí cướp đoạt nó nữa.
    Đến tiền còn chẳng ai tự nhiên giúi vào tay bạn nữa là 1 cục quý giá mà người người đều thèm muốn như cục tình yêu.
    He he, mình nói đùa đấy. Ờ mà hay là nói thật nhỉ????

  8. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  9. nhatha2006

    nhatha2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    uh mình cũng dống mấy bác phía trên
    mãi mà chảng ai iu mìn gì cả
    chán kinh nên được
    hay là vô duyên quá và xí quá nhể
    but mờ các cụ có câu ( NỒI TRÒN ÚP VUNG TRÒN, NỒI MÉO ÚP VUNG MÉO ) vậy mà mìn cũng chảng thái giề chán thế chứ
    Muốn có người iu lém đấy nhưng mãi về mo
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đa tình này lại càng thèm yêu hơn ai hết ấy thế mà TY nó cứ chạy đi đâu ý nhỉ...???Thôi thì cứ để cái duyên cái số nó VỒ mình đi,kiếm tìm làm gì cho nó mệt ra.......cứ từ từ nó khắc đến lo gì........hì....hì..........

Chia sẻ trang này