1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi muốn yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác nói alô xô liên tục phát triển ư? ngay từ lúc em phát hiện ra cái trò dối trá này em đã nhắn tin ( tất nhiên kô thèm chửi rủa làm gì cho mệt) đại loại em nhắn cậu ta là kẻ dối trá tại sao cậu ta lại làm như vậy và đừng có phiền em nữa.. rồi.. đúng là cậu ta không phiền em thật, kô thèm giải thích, có hôm em lên mạng đúng lúc gặp cậu ta cũng đang online em đã hỏi cậu ta "Có gì để giải thích không?" - cậu ta trả lời "có" , em bảo "giải thích đi" và cậu ta chỉ nói đúng một câu "không nói được" thế mới bực chứ, em chỉ muốn biết lý do cho đỡ ấm ức, thế mà cậu ta không dám trả lời, đúng là đồ hèn. Bác nói là "chớm chớm rồi à?" đầu óc em vẫn tỉnh táo lắm ( mặc dù em chưa yêu bao giờ - có thể bác kô tin - nhưng đó là sự thật ) em quá biết mấy lời tán tỉnh của bọn con trai, và mấy lời đó em nghe không phải là ít. Em cũng không phải loại mới quen đã yêu ngay được, tình yêu đối với em phải dựa trên tình bạn. Em không tin một tình yêu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đó chỉ là chơi bời - phút bồng bột của tuổi trẻ - em nghĩ thế
  2. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đã khẳng định với mọi người về tài năng của mình nhưng mìng lại cảm thấy mọi người nể phục mình nhưng không dám yêu mình vì "mình cũng không hiểu"
  3. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bản năng của con người là yêu và được yêu nên sớm muộn gì cũng tự tìm đến tình yêu thôi. Tôi thì chẳng yêu được ai vì không cảm thấy rung động và cũng chẳng biết rằng liệu người mới có khác người cũ không hay lại đẩy mình vào những thứ bi kịch tinh thần tương tự. Muốn lại yêu nữa lắm nhưng tự mình chẳng thể để cho mình dễ dãi được
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi.............
    Mặc kệ nó đi,giày dép còn có số nữa là nguời.Khi nào nó đến thì nó đến,nó chưa thích đến thì có đi tim cũng ko đuợc đâu mà.Nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý sẵn ngay khi cảm thấy có gì đó khang khác chứ ko nó vồ cho 1 phát thì dễ ngất lắm.......
  5. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chắc là khó ngất lắm. Không tin vào cái gọi là love at fít sight mà
  6. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    có love as first sight đó em! hihhi

Chia sẻ trang này