1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Muốn Yêu !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dodunghiep, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi Muốn Yêu !!!!!!!

    Tôi là một người khó hiểu. Tính tình của tôi cũng khá tốt, nói chung quan hệ bạn bè không có nhiều điều xảy ra. Mặc dù học hành khá tốt nhưng chưa bao giờ tôi yêu được một người nào đó. Tôi luôn luôn trái ngược với mọi người. Khi tôi thích người ta thì người ta không thich tôi và khi tôi bắt đầu chán người ta thì người đó lại thích tôi những lúc đó tôi vô cùng bực mình vi tôi đã không thích nữa thì không bao giờ tôi thích lại được nữa. Những lúc như vậy tôi ghét người ta vô cùng, trong lòng tự nhiên có ác cảm với người đó. Mặc dù diều kiện gia đình nói chung cũng khá giả và thành tích học tập cũng rất tốt nhưng tôi chưa chinh phục được bất kì một người con gái nào. Vì thế tôi luôn luôn cảm thấy mình cần tinh yêu, luôn thấy mình thiếu tình yêu. Tôi chơi với rất nhiều người con gái ai tôi cũng được mọi người quý mến nhưng không ai là tôi có thể cảm thấy yêu được. Tôi không hiểu làm thế nào mà chinh phục một người con gái vì tôi thất bại vài lần rồi nên tôi cũng nhụt chí đi rất nhiều. Mong được sự chỉ giáo của mọi người
    Tôi xin cảm ơn trước
  2. etre_et_avoir

    etre_et_avoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn là con trai đúng không ? làm trai chí tại bốn phương bạn bận tâm làm gì chuyện ấy , hãy hoc tập và sống , tôi tin sẽ đến lúc bạn gặp được tình yêu chân chính của mình !
    chúc may mắn
    haaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mình thì chán ghét tình yêu rùi. mình cũng ghét loại con trai như u. tại sao thích người ta rùi đến lúc người ta thích lại thì ghét người ta. người ta ko có lỗi. bạn xem lại bạn đi. có phải bạn có vấn đề về thần kinh không. còn minh thề ko bao giờ chót yêu một ai mới chỉ nói thích mình.
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người có lòng tự trọng rất cao,trong tình yêu bạn luôn muốn được đứng trên thế mạnh.Nhưng tôi nghĩ bạn là người ngay thẳng và chân thực,có điều hạn chế là cái tôi của bạn hơi lớn hơn so với mọi người,những kẻ họ Sở thường thường nhân nhục khi đối xử với phụ nữ trong giai đoạn đầu tiên,chắc bạn không bao giờ nghĩ phải hạ mình trước.
    Là người chân thực ,có cá tính bạn sẽ có nhiều cô gái quý mến.Nhưng trong tình yêu,đối với phái yếu sự nhường nhịn ,thoả hiệp,chiều chuộng là quyền lợi mà họ được hưởng.hy vọng bạn sẽ quan tâm và giảm bớt cái tôi trong lần sau.
    Đây là điều mà tôi người ta bảo vậy ,tôi nói lại với bạn thôi.Chứ thật ra tôi cũng có hiểu gì về chuyện này mấy đâu
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  5. kissfromsarose

    kissfromsarose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hình như đây là mong muốn của tất cả sinh viên
    Bạn tự hỏi bản thân mình khi chinh phục một cô gái nào đó thì bạn từng nghĩ sẽ gắn bó với cô gái ấy chưa , từng nghĩ làm cho người ấy được hạnh phúc dù bạn chịu thiệt thòi chưa?
    Nếu chưa thì thực sự chinh phục cô gái nào đó của bạn chỉ là để mà có mà thôi
    je t'aime de tout son coeur
  6. Guest

    Guest Guest

    Ban co ve bi quan nhỉ ,tôi cung như bạn ,chua yeu dc ai và cũng chưa dc ai yêu.,tính tình tôi cũng khá tốt ,quan hệ bạn bè cũng tôt ...mặc dù đôi lúc cung hoi ngậm ngùi vi ..sắp già rồi mà van chưa dc nếm mùi tình iêu,nhưng chưa bao giơ tôi quá thất vọng
    tôi luôn tin rằng một nửa của mình sẽ tìn dc dương đến vơi tôi< mặc dù chàng làm tôi dợi hơi lâu >
    Tôi nghĩ ban ko nên buồn thê thảm như vậy , hãy có niềm tin và luôn yêu dời đi, như mình ý :nụ cười ko bao giờ tắt trên gương mặt sáng ngời <----hinh như hơi phét
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải lo thế nhỉ! Tình iu bao giờ đến được thì nó sẽ đến thui! Mà cứ khép chặt lòng mình rồi lại hỏi sao chẳng iu được ai!!!
    Happy now!!!
  8. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao bạn giống mình vậy, giống y chang luôn, sao mà trùng hợp thế hic hic

    I LOVE

  9. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nan giải quá nhỉ...nhưng trong tình yêu thì đừng để cái tôi của mình cao quá...nên nghĩ nhiều cho người mình yêu hơn.
    chúc bạn sớm tìm được một nửa xa xôi của bạn.
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ,sao có người giống tôi thế hả trời .Thế ra mình vẫn chưa là kẻ bất hạnh duy nhất

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

Chia sẻ trang này