1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Muốn Yêu !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dodunghiep, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh lo gì chứ.Đơn giản vì thực sự chưa có người nào làm anh phải trồng cây si í mừ.Còn trước đây anh thất bại rồi nản chí chỉ vì những người ấy chưa làm anh yêu thật sự cho nên anh mới bỏ cuộc.Chứ anh mà yêu người ta thật lòng mình thì cho dù sống chết thế nào anh cũng chẳng bỏ cuộc đâu.Bình thường đi anh ơi.Đừng thấy thiên hạ yêu rầm rầm rồi đâm ra suốt ruột.
  2. ndc1711

    ndc1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn là người khó hiểu thật! Khó hiểu đến mức không biết là đó là Y hay không Y. Phải chăng cái mà bạn nghĩ là Y chỉ là tình cảm mà bạn cảm nhận, giống như cái mà người ta thường nói là T/Y trẻ con vậy.

    T/Y là một thứ rất khó chia cách (dù đó là T/Y đơn phương) chỉ trừ trường hợp xảy ra "biến cố"... Thế mà bạn nói là bạn thích người ta, sau đó lại bạn chán người ta và người ta lại thích bạn... Tui chưa hề thấy "biến cố" nào trong đây cả. Điều đó chính tỏ T/Y mà bạn nói ở đây có lẽ chỉ là T/Y mà bạn cảm nhận thôi.

    Chúc bạn mau tìm được nửa còn lại của chính mình!
  3. phnam_mot

    phnam_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To Violethn:
    Nghe em tự kể về mình thấy quả là hơi vô lý khi em vẫn chưa gặp được người như ý. Ta làm quen nhé?
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó đến, rồi nó sẽ đến, cứ suy nghĩ về nó quá nhiều rồi hâm cả lũ mất thôi. Đi đến đâu cũng nói chuyện xặc mùi thất tình, nghe phát tởm. Ta hãy để thời gian dảnh dỗi làm công việc mình thích, thay vì phải tiêu tốn tiền cho người yêu, ta đi nhậu vui hơn rất nhiều . . .
    Chiến thuật : Theo Tình, Tình phớt, phớt Tình, Tình theo
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !

Chia sẻ trang này