1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn...

    Dành để viết ra tất tần tật những gì bạn muốn, trong kế hoạch hay chỉ là một ý muốn bất chợt.

    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn trong bốn năm nữa tôi sẽ là một doanh nhân chính hiệu với một doanh nghiệp hàng $M, mười năm nữa với một DN 1x $M
    Còn ngay bây giờ á, tui thèm một củ khoai lang nướng ghê vậy á
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn 10 năm nữa tôi sẽ là một trong những ông trùm chứng khoán, có thể khuynh đảo cả nền kinh tế Việt Nam!
    Hihi... Học kĩ thuật nhưng em mê chứng khoán lắm. Với lại em nhận xét thế này: học kĩ thuật thì ra làm việc ổn định, lĩnh lương đều nhưng ít. Làm kinh doanh thì nếu bất tài rất mau chết còn nếu có khả năng lại rất giàu. Em cũng thích kinh doanh nhưng lại bất tài.
    Nói chung em nhận thấy xét về khía cạnh tuổi tác thì làm kinh doanh khi già sẽ mất dần hiệu quả ví thiếu sáng tạo, thiếu mạo hiểm. Tuổi trẻ hai yếu tố đó tốt hơn. Làm kĩ thuật thì càng già càng ghê, càng hiểu biết và kinh nghiệm. Chứng khoán cũng thế, càng chơi lâu càng hiểu biết...
    Từ đó em mê chứng khoán... Có thể sau này nghèo vì nó nhưng biết đâu ước mơ là sự thật!
    Jeno
  4. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thôi á ?
     
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thôi á ?
    <P> </P>
    [/QUOTE]
    Mỉa mai tui rồi! Nhưng đó chỉ là muốn thôi mà... Muốn thì cũng có chừng có mực để nó không trở thành mơ! Muốn thì làm sao nó "có vẻ như" trong tầm tay một tí... Và muốn thì nó cũng giống ước mơ nhưng nếu nói là ước mơ thì lại hơi ảo ảnh... Đơn giản là "muốn"!
    Jeno
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho có kẻ mơ trùm chứng khoán
    Đêm ngày nghĩ kế chơi gian
    Ta chỉ mơ tiền chút ít
    Đủ mua chục lít rượu vang

    Tic Tac Chec
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn Việt Nam sớm trở thành một nước phát triển như Nhật Bản , còn tôi thì có một gia đình hạnh phúc như trong phim " Thiên đường thứ bảy"
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho có kẻ mơ chục lít ruợu vang
    Đêm ngày tí bỉ lang thang
    Ta chỉ mơ tình chút ít
    Đủ dzớt đuợc 1 tá chàng man.( Chec đồ tể chẳng hạn) hê hê hê.


    If one day I die, would u cry for me?
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đừng dùng câu này: "Em cũng thích kinh doanh nhưng lại bất tài."
    Thử dùng: "Em cũng thích kinh doanh, em sẽ chuẩn bị thêm những thứ mình còn thiếu để thử ..."
    Cứ thử xem, còn trẻ mà ngại gì, chú Jeno thử kiếm thêm cái bằng QTKD, mtbc nghĩ sẽ có ích Nếu không thì bị đánh giá là self-assertiveness kém ráng chịu á.
    Vấn đề tuổi á, cũng tuỳ thôi, cũng có nhiều khi già học kỹ thuật không nổi nữa sẽ bị tụi trẻ nuốt sống còn kinh doanh thì càng lúc càng cáo già
    Nhưng làm gì đi nữa thì cũng phải xác định thật rõ là mình muốn cái gì, chứ cứ như bèo trôi thì chán lắm. Có ai có bao giờ thấy khổ vì không biết mình muốn gì chưa?
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều tham vọng, very nhiều kế hoạch :3 tháng lần thứ 1 , ba tháng lần thứ 2 .... n , cuối cùng vẫn chỉ là mình, không hơn mà còn có khi kém. Thời gian thì cứ trôi đi, trôi mãi không quay lại, thấy mà xót...
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này