1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn 5 năm nữa là một IT thành công,có gia đình hanh phúc
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế sự thành công đó được định lượng thế nào nhỉ? Có mục đích mà không thiết lập mục tiêu thì sẽ hơi nguy hiểm đấy
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. gaucotrang

    gaucotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ có một ước mơ rất rất nhỏ là có thể trở thành thống đốc ngân hàng Việt Nam thui (ước mơ to hơn chút nữa là thống đốc ngân hàng thụy sĩ)
    Ước mơ đó có vẻ khó thực hiện, những ước mơ sau đây thì có vẻ thực tế hơn chút :
    -năm sau có thể chống lầy (một ông chồng cao to đẹp chai và quan trọng là giàu to), năm sau thì...trở thành quả phụ , vậy mới có cơ hội lấy chồng khác.
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    hehe Nguyên Nguyên cô nương xạo sự , ý muốn của cô nương box BK này giúp thành hiện thực được đấy. Ở đây có lão Whis, lão Shogun bản lĩnh, và mấy tên lanh lẹ: , Sal, Fool, jeno, trojan, Thefan,,,,tổng số có hơn 1 tá.
    Mặc cho có kẻ dzớt 1 tá chàng
    Cho lòng kẻ đó được hân hoan
    Tớ chỉ muốn thoát khỏi nàng
    Cho đời tớ bớt hoang man
    Tic Tac Chec
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho có kẻ muốn làm sếp bự
    Hàng ngày rình rập nhân viên
    Ta chỉ muốn làm nhà sư
    Ở chùa, ăn chay khỏi trả tiền.
    Mặc cho có kẻ mơ thiên đường thứ bảy
    Thế thì cần có cánh để bay
    Ta chỉ muốn hôm nay cuối tháng
    Lãnh lương ta cùng bạn bè say
    Mặc cho có kẻ muốn chơi ta
    Cho dù kẻ đó là gà nhà
    Ta chỉ muốn gọi 113
    Bắt giam cho nó sợ tới già.
    ( đoạn này là muốn nhắn tên Fool vì cái tội phong chức Đông Phương Thất Bại vớ vẩn, tên congchuaphale vì dzụ trong câu lạc bộ người thích nổ box Bk, và những tên đồng đảng khác...)
    Tic Tac Chec
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của em thay đổi cũng khá nhanh, không biết vậy có bị gọi lập trường không vững không nữa. Giả dụ trước giờ em vẫn nghĩ làm kĩ thuật thì về sau lâu năm kinh nghiệm nhiều lên thì khó có người qua mặt được. Nhưng nghe anh mtbc nói lại chợt nghĩ: "bọn trẻ sau này chúng tiếp thu khoa học kĩ thuật nhanh hơn mình". Rồi thì lại thấy kinh doanh cũng có vẻ chắc chắn về sau.
    Nhưng hiện nay có một trào lưu ở Hàn Quốc làm em nghĩ nhiều: trào lưu trẻ hoá. Từ tổng thống cho tới nhân viên công sở tất tật đang được trẻ hoá từ từ. Những nhân viên trên 40 tuổi dần dần bị thải hồi. Mặc dù là những người có nhiều kinh nghiệm và thậm chí có cả những người đang làm việc hiệu quả nhưng họ vẫn bị phủ nhận.
    Rồi em nghĩ có một ngày Việt Nam mình cũng có cái trào lưu đó. Lỡ lúc đó mình chỉ có một mảnh bằng kĩ thuật... Khi bị thải hồi mình sẽ làm gì vào những năm tháng cuối cùng (hơi xa ). Do vậy chỉ có cách tự mình kinh doang, tự mình làm chủ thì mới không bị thải hồi.
    Chứng khoán cũng thế... Đó là một ngành kinh doanh cần có sự suy tính, kinh nghiệm và có cả phần mạo hiểm. Nhưng em thấy thường những người lâu năm thì không thua mấy. Từ đó thấy thích, thấy có hướng. Bi giờ thì chỉ chuẩn bị khái niệm cơ bản, hy vọng khi tốt nghiệp sẽ có thời gian đầu tư thời gian cho nó.
    Có một vấn đề em thắc mắc là giữa bằng "Quản lí công nghiệp" của trường mình và bằng "Quản trị kinh doanh" của trường Kinh tế thì chương trình đào tạo có khác nhau nhiều không? Bi giờ mà kiu em thi vô Kinh tế học Quản trị kinh doanh thì em chịu thua. Còn học bằng 2 Quản lí công nghiệp thì điều kiện dễ dàng hơn nhiều vì là một ngành trong trường nên sinh viên trong trường chỉ cần đăng kí là học được...
    Ai hiểu biết về hai chương trình của hai ngành này nói rõ giúp em cái!
    Jeno
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ý nghĩ nhanh thì cũng tốt thôi, thay đổi ý nghĩ chứ có phải thay đổi tâm tính đâu mà sợ
    Theo mtbc biết thì QLCN cũng không khác QTKD mấy, không bổ ngang cũng bổ dọc Jeno có thể mượn sơ đồ học trình của QLCN BK và QTKD KT để so. Bạn bè bên KT nhiều mà
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc vợ hiền, con ngoan, hiếu thảo. Hết.
    >> Chec: sao lại vớ vẫn nhỉ? Rõ ràng bác chưa bao giờ là người chiến thắng Fool cả mà, đặt danh hiệu Đông Phương Thất Bại là fải rùi
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    To Fool: vậy chú muốn bà con gọi là Đông Phương Bất Bại huh? Trên giang hồ người ta ghét nhất nhân dzật bán nam bán nữ này đấy. Nếu chú muốn thật thì ý muốn này dễ thực hiện lắm hahaha
    To Sal: mấy bài trên anh nói đùa chơi thôi. Chú muốn chơi chứng khoán cũng hay đấy, có nhiều người cũng muốn vậy. Tuy nhiên đối với tt chứng khoán VN thì chắc chú ít có cơ hội. Bởi vì nó là tt nhỏ nhất thế giới và ổn định nhất thế giới. Mà ổn định như thế nên chú chẳng thể trở thành trùm được . Nhớ lần đầu vô ttvn này anh đã vào diễn đàn kinh tế và tạo 1 topic: " dự đoán giá chứng khoán...", rồi sau đó tranh luận lý thuyết cây gậy và củ cà-rốt, tìm hiểu cái gì gọi là hiện tượng hiệu ứng đàn cừu với mấy tiền bối kinh tế...rất mắc cười...Anh cũng có tham gia vô 1 nhóm bạn góp tiền chơi. Hiện giờ trong nhóm có người te tua, anh thì cũng không sao vì góp không đáng kể.
    À Có 1 cái nữa, anh thấy chú có 1tố chất làm kinh tế, đó là " Nhất Hàm Tếu Vương". Nghe nói mấy người dzụ con gái giỏi thì cũng làm kinh tế giỏi. Hehe chú chúc thành công.
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 28/10/2003
  10. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười khi kg biết gì về người khác mà lại có thể đánh giá một cách phiến diện như thế.
    Tại sao tôi lại fải trình bày kế hoạch cho mtbc@ nghe chứ.mtbc@ có là đâu of tôi đâu đế mà đánh giá cái này nguy hiểm ,cái kia thì kg.Cho dù có là gì thì cũng chưa chắc có cái quyền đó chứ đừng nói đến việc chưa hề biết nhau là ai.Ngay cả cái tên còn chưa nghe nữa m

Chia sẻ trang này