1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay 7h30 tác chiến, Giúp em phát ạ,...Vote liền...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đây đây về rồi...chiến từ 19h45 đến 11h15
    Hiệp chính chiến trong 1h30
    Diễn biến:
    19h15: Chút 19h30 Gà đến,Cáo chuẩn bị đi....( Cái này em đọc củ bác Quac..cứ nói h là đến luôn,ngắn gọn...)
    2 đứa dạo 1 vòng,lựa 1 quán,đâm vào..nói chuyện vu vơ,nhớ các chiện hài hước đọc trên diễn đàn đem ra làm cáo vui trước
    Gần tới h G ,đua Cáo ra chỗ bờ sông,gió thổi...ào ào,đi dạo tính thi triển cầm nã thủ nhưng CÁo cứ khoanh tay lại mà đi...(phá sản)
    Không bó tay,em kêu CÁo ngồi xuống,nhìn vu vơ.... Dự định ngồi sát lại rồi cầm tay,koi tình hình thế nào thì tiếp lun...ai ngờ chỗ chính giữa bị ướt..ngồi xa cách 30cm..
    Nên em tranh thủ nói luôn:Công nhận,lên đây đọc rồi thấy tự tin lên,nói xong em nó e thẹn...người nóng lên (cái zụ sau thì em nó nói mới biết ) còn em thì lạnh gần chít...tranh thủ em nó đang cuối đầu xuống vuốt tóc em làm phát vào má...(hix,đốt giai đoạn cầm rồi...)Nó ngồi nin thinh,em tinh làm tiếp nhưng thấy cũng ko ổn lắm...nên để đó lần sau tiếp

    Qua câu chuyen hôm nay em kết luận :
    Gà em run,CÁo còn run hơn mình..nên cứ tự tin mà suy nghĩ cách
    Do chất giọng của Cáo và Gà khác nhau (giọng cáo nge hay hơn )nên khi múa lưỡi GÀ phải chuẩn bị kỹ nếu ko giọng run run đứt khoảng,nói cộc lốc....CÁo mặc dù run nhưng giọng thì vẫn ổn định....
    Chọn địa điểm : em lỡ chọn chỗ lạnh quá...nói chiện run lun...
    Bi h bùn ngủ rồi có zì mai post tiếp
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chời ạ !
    Mình đã bảo là được mà !
    Chính vì thế nên mới oánh giá em Cáo này là :
    Hồ Ly Tinh cấp độ 1
    Còn vì sao thì tự biết nhá !
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế la? coi như tha?nh công bước đâ?u rô?i, chúc mư?ng bác, ko dính pha?i câu " Chúng mi?nh la? bạn anh nhé" la? tốt roa?i
    Ma? bth em thấy bác tư vấn hăng lắm ma? sao vụ na?y nhát thế, nay em onl muộn ko thi? cufng ba?y cho bác va?i kinh nghiệm thực tế mới đây cu?a em
    P.S: Theo em thấy thi? Cáo na?y đang cha?i bác chu? thi? đúng hơn
  4. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng kịch bản thì tuần sau chú rủ em nó sang Lâm Gia Trang em nó cũng nín thinh cho mà xem.
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ợ
    Mấy cái vụ của người ta là kưa Cáo lạ,vừa vào là biết ý đồ,nếu Cáo cũng chịu mồi thì mới đi chơi,..mình cứ việc ưỡm ờ
    Còn em thì bắt đầu với tư cách là bạn,rồi bạn thân trong lúc Cáo vẫn còn quen btrai,...rồi còn học chung lớp anh van tối...Nên hành động phải cẩn thận
    VÀng 1: Kể nge chơi
    Vang 2 : em cũng hơi ngờ ngợ nhưng thôi...nghĩ nhìu mệt
    Cập nhật thêm
    Tình hình là hồi tối có dính thêm 2 câu hỏi nằm trong dự đoán
    1/ Tại sao GÀ yêu Cáo?
    2/ Trước đây Gà đã yêu mấy Cáo rồi?
    Ban đầu thấy zô rồi,nhưng nhớ ko ra cách tra lời của bác Quác,thế là em ngồi đờ ra nhớ lại, ai ngờ CÁo nhìn cái mặt ngu của em lúc đó là đăm chiêu suy nghĩ...em nhớ cũng chẳng ra,quắn quá tra loi luôn
    2/ cái này có quan trọng ko cáo,chỉ biết rằng Cáo là người đầu tiên Gà có cảm giác bị thịt thật sự......(vì số em nhìn vào tưởng bị nhìu Cáo thịt rồi nên em qua tay mấy CÁo rồi cũng hơi gay thac mắc với nhìu người...)
    1/ Gà cũng biết thế nào Cáo cũng hỏi Gà tại sao?( lúc này Cáo cuối đấu xuống cười e thẹn) Gà nghĩ mãi vẫn ko thể giải thích bằng lời cho Cáo Cáo hiểu cảm giác của Gà...(nói với giọng chậm chậm,nghiêm túc...)...đó đó làm phát vào má...
    Sau này về nhà bình tâm suy nghĩ lại có khi nào Cáo nghĩ mình thích Cáo vì cái má của Cáo ko nhỉ
    Nói chung là cũng thành công nhung mà vẫn chưa thắng trọn vẹn lắm vì tâm lý của Cáo lúc này còn dang rối cái vụ trước.Cáo còn nói thêm là chờ Cáo giải quyết xong chuyen cũ,hỏi GÀ có chờ được ko...Cái này em cũng quắn...
    Tình hình là thế mà Cáo bảo chờ vậy trong time chờ mình có hành động nào gay cấn hay đòn tâm lý nào được được ko?
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm thế là đúng. tôi cũng bảo cậu rồi. việc gì phải cầm. mình biết nó đã xxx mình rồi thì sợ gì chứ
    cứ như thế đi
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cậu không được chờ nhé. Chờ nhiều khi hỏng việc đó. Nhỡ đâu thằng kia lại quay lại thì chết. nên thời gian này cậu phải thường xuyên bên cạnh cô ấy. Kiểu như " cho cáo chết hẳn ấy" hoặc " cho đổ hẳn xuống ấy.
    Hồi trước lúc tôi đang ở giai đoạn này của cậu đó. Thằng kia còn gọi nhoe nhéo suốt ngày (vì chúng nó đang yêu nhau, mình nhảy vào đánh bại thằng kia ra). Bực quá. cầm lấy điện thoại và bảo thằng kia đừng làm phiền nữa.... Từ đó là ok
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi. thế là đã đi được 3/4 con đường rồi, song 1/4 còn lại vẫn phải hết sức cẩn thận và cảnh giác. GL
  9. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác nhá, sáng suốt mà tiến! Mà bác chọn bờ sông là sông Tô Lịch hay sông nào thế, truyền lại cho em với sau này biết đường học tập.
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bao h bác chủ topic lập chủ đề mới "lâm gia trang có nhà nghỉ nào vừa rẻ vừa lịch sự" thì có nghĩa là các tư vấn viên của chúng ta đã hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử

Chia sẻ trang này