1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay chị không đi chơi với e nữa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chị không đi chơi với e nữa.

    Tôi quen e cũng được 4 tháng rồi, e kém tôi 2 tuổi nhưng em biết làm ăn và từng du học, tôi nghĩ em là người va trạm nhiều. Mới đầu thì đi chơi cùng một nhóm về sau tôi và em hay đi riêng hơn. Từ lúc đi chơi với nhau tôi cũng nhận thấy em đối xử với tôi khác khác rồi một buổi tối online muộn em đã nói quí tôi và có thể sẽ còn hơn thế nữa, e biết tôi đã có người yêu nhưng không hỏi nhiều về chuyện đó nên tôi cũng không kể chỉ bảo có rồi vậy thôi.

    Sau lần e nói ra điều đó, tôi cũng nói có lẽ e chỉ quí tôi thôi chứ không phải T/Y và tôi tôn trọng tình cảm đó rồi dần dần e sẽ nhận ra là chỉ coi tôi như bạn thôi, e nói rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Từ đó gặp tôi em cũng ngại, đi chơi với một nhóm bạn em không dám nhìn thẳng vào tôi. Tối hôm đó tôi nhăn tin hỏi em nói ko có gì, về sau tôi thấy thật vô lý khi tự dựng lại ko nói chuyện với nhau, tôi biết e sẽ không thể yêu tôi và sẽ không thể tiến xa với tôi, và những điều e nói chỉ là muốn gần tôi, đi chơi với tôi mà thôi. Vì e còn trẻ và cũng có nhiều bạn gái xinh xắn. Tôi và e gặp nhau sau đó, tôi cố tỏ ra tự nhiên và có tác dụng em đã tự nhiên trở lại. Tôi thấy yên tâm....

    Hầu như một tuần đi chơi vơi e một lần có tuần 2 lần, cũng chỉ uống nước và xem phim xong về nhưng nói chuyện rất vui, thời gian gặp em và trên mạng dạo này còn nhiều hơn là tôi gặp người yêu nhưng tôi luôn nghĩ đến người yêu và không bao giờ cho phép mình sẽ thay lòng đổi dạ.

    Em lấy cớ rủ đi chơi có lúc tôi từ chối cũng có lúc nhận lời, gần đây đi chơi, có những lúc trêu đùa hay có những va chạm, e cầm tay lâu hơn và tôi luôn là người rụt tay lại, phải nói là lúc đó tôi rất hồi hộp nhưng nghĩ đến người yêu tôi biết phải làm gì. Những cuộc nói chuyện gần đây càng nhiều ẩn ý có lẽ tôi và e đều hiểu, thỉnh thoảng tôi cũng trêu đùa lại một chút thôi và có điểm dừng. Dù chưa có gì nhưng tôi thấy như mình đã phản bội người yêu mình một chút gì đó....thấy có lỗi.

    Tối nay e rủ đi chơi mà thấy phân vân, tôi cũng sợ tiếp xúc lâu sẽ lại có tình cảm thì sao? nên tôi cũng không muốn đi lắm. Nói thế này tôi hiểu là mình cũng dao động một chút, có lần e rủ tôi đi chơi xa nhưng tôi chỉ cười bảo không đi và nếu đi sẽ đi với người yêu thôi. Có những lúc tôi nghĩ e rủ sẽ không đi nhưng lúc e rủ tôi lại không từ chối lại đi và cũng chỉ uống nước hoặc đi lòng vòng phố rồi về.

    Có một dạo tôi đâm ra khó tính vơi người yêu và thấy đi chơi với người yêu sao chán thế hay cãi nhau lúc đó tôi lại nghĩ tới e. Lúc nào e cũng sẵn sàng đi chơi với tôi. E hay nói đến vấn đề tế nhị là muốn có người yêu...tôi hiểu vấn đề đó, có lúc tôi thử nghĩ nếu xảy ra chuyện đó sẽ thế nào nhỉ?....nghĩ vậy chứ không bao giờ tôi dám làm những chuyện như vậy, tôi còn người yêu và tôi yêu người yêu tôi. Có thể thời gian này là một chút xáo trộn trong lòng thôi, tôi sẽ vượt qua. Nhiều lần tôi cũng muốn dẫn e để giới thiệu với người yêu và muốn có tình bạn và tình chị em trong sáng nhưng lại ngại ngại, tối quí em ở một mức độ nào đó vì tôi hiểu e và e cũng hiểu tôi....

    Tôi quyết định tối nay tôi sẽ không đi chơi với e nữa...và thời gian qua sẽ chỉ là một chút xáo trộn.
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 chút thôi nhá. Cấm có thêm chút nữa đới
  3. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn và không biết viết gì hơn hãy tin là mình hiểu bạn , có những chàng trai thật tốt thật đáng yêu thật hoàn hảo nhưng cuộc đời đôi khi lại rất trớ trêu phải không bạn
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là cũng có tí "lung lay" trước tình cảm của cậu em rồi!
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng như thế,cũng với 1 ngưòi kém 2 tuổi,cũng đi suốt ngày cùng nhau,khắp nơi,nhưng rồi mình đã dừng lại được...có lẽ đó chỉ là cảm giác mới mẻ mà 1 người con trai,hình mẫu khác so với người yêu bạn đem lại,khiến bạn háo hức
  6. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đợt trước có thằng bé kém mình 6 tuổi tán mới kinh chứ . mà mặt nó già đơ. Đi chơi vài lần thấy nó trẻ con quá. còn nó tán ko đc nên nói thật . hix. sau thằng đó có một thằng thu 3 tuổi nữa. hix.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hết người kém 6 rồi 3.Bây giờ thì chuẩn bị gặp người bằng tuổi nhá như thế có lẽ là không còn gì để che nữa nhỉ.Thế mà!
    @chu toppic:Đó có thể gọi là say nắng một chút thôi không có gì đâu mà sợ.Nhưng để xử lý được thì đó là cả một nghệ thuật mà còn phải học nhiều .Thế mà!
  8. Sicile

    Sicile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khéo có ngày đứt tay , kể ra cũng tội, thà đừng để người khác hy vọng...
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hik, các bác đừng bảo iem ném đá nhá, cơ mà riêng cá nhân iem thì iem kô thể hiểu nổi tại sao lại có thể thick một đứa kém tuổi mình nữa. Hik, bằng tuổi đã là quá lắm roài. Thôi, iem lượn,
  10. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Em mà già khéo cũng thích người còn thấp tuổi hơn nhiều í
    Cũng tiện tay ném đá

Chia sẻ trang này