1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay chị không đi chơi với e nữa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đừng có ở nhà...không cậu í buồn lắm
  2. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Người buồn tôi có vui đâu
    Mà sao người cứ buồn lâu quá chừng
    Người vui tôi chẳng dám mừng
    Chỉ mong lúc ấy người đừng quên tôi
    Hì hì thơ không phải của mình sáng tác , nó chỉ phù hợp với tâm trạng của anh của ả ..chẳng biết ai buồn hơn ai đâu, tớ biết tâm trạng của bạn chủ topic có tâm trạng ...xa là nhớ gần là thương ..hì hì . Thôi cứ thấm thía cứ ngẫm nghĩ đi rồi bạn sẽ hiểu được lời trái tim mình muốn nói
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    em cũng đang yêu người kém tuổi.chẳng biết nói sao nữa nhiều lúc cũng ko biết ứng xử thế nào nên tiếp tục hay chia tay.cung khó nói vì em lung lay quá rùi.hic hic.đọc topic này e càng tự dặn lòng mình phải cố quên người đó đi
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là k nên gặp nữa, và k nên yêu người kém tuổi
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Vậy là rung rinh rồi
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tình đến có như ta mong đợi hoặc sắp xếp đâu
    Ai biết đâu mà lần.
    Bây h khối người yêu kiểu vậy
    Nhưng bản thân mình cũng nghĩ là không nên
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nêếukhông phải thì chỉ có thể là kết hợp cả hai
    Hoặc là đang ở ngưỡng cửa giữa tình bạn và tình yêu thôi.
  8. bonjourkitty

    bonjourkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    yêu đương thật là mệt, chẳng biết đâu mà lần
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mờ,làm rì có ai thik,nhưng tự dưng thik,đâu nói trc được
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Thích va chạm (trạm)quá.Dạo này đất nước phát triển, ô tô máy bay nhiều hơn nên có nhiều người dù trẻ tuổi cũng học đòi làm phi công trẻ quá.
    Chủ topic có vẻ hay đấy, biết chung thuỷ với người yêu.Nhưng có những dòng chữ phản ánh tính yếu đuối và điểm chung của phụ nữ, đoạn đó là:Có một dạo tôi đâm ra khó tính với người yêu và thấy đi chơi với người yêu sao chán thế hay cãi nhau lúc đó tôi lại nghĩ tới e. Lúc nào e cũng sẵn sàng đi chơi với tôi. E hay nói đến vấn đề tế nhị là muốn có người yêu...tôi hiểu vấn đề đó, có lúc tôi thử nghĩ nếu xảy ra chuyện đó sẽ thế nào nhỉ?....
    Có rất nhiều người con trai biết khai thác điểm yếu này và họ đã thành công.
    =========Trích đoạn======
    Tôi quen e cũng được 4 tháng rồi, e kém tôi 2 tuổi nhưng em biết làm ăn và từng du học, tôi nghĩ em là người va trạm nhiều. Mới đầu thì đi chơi cùng một nhóm về sau tôi và em hay đi riêng hơn. Từ lúc đi chơi với nhau tôi cũng nhận thấy em đối xử với tôi khác khác rồi một buổi tối online muộn em đã nói quí tôi và có thể sẽ còn hơn thế nữa, e biết tôi đã có người yêu nhưng không hỏi nhiều về chuyện đó nên tôi cũng không kể chỉ bảo có rồi vậy thôi.
    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 26/08/2008

Chia sẻ trang này