1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay chị không đi chơi với e nữa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ui,yeu tre con lam gi,dau tien thi thay thich sau chan lam.Theo to yeu a gia hay hon,co tuong lai hon
    Chu y viet sai chinh ta roi nhe va tram---> va cham
  2. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: bạn bao nhiêu tuổi tồi mà còn hay bị cảm nắng kiểu xì tin thế! MÌnh tưởng chỉ các em U18 mới hay bị say nắng kiểu này chứ?!
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cần rì fải chủ topic chứ,mình wa tuổi sì tin rùi mờ vẫn bị say nắng ầm ầm,thế người ta mới gọi nà tình cảm
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu thôi, như thế nào là yêu mù quáng..để TY bền chặt, ko nắng mưa, ko yêu theo cảm hứng..Nhưng đôi khi ko ngăn được tình cảm của trái tim. Sống ở trên đời được mấy đâu mà luôn kìm hãm bản thân! hãy để nó được sống và được yêu.
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    tình yêu khôgn phân biệt tuổi tác còn nếu muốn đi xa hơn tình yêu thì nên xem xét
  6. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề có nên yêu người kém tuổi hay không thì vẫn còn nhiều người bạn luận và mỗi người có một quan điểm riêng. Riêng tôi thì thấy nếu yêu được cũng không sao, từ khi còn học cấp 3 hầu như tôi hay "bị" mấy em kém tuổi thích nhưng tôi cũng không để ý, mà già quá tôi cũng chẳng thích vì cách nói chuyên cũng không hợp. Tôi 25t và người yêu tôi 26, có lẽ do tính tôi sôi nổi nên dễ thích nghĩ với "bọn trẻ" bây giờ.
    Đúng là cũng có môt chút rung rinh và cho đó là "điểm yếu của phụ nữ" nhưng đều là do con người cả, tôi biết điều đó chứ nhưng không bao giờ để quá giới hạn cả vì mình đã có người yêu không thể đánh đổi được.Tôi muốn nói thật cảm giác của mình nhưng hình như bị soi từng câu từng chữ một thì phải ..hichic.
    Theo đa số thì không nên yêu người kém tuổi tôi nghĩ cũng đúng, vì mới đầu sẽ cảm thấy mới lạ trong cách nói chuyên, thấy thoải mái hơn...nhưng càng về sau sẽ càng thấy mệt mỏi và những người bạn của e cũng kém tuổi nên cũng khó nói chuyện....
    Cũng có ngoại lệ yêu người kém vì e đó tính người lớn biết quan tâm....tùy từng trường hợp mà lụa chọn thôi...Tôi thì không phản đối cũng không hẳn đồng tình lắm.
    Tối hôm qua tôi vẫn đi chơi với em nhưng là với một nhóm bạn, tôi quyết định rồi không đi chơi riêng nữa, tốt nhất là không nên để cho người ta hy vọng nhờ nhờ....
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    uh, va CHẠM chứ k fải va TRẠM, tớ bị bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy sai chính tả là cứ ngứa ngáy hết cả người í
    Yêu kém tuổi cũng thú vị lắm, n just for fun thì đc thui chứ yêu xác định thì nhiều khi sẽ thấy rất tủi thân. Anyway, bạn hơn cậu ấy mấy tuổi? 1t hoặc cùng lắm là 2 thì vẫn ok
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    2 tuổi thi` vẫn ok. ko sao đâu. Có điều chủ topic chỉ cảm nắng tí thôi. Ăn thua gi`, ko gặp 1 thời gian là quên ngay i'' mờ
    Đợt này còn có chú kém 7 tuổi lận ak .
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    yêu pc quả thật rất khổ , kô vui đâu
    vì duyên nên gà gặp đủ pc từ <1-6 tuổi
    Nói chuyện thì vui thế đây nhưng khi giận hay có chuyện gì xày ra thì mới biết
    Cũng có khi người ta gằn giọng nói "thôi đi chị" ...thì những lúc đó cảm thấy bùn lắm
    Lúc này kết bạn với 1anh bằng tuổi , chỉ là bạn thôi nhưng cảm thấy rất ấm áp ,nó khác hẳn với pc,cái cảm giác dịu dàng , tin cậy và bìnhh yên khi nói chuyện với him,cảm giác rất khác với pc
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    1-6 mình chưa gặp nhưng từ 1-5 gặp nhìu lắm rùi
    mà kể cũng lạ,có lẽ do ngoại hình hoặc tính cách của mình trẻ con quá chăng,mà mình cũng chẳng thấy có gì là lạ nếu có cảm xúc với người kém tuổi
    nhưng dù sao với mình cũng chỉ là cảm xúc thui,vì nói thật là mỗi lần nghĩ đến chuyện người ta kém mình tuổi là o đủ tự tin để bước tiếp,đầu óc thì bảo thế nhưng trái tim thì...
    dù sao đi nữa,chưa từng iu người kém tuổi,chỉ là thik và rất thik thui

Chia sẻ trang này