1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay chị không đi chơi với e nữa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phạm trù phức tạp lắm mà chẳng ai lý jải đc nó,mà cũng chẳng ai hiểu rõ nó bằng người trong cuộc.Đôi khi có những người bất ngờ xuất hiện bên mình ngoài người yêu mình,có chút say nắng để rồi khi tỉnh lại thấy yêu người yêu mình hơn,thấy trân trọng hơn,thấy rõ bản lĩnh của mình hơn nữa.
    Đôi khi say nắng để rồi hiểu lại rằng liệu cái người mình đang say nắng kia có thể bên cạnh mình những lúc khó khăn,có thể chỉ 1 ánh mắt,1 bờ vai mà tạo cho mình 1 sự bình yên thanh thản trong tâm hồn đến như thế ko?Cứ say để mà tỉnh,để mà trân trọng ty.Cái chính là tỉnh ntn,sớm hay muộn,để lâu qá nó sẽ thiêu rụi mình lúc nào ko biết.Phải cẩn trọng
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng chậm tiến bộ.
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là bạn đã không đi chơi với cậu em này ngay từ đâu.Làm gì có tình bạn nào trong sáng giữa nam và nữ hả bạn, đặc biệt cậu này lại quý bạn. Tôi thấy bạn cứ làm sao ấy, không rõ ràng trong chuyện tình cảm.
  4. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám chắc một điều rằng ai cũng từng bị "say nắng" như vây dù nhẹ hay nặng và mỗi người có một cách giải quyết riêng. Cũng không hẳn là không có tình bạn giữa nam và nữ, mọi người đều thường nghĩ vậy nhưng tôi đã có những người bạn nam rất thân từ khi còn đi học và giờ người bạn trai đó lập gia đình chúng tôi vẫn là những người bạn thân theo đúng nghĩa là bạn.
    Đơn giản nên biết dựng lại ở đâu mới là quan trọng, rồi cả hai chỉ nhận ra là do "say nắng" một chút thôi biết đâu lúc đó sẽ bắt đầu một tình bạn. Tôi thì không quá khó tình và dò xét quá trong những vấn đề tuổi tác...nếu vấn đề mình cho là đúng thì hãy làm, mỗi người đều có một cách suy nghĩ và nên sống thật với bản thân mình.
    Tôi đã có người yêu và sẽ có gắng không bị "say" dù nhẹ thêm một lần nữa. Tâm trung vào công việc thôi.
    Chỉ khuyên những ai đã chót yêu "em" thì hãy cố gắng giữ đúng lập trường biết đâu đó mới chính là người bạn cần.ok.

Chia sẻ trang này