1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối nay đi đâu bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi DE_LA_FERE, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến mọi người, hôm nay tớ nhân tiện đi ... tìm những chỗ đèn đỏ khó nhìn nhất. Mọi người có thấy ở Hà Nội mình có một nét văn hóa rất hay là các đèn đỏ luôn được ý nhị náu mình sau vô số chướng ngại vật đáng yêu và hợp pháp như
    1. Biển báo đường một chiều (Đọan Nguyễn Chí Thanh giao Đê La Thành)
    2. Cành cây (Cái này phổ biến nhất, lạ cái là mấy anh chị đi chặt cây bứt cành ko sờ vào mấy cái cành này hay sao ý)
    3. ...
    4. ....
    Lợi: Vừa vẫn có đèn, vừa vẫn có tiền (các bé công an giao thông cứ việc núp trên cành cây rồi nhẩy xổ xuống, lôi cổ ku nào ko để ý)
    Hại: Cái đèn ko được thực hiện chức năng thiên phú của nó là báo hiệu.
    Cũng có một cái vui vui nữa ở Bờ Hồ, chỗ Bưu Điện ý, chả hiểu người ta đẻ ra cái đèn xanh đỏ để làm gì khi nó chỉ suốt ngày trưng ra màu vàng, nhể?
    Một ngày rảnh rỗi được ngắm đèn xanh đèn đỏ bỗng thêm yêu các chú công an giao thông.

Chia sẻ trang này