1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nay ở trọ trần gian...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tôi nay ở trọ trần gian...

    Đôi khi, cứ lang thang, thiêu đốt mình dưới cái nắng nồng nàn xa lạ thành phố phương Nam. Vu vơ nhớ cái không khí dìu dịu mùa thu, cái lạnh buốt da mùa đông xứ Bắc... Bỗng thấy mình bơ vơ!

    Lang thang khắp các nẻo ttvn, rộng lớn và sôi động. Thấy mình lơ ngơ như khách lạ...thôi, lại đi.

    Ráng sống thật tốt và vui vẻ để người khác không phải lo lắng về mình. Chẳng được yên. thỉnh thoảng, không hiểu người ta nghĩ gì lại nhắn cho mình một câu "về đi..." làm như ở đây thì mình làm phiền người ta lắm. phiền não thật!

    Dạo này hay thích cái cảm giác một mình. cafe một mình, lang thang một mình trên những con phố dù là đông người hay vắng lặng...vẫn thấy mình xa lạ lạc lõng...Cứ đi....và tìm kiếm những ảo ảnh bình yên...

    Đi về đâu???
    Đây không phải là nơi của mình?
    Đâu là nhà?
    Có chắc bình yên khi trốn chạy?

    Thôi, nay ta là khách. Lặng lẽ giữa vô thường.
    troithumuon thích bài này.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Về bên anh để anh ôm hôn 1 cái rồi đi đâu thì đi.
    Tin nhắn về đi là tin nhắn xạo, mà đã vậy thì về chơi chút rồi đi, củng vui lắm đó, sau này lấy chồng có chuyện mà kể , có chuyện mà nói, Ha ha ha...
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư vui tính ơi, bạn viết mấy cái lên đậy đi.
  4. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi hoang đảo này, nơi không bao giờ có mùa đông, ghe HN trở lạnh tôi lại nhớ cồn cào những con phố thân quen. Vẫn biết đi là để trở về nhưng sao vẫn thấy nhớ quá vậy.
    Tôi muốn say cho quên hết mọi thứ. Tôi muốn uống 1 cốc càphê thật đặc như thói quen ngày xưa. Nhưng điều đó là qúa xa xỉ ở cái hoang đảo này. Tieuthu khi nào ngồi uống cafe 1 mình thì nhớ uống 2 cốc nhé.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sẽ uống, một votka HN và một ly kem nhé
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ac ac ac nước đục cá mới sống được, chứ nước trong quá thì có gì, củng như con người mà khắc khe quá thì không có bạn. ha ha ha
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều mưa, Cũng nhí nhố ngồi với một đám, trong một phòng karaoke tít lầu thượng, nhìn vu vơ ra khoảng sân trắng nước... chếch lên là bầu trời xám xịt, sẫm nước. Miên man chẳng rõ cả về những ý nghĩ của mình. Đan xen, hiện thực, quá khứ, tương lai và những ước mơ....lẫn lộn giữa tiếng cười, tiếng hát và cả những trò đùa nghịch. Đôi khi một ánh mắt làm giật mình, có lẽ nhìn cái mặt ngơ ngơ của mình khiến có cái cảm giác, mình đang ở đây mà lại không ở đây. Không thích cái cảm giác nhột nhạt khó chịu ấy. Tránh chọn những bài ca gợi quá khứ, gọi những điều xa xăm buồn buồn....
    Lật lật tìm tìm và chọn những bài ca vui nhộn cho mọi người hát, cốt là để dấu đi cái vẻ ngu ngơ của mình. Thế nhưng, bài ca nào cũng đánh thức một kỉ niệm....
    Đôi khi người ta muốn trốn, mà không sao trốn nổi chính mình.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Người về qua cửa phù vân
    Nghiêng vai trút ghánh phong trần đổ đi...

  9. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lang thang ở cả ngoài đời lẫn TTVNOL nhưng có mục đích rất rõ ràng. Rất kiên định và nhất quán !
    Tuy nhiên có một điểm chung nho nhỏ giữa Tôi và bạn là "ko bon chen với đời" .
    Chúc bạn nhặt được cái gì đó trên TTVNOL, cũng như Tôi cũng đạt được mục đích nhất định trên cái TTVNOL này.
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng cũng chỉ là mộng mà thôi..." Ta chưa từng hỏi cha ta, hay mẹ ta rằng ta sinh ra đời để mà làm gì ? Để được sống. Có lẽ chỉ đơn giản như thế thôi. Sinh ra chỉ để được sống. Đáp án đó có quá xa xỉ hay không, ta cũng chẳng biết. Nhưng bây giờ tâm trạng ta không được vui. Và ta biết ở đâu đó trong quá khứ, rất nhiều khi, ta lại cảm thấy rất vui.
    Lúc ta vui, chẳng bao giờ ta lại nghĩ đến những điều này...

Chia sẻ trang này