1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nay ở trọ trần gian...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm sao để cho nhiều người biết câu đó trước khi iu nhé ! Vì ai tự biết câu ấy thì cũng đã dau khổ hơn một lần !
    Có một câu mà một Đức sống trước chúng ta 2500 năm đã nói: " sống trọn sátna này " . Hãy quý những gì ta đang có !
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mỗi khi login vào YM thấy báo có new e-mail. Tự nhủ, chắc chỉ là mail quảng cáo vớ vẩn thôi, vớ vẩn thôi mà.... tự nhủ như thế, hay dỗ giành mình như vậy. Nhưng từ sâu thẳm tận đáy lòng, có phải mình vẫn mong một e-mail....có thể chỉ một vài dòng, ngắn gọn thôi....Và lần nào cũng tự nhủ "đấy, biết ngay mà" như một tiếng thở phào, tiếng thở phảo dài hơn tất cả những tiếng thở phào khác. Bởi nó chứa đựng quá nhiều thất vọng!
    Ngớ ngẩn.
  3. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày?.tháng?.
    Tất cả mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, tâm lý bất ổn, tình cảm lộn xộn, công việc chẳng đâu vào đâu.
    Phóng xe ào ào ngoài phố giữa trưa nắng, chẳng hiểu mình đang đi đâu? Đang làm gì? Chẳng biết đi về đâu. ở nhà, chẳng có ai đợi mình cả?giá mà ở với mẹ để sợ bị mẹ la mỗi khi về trễ, lại hay. sẽ như thế nào nhỉ nếu mình vượt đèn đỏ? Hừ, chuyện nhỏ, cùng lắm là bị công an thổi, lại bỏ chạy để ngó lại thấy cái mặt chú công an ngẩn ra nhìn theo tức tối?hoặc ngoan ngoãn hơn, tấp xe vào lề. hỏi: đi đâu ?" đi chơi; không có mắt à ?" không có mắt sao nhìn thấy công an mà dừng lại; thế mù màu à ?" mù màu thì làm sao thấy áo màu vàng để biết là công an?; thế sao không thấy đèn đỏ - tại mải nhìn áo màu vàng nên ko thấy đèn đỏ ( phạt thì phạt mịa nó đi, vặn vẹo hỏi lắm, cáu lên chửi bi zờ). Giấy tờ xe ?" thì đây, giấy tờ; Bằng lái đâu ?" này thì bằng lái; Bằng giả à? ?" hỏi vớ vỉn , chả biết thật hay giả, mua giá 200k, không biết có bị hớ không nữa, thôi trả đây, hỏi nhiều, ghi phiếu phạt đi cho con nguời ta đi. không biết tội vượt đèn đỏ giữa trưa nắng thì bị phạt bao nhiêu tiền nhỉ? Không biết là vượt đèn đỏ giữa trưa nắng bị phạt nặng hơn hay giữa đêm mưa phạt nặng hơn? Hừ?mà trưa nắng với đêm mưa thì khác mợ gì nhau?! Mà thôi, Chẹp?tiền nong mà quan trọng giề. Mình sẽ như thế nào nếu mình cứ để đầu óc trên mây trên gió và lao vào xe tải? Kéeeeeettttt?.rầm?..loảng xoảng?. mình bắn lên không rồi rơi bịch xuống đất. Bịch một cái, khô khốc. lìa đời. hoặc không bay lên không, bay lên không thì giống cảnh rượt đuổi trong mấy bộ phim hành động XHĐ hồng kông hay phim Mỹ quá, có thể mình xẽ bị húc đầu vào và văng ra?cũng có thể sẽ bị nghiền bẹp dí dưới bánh xe hừ ?. Cũng giống như trong phim, mình sẽ đứng bên cạnh, nhìn cái xác mình bầy nhầy giữa đống máu của chính mình, lạy giời cho cái mặt mình đừng nát bấy, để người ta còn nhận ra mình mà gửi xác mình về quê chứ. thôi, có khi lúc nào cũng nên mang giấy tờ tùy thân theo cho chắc ăn. Trời vẫn nắng như thiêu như đốt, mặt đường bốc lên mùi hắc ín, mùi khét của lốp cao su cháy, mùi tanh tanh của máu mình? à, còn cả mùi dầu gió bị vỡ vì chai dầu gió lúc nào mẹ cũng bắt mang theo trong túi xách nữa chứ. Còn mùi gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. Thiên hạ sẽ bu đen bu đỏ lại chỉ trỏ bình luận ?o con bé ấy giống như thất tình ấy, kèn xe to thế mà nó cứ lao thẳng đầu vào? Con bé ấy chắc thất nghiệp, chán đời?hay con bé ấy mới đi xét nghiệm và có kết quả HIV dương tính? Hay con bé bị ung thư? oái?.có nguyên nhân gì khiến người ta có thể tự tử được không nhỉ? Có nguyên nhân gì kinh khủng hơn để con bé mình lựa chọn một cái chết kinh khủng, hoành tráng và?gây sự chú ý đến dường ấy không nhỉ?
    Chả biết, qưởn quá.
  5. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ăn toàn rau
    Làm thì như trâu
    Không hiểu vì đâu
    vẫn béo
  7. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Giận thì giận mà ......vẫn.........
    Chiều thứ 6 đi tập nhạc với anh nha
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đâu cũng là nhà, đâu cũng trọ, đâu cũng là ở tạm... Chả bít khi nào mới siêu thoát
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    trời ơi, anh nhắn ở đây thì làm sao mà em biết. tuần tới có lẽ đỡ bận hơn một chút. anh em mình chắc gặp nhau nhỉ?
  10. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghiệt ngã?
    Có lẽ!
    Giống như khi người ta đã trải qua những nỗi đau cắt gan cắt ruột thì người ta nhìn sự hoảng hốt, sợ hãi trước vết dằm đâm vào tay như thế bằng cặp mắt bình thản thôi.
    Em cho người khác là lạnh lùng, tàn nhẫn khi em đang đau đến thế, khổ sở đến thế mà vẫn mỉm cười và bước qua, ko 1 lời an ủi, ko 1câu xuýt xoa. Không phải gỗ đá, nhưng biết rõ em sẽ vượt qua được, phải vượt qua được nếu ko muốn là kẻ thất bại vĩnh viễn.
    Nếu em chọn là kẻ thất bại vĩnh viễn thì cũng chẳng đáng để đưa tay kéo em đứng dậy đâu.
    Nghiệt ngã?
    Có lẽ!

Chia sẻ trang này