1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nay ở trọ trần gian...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hai câu này hay quá, tiểu thư có thể rộng lượng mà cho tại hạ biết là trước tác của ai chăng?
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vèo cái đã hết ngày.
    Nhanh thật, đã tháng 6 rồi. Hết một nửa năm
    Nửa năm làm được bao nhiêu thứ, kịp nhớ kịp quên một vài người. Kịp rẽ sang một bước ngoặt mới và cảm nhận sự trầm lắng ở mình.
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ngày lại qua ngày,h lại qua h.Cuộc sống vẫn cứ thầm lặng trôi qua. Con người cứ lặng lẽ sống. Có người sống cuộc sống sôi nổi,hăng say làm việc. Có người sống cuộc sống buông thả, được chăng hay chớ.Có những người sống cuộc sống khác với mọi người.Điển hình là tớ.Tự cảm nhận thấy điều này, nhưng lại không thể nào diễn tả nổi.
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mỗi người sinh ra đã khác nhau về thực thể, tính cách rồi. Nên điều dễ hiểu nếu họ khác nhau về cách sống.
    Mỗi người có một style sống khác nhau, quan trọng là bản thân mình thế nào?
    Nếu thấy ok thì tiếp tục sống theo cách riêng của mình
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều người thắc mắc về tác giả của hai câu thơ này. Bữa trước để lên Blast, mấy anh nhà báo còn vô blog của tt hỏi loạn cả lên. tức là bọn tớ cũng lên mạng seach đủ kiểu rồi mà vẫn không tìm ra.
    Câu này tớ biết là do một lần đọc tập thơ cũ, hình như của một người bạn tặng mom tớ khi mom tớ dời trường. Chữ viết câu thơ này khá gọn gàng, nhất định hong phải chữ của dad tớ
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảo ngày nao (không phải ngày xửa ngày xưa ), có kẻ đi lạc vào cái chỗ có nhiều cô gái đẹp mặc áo dài tha thướt ngồi may may vá vá , nhìn kỹ thì ra là nghệ nhân thêu tranh. đi lòng vòng khi về nhớ ngay cổng có đề một dòng chữ " Dạ thưa một cõi đi về "...
    Ngày nảy ngày nay, xin mạn phép sữa lại với lời xin lỗi tác giả "dạ thưa một cẳng đi về"
    Tại sao lại xảy ra cái cớ sự đến nỗi mà mình lại phải xuyên tạc ý tứ của người ta như vậy
    Quay trở lại topic này thì nhớ ngay đến chuyện ở trọ...
    Tóm tắt câu chuyện: Chàng và nàng yêu nhau .. gia đình chàng không chấp nhận, cuối cùng chàng xin phép phụ mẫu của nàng đưa nàng đi nơi khác để sống.
    Định mệnh khiến cho chàng đón hụt hai chuyến xe còn nàng thì xoá 1 mạch hết các số di động làm cha mẹ nàng lao đao chạy tìm xe cho con hụt hơi, dù gì hai đứa cũng mang tiếng là tự lập mà lại...
    Và chuyến xe đó đưa chàng cùng nàng lên đúng cái thành phố mà trước giờ chàng vẫn sống..
    Tìm nhà trọ ...lòng vòng...kết quả là một tổ ấm hoàn hảo ( điều phàn nàn duy nhất là nó quá nhỏ+ bẩn+ nhà vệ sinh cần phải sữa chữa)...___> được hai ngày thì nàng trặc chân vì leo cầu thang..
    Sáng nay nhìn nàng đi làm trong trạng thái đó mà cầm lòng không đặng, sẵn nhờ ai đó khơi mào chuyện ở trọ nên chui và rã rích đôi dòng
    Người ta ở trọ trần gian chưa biết hoạ hay phúc[/font=Impact]
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người thắc mắc về tác giả của hai câu thơ này. Bữa trước để lên Blast, mấy anh nhà báo còn vô blog của tt hỏi loạn cả lên. tức là bọn tớ cũng lên mạng seach đủ kiểu rồi mà vẫn không tìm ra.
    Câu này tớ biết là do một lần đọc tập thơ cũ, hình như của một người bạn tặng mom tớ khi mom tớ dời trường. Chữ viết câu thơ này khá gọn gàng, nhất định hong phải chữ của dad tớ
    [/quote]
    hay nhỉ, xem ra là thơ cổ chứ ko phải là thơ mới như tớ nghĩ. Thank you! tiểu thư

Chia sẻ trang này