1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Tôi nể anh em thì ai nể vợ tôi” tâm thư đầy gây sốc của người chồng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trongdiepvp228, 04/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongdiepvp228

    trongdiepvp228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu đại sự của người phụ nữ là chăm con và giữ chồng thì đại sự của người đàn ông chính là khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc nhất thế gian này, hãnh diện vì được trân trọng.

    Việc có một ông chồng ham chơi, nhậu nhẹt và luôn thích đàn đúm bạn bè luôn là điều khiến chị em phải ngán ngẩm vì đây là những thói hư bất trị. Tuy nhiên, mới đây một anh chồng đã viết tâm thư gửi “bạn nhậu” của mình với giọng đanh thép: “Nếu tốt với tôi, anh em sẽ không đem vợ con ra so sánh. Cho nên từ bây giờ mọi cuộc chơi tôi xin mạn phép từ chối, cái gì cũng có giới hạn của nó, làm quá là không nên”.

    Chia sẻ thật lòng của người đàn ông đã có gia đình

    [​IMG]
    Yêu thương vợ của mình

    Anh Thuận ( 37 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: “Tính tôi không sợ mất lòng anh em, có gì mình cứ phải nói thẳng, được lòng trước vẫn hơn mất lòng sau. Thi thoảng đi tụ tập chém gió tôi cũng chẳng ý kiến gì nhưng đi riết anh em cũng phải nghĩ cho vợ con tôi ở nhà. Mấy anh em rảnh rỗi, chưa trải qua cuộc sống sau hôn nhân nên không hiểu được cảm giác của một người chồng, người cha như tôi. Anh em muốn chơi giờ nào thì chơi nhưng tôi còn nhà cửa, đủ thứ phải lo. Từ chối không đi chơi thì anh em lại thế này thế nọ bảo làm thế là không nể mặt nhau. Vậy tôi xin hỏi, tôi nể anh em thì ai nể vợ con tôi?

    Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, có một số người đồng tình nhưng một số cũng tỏ ra phản đối rằng “anh ấy coi vợ hơn bạn bè”. Tôi thiết nghĩ, vợ con là người sống với mình cả đời chứ không phải ngày 1 ngày 2. Không coi trọng vợ con thì tôi biết coi trọng ai. Nếu thật sự coi tôi là bạn thì anh em sẽ không nói những lời như vậy.

    Mạn phép từ chối cuộc chơi

    Bây giờ, 1 số cuộc chơi tôi xin được mạn phép từ chối, ai thông cảm được thì tiếp tục chơi còn người nào cảm thấy như thế là không hay thì tôi cũng xin không giữ tình bạn này. Tôi rút ra nhiều kinh nghiệm từ những lần cãi nhau rồi làm vợ khóc. Tôi nghĩ một người đàn ông đã có cuộc sống hôn nhân và gia đình cần biết trân trọng người vợ ở bên mình.

    Ở với nhau thoáng cái đã có 2 mặt con nhưng thử nghĩ xem bao lâu rồi các anh mới lặng lẽ nhìn vợ, cơ thể của người đàn bà nơi người ta thấy được sự hy sinh cụ thể hóa trên từng đường nét. Cá nhân tôi cảm thấy mất mát, tôi hiểu lý do vì sao vợ không bật đèn khi chúng tôi thân mật và cũng không đứng trước gương ngắm cơ thể của mình như lúc xuân thì. Vợ đầu đội trời chân đạp đất không kêu ca nhưng lại chỉ vì vài câu “bụng thùng phi” hay “eo bánh mì” là tủi lòng khóc lóc.

    Học cách yêu thương vợ con

    [​IMG]
    Trân trọng người phụ nữ ở bên mình

    Rồi một ngày tôi thấy vợ chăm chỉ bỏ tiền vào heo, hỏi em bỏ làm gì thì kêu đại sự không thể tiết lộ. Nhưng rồi tình cờ thấy vợ bàn chuyện hút mỡ bụng với mấy chị đồng nghiệp. Các mẹ bỉm sữa ai nấy đều nói rằng “phải đẹp thì mới giữ được chồng, ngực phải nở, eo phải thon” Mỗi ngày vợ bỏ heo được 50 nghìn đồng, hôm nhiều lắm thì 100 nghìn mà mắt vẫn long lanh hy vọng.

    Nhưng rồi công việc của tôi cần thêm tiền để chạy vạy, vợ nói sẽ đập heo chứ không để cho tôi phải cầu cạnh bạn bè. Đêm hôm đó tôi ôm vợ thủ thỉ “thế còn chuyện đại sự của em thì tính sao đây?” vợ chỉ cười rồi nói chuyện đó làm hay không làm cũng được mà.

    Thế là đại sự của người đàn bà quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện chăm con và giữ chồng, vun vén cho tổ ấm của mình. Nếu phụ nữ đã phải hy sinh nhiều đến thế thì tại sao những người đàn ông lại so đo hơn thua vì một bữa nhậu cùng bạn bè.

    Tôi nghĩ đại sự của người đàn ông chính là đối đãi với vợ làm sao cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện vì mình được trân trọng. Sự hy sinh và tình yêu của những cơ thể không còn được hoàn hảo theo năm tháng.”

Chia sẻ trang này