1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn!
    mình là một thành viên mới nên còn bao bỡ ngỡ, chưa hiểu gì cả, mình ko biết những lời mình viết có giúp được bạn hay ko?
    Mình cũng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh của bạn, nhưng mình nghĩ, nếu như anh ấy nói vậy bạn ko nên trả lời: không" ngay, điều đó sẽ làm tổn thương người ấy, cho nên mình nghĩ, bạn có thể cho người ấy một cơ hội, cũng như bạn cho bạn 1 cơ hội, thời gian đó sẽ giúp 2 người hiểu nhau hơn, nếu như vẫn ko có, thì lúc đó bạn trả lời" không", người ấy cũng ko thể trách bạn được
    Mình mong rằng những điều đó có thể giúp bạn. chúc bạn vượt qua
  2. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình nhiều chuyện đau đầu quá nên không vào được ttvn. Không ngờ nhiều người lại quan tâm tới băn khoăn của mình như vậy, cảm ơn mọi người nhiều. Đúng là mình cũng căng thẳng quá. Chắc mình còn phải suy nghĩ lâu mới có thể quyết định được. Từ hôm nhận được mail của người đấy, mình không dám nói chuyện cũng như lên diễn đàn nữa, chả hiểu tại sao lại thế. Chắc cũng vì hiện giờ mình nhiều chuyện buồn nên không có đầu óc để suy nghĩ thấu đáo mọi việc được. Sắp tới lại còn họp box nữa chứ, hic.
    To Popo, cảm ơn bạn nhiều vì đã quan tâm, nhưng bọn mình đã gặp mặt nhau vài lần rồi.
    To traitimcodon, tất nhiên là khi mình phải vào bằng user khác chứ, nếu không thì chẳng khác nào mình đã gửi câu trả lời tới người đấy rồi
  3. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..........bít ngay mà................bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì..........
    Chúc bạn vui vẻ.
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  4. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có một cách để làm mất một người bạn khác giới rất dễ đó là hãy bày tỏ tình yêu.Anh ta đã làm cách đó mà ko suy xét.thế nên bạn ko có gì mà phải nghĩ.Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm...

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  5. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hãy giải thích cho anh ấy hiểu rõ một tình yêu muốn bền vững thì phải là một quá trình chứ ko phải 1 sớm 1 chiều được, thời gian giữa bạn và anh ấy chưa đủ để đi đến tình yêu và bạn cũng chưa chuẩn bị tâm lý để yêu. Thời gian sẽ trả lời tất cả và hãy để mọi chuyện thật tự nhiên.
    Hãy nói thật lòng mình với anh ấy, nhẹ nhàng, tế nhị. Đừng vì sợ làm phiền lòng người khác mà buộc mình vào .... Mích lòng trước được lòng sau, giotđăng ạ.
    Thời gian đầu cũng hơi khó trong cư xử nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi.
    Lady Dậu
  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm theo lời khuyên của mọi người, đã trả lời anh ý, nói rõ rằng anh ấy không nên vội vàng. Anh ý cũng không quá depressed. Quan hệ của bọn mình, rất mừng là vẫn tốt đẹp như trước. Nhưng khổ nỗi là anh ấy vẫn cứ liên tục gửi mail cho mình , vẫn cứ nói nhớ mình. Thực sự mình rất ngại. Mình không muốn cứ phải nhận mail như thế . Mình nghĩ cứ nói chuyện qua mail thì chẳng giải quyết được gì.

Chia sẻ trang này