Tôi nên làm gì đây?? Hồi trước khi tôi chưa để í cô ấy thì ko sao, nhưng bi zờ, khi tôi để í đến cô ấy thì tôi cũng biết rằng có những người khác cũng đã bắt đầu để í đến cô ấy. Nhưng năm nay là năm cuối cấp của cô ấy, tôi muốn để cô ấy tập trung vào cho đến khi thi DH xong... Nhưng nếu tôi "nhịn" đến lúc đó, tôi sợ rằng cô ấy đã có.... tôi nên làm gì bây giờ Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
Hì hì, Gur ơi....Lộ rùi nhé!! Lỡ vào rùi thì đành giúp bác vậy! Bác cứ yên tâm đi, bác mà "bứt dây động rừng" bi giờ là dại lắm đấy! Để mọi chuyện sau đi. Hic, chẳng bít nói thế nào nữa đâu, chỉ có thể nói ngắn gọn vậy thui! Never mind the darkness, we still can find a way! 'Cause nothing lasts forever...
Tuỳ vào cảm nhận của chú đối với em ấy mà có hành động thích hợp. Em ấy nhút nhát thì để sau hãy tính cứ làm bạn đê, em ấy năng động, hoạt bát để sau hãy nói, em ấy nôn nóng thì chú làm lạnh, em ấy muốn có BF thì chú OK. Cứ theo phương châm theo tình tình chạy, chạy tình tình bay mà làm. Mà chú có nhiều vợ quá anh ko biết chú đang nói đến cô nào? VAM
Tặng bác bài thơ để bác giải toả Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về tát nước cạn dòng sông Để cho đò cưới không qua được Đừng có mà mơ được động phòng Nếu biết rằng em đã có chồng Anh về lấy vợ,kiếm thằng con Sau này khi con trai anh lớn Xúi lấy con em trả nợ lòng