1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi nên làm gì để giúp đỡ bạn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi nên làm gì để giúp đỡ bạn mình

    Mình có thằng bạn thân, tháng trước đi khám nó phát hiện ra bị thận, sau này sẽ phải thường xuyên chạy thận.
    Nó tìm cách chia tay bạn gái, nhưng ko nói rõ bệnh tình của mình. Nó cũng bắt mình phải hứa ko nói gì với bạn gái nó.
    Nhìn cả hai đưa đau khổ mình không biết làm thế nào để giúp. Cô bạn gái khăng khăng ko muốn chia tay, gặng hỏi nhiều lần và cũng lờ mờ đoán ra là nó có bệnh gì đó nhưng thằng bạn mình đều tránh mặt. Nó bảo như vậy sẽ đỡ khổ cho cô ấy. Nhưng cô đó thì có vẻ rất quyết tâm ko rời xa thằng bạn mình, lần nào đến gặp cũng thấy nước mắt lưng tròng làm mình thấy thương hai đứa nó quá.
    Mình thì lại nghĩ là nên nói thật để cả hai cùng quyết định chứ nó ko nên một mình như vậy vì cả hai đều trưởng thành, chín chắn cả rồi chứ có phải là còn trẻ con đâu.
    Các bác bảo em nên làm gì bây giờ, nên khuyên thằng bạn em như thế nào?
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Khuyên cậu bạn nên chữa chạy thật cẩn thận đi rồi hẵng tính, còn thì tạm thời chia tay thì cũng tốt, đỡ khổ cho cả 2 về sau này, riêng về chuyện bệnh tật không cố được đâu.
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình nghĩ nên nói cho cô gái biết rõ bệnh tật của nó rrồi để cho cô ấy quyết định. Các bác có nghĩ như vậy ko?
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói thật với cô kia để cô ấy chọn lựa là tốt nhất. Người ngoài cuộc thì làm sao biết thế nào là tốt nhất cho cô ấy.
    Bạn hãy để cô ấy chọn lựa.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình biết 2 người quen lớn tuổi hơn mình, ông anh thì bị bệnh thận đấy, nhưng vẫn cố cưới ......để rồi bây giờ ko ra làm sao cả, khổ cả 2 người , ý kiến để tham khảo thôi, nên cho bạn gái kia biết và tự lựa chọn.
  6. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế nhưng thằng bạn mình cứ khăng khăng chia tay mà không để cho cô ấy biết là do nó bị bệnh. nên mình ko biết có nên tự ý cho cô ấy biết ko, nhưng sợ làm thế thằng bạn lại giận, từ mặt mình thì chết. Nó bảo nói ra sợ cô ấy lại ko nỡ bỏ nó thì khổ cho cô ấy.
    Nhưng mình thấy chia tay nhau ko rõ lý do còn khiến cho cô ấy khổ hơn.
    Khổ thân ông bạn của mình cứ mải lo làm, mãi mới rung động yêu một cô, tưởng như hạnh phúc đã nằm trong tay thế mà đùng một cái....
    Được chao_cac_bac_a sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/09/2007
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chia tay!!!!!
    chạy thận rồi thì thời jan k còn nhiều nữa....
  8. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tại nó là bạn mình nên mình hơi ích kỷ chăng, trong thâm tâm mình ko muốn nhìn thấy nó dằn vặt đau khổ như vậy, nếu ko còn nhiều thời gian sao ko để nó dc ở ben cạnh người yêu
  9. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì hơn, rồi 2 người đó sẽ tự quyết định tương lai của mình . Đằng nào cũng bệnh tật rồi, đằng nào cũng yêu nhau rồi .
    Nói ra không phải để bắt cô kia cưới, mà để 2 người đỡ hối hận về sau .
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ừm.....thời jan k còn nhiều nhưng nếu càng dấn sâu thì khi bạn ấy ra đi cô gái kia càng khổ
    hãy đứng nfgoài và lặng lẽ quan sát
    tó hơi tàn nhẫn nhưng theo tớ đó là cách tốt cho ng còn sống ấy ạ...ngừoi chết sẽ đi k vưong vấn j nh ngừoi ở lại biết bao jờ nguôi ngoai.

Chia sẻ trang này