1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi nên làm gì để giúp đỡ bạn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duckblack

    duckblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    làm vậy thì tan nhẩn wé . you gặp trường hợp này chưa mà tư vấn thiếu tính nhân đạo vây. theo tui thì cứ cho cô ta biết hết bênh tình rùi thì tuỳ cô ta quyết định tiếp tuc để cả hai bên nhau cùng chông chọi bệnh tật hay là mạnh đường ai nấy đi đthế thôi
    Được duckblack sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 02/09/2007
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi....có đôi khi mình fải sống thực tế 1 chút bạn ạ..
    cho cô ấy biết thì sẽ k bao jờ cô ấy rời xa bạn đâu...(dù có muốn)
    đó là sự thật..tôi khuyên chân thành thôi chứ chả ác í j...
    khuyên mãi chỉ là khuyên..làm thế nào là việc của 2 bạn í
  3. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên nói thẳng thôi, còn sự lựa chọn là ở cô ấy cơ mà. Cứ như thế này thì còn làm người ta đau đớn và dằn vặt hơn đó
  4. duckblack

    duckblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    biết là bây giờ phải sống thực tế nhưng mà nếu từ thực tê1 chuyển thành thực dụng là mệt dấy saphia. vấn đề không phải ở d8ây là chia tay hay không chia tay ma vấn dề ở đây chính là sự lựa chọn của cô gái đấy. tiếp tục yêu hay dừng lại . you hiểu không
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn chưa tiếp xúc với tôi nên bạn ối vậy..
    bạn nên đặt mình vào địa vị cả 2 ngừoi
    ng con trai:sẳpa đi mãi mãi...mong muốn ng iu mình ở lại bên mình cho đến lúc rời xa
    cô gái:k thể bỏ mặc ng iu....
    okie....lúc này chúng ta có 1 giai đoạn hp...ngày ngày cô gái đến chăm ng iu..chàng trảia đi trong TY của cô gái...mãn ngyenẹ
    rồi sau đó thì sao?
    chàng trai ra đi...3 năm sau bốc mộ...mãi mãi nằm yên đó
    nhưng còn cô gái...ngừoi sống thì vẫn fải sống..vậy cô gái với tình cảm ngày càng sâu nặng...cô aýa sống sao..
    đừng hỏi tôi đã qua chưa...tôi nói những cái tôi đã trải nghiệm và đã chứng kiến...
  6. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm trọng đến mức thế sao ...
    Dù sao đã yêu nhau thì cũng nên nói cho nhau biết .. chia sẻ với nhau ... thế mới trọn tình .. còn làm như thế thì càng tệ hơn !
    Được bonghongthuytinh172002 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 02/09/2007
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thật là khổ khi yêu nhau mà cả hai không được hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản ở ba từ muôn thuở, cũng không chỉ là nụ hôn và những bông hồng, không chỉ là chia sẻ ngọt bùi mà còn ở chỗ chia sẻ được những đắng cay nghiệt ngã của số phận. Thử hỏi làm cho người yêu mình đau đớn vật vã vì không hiểu lòng mình, chàng trai đó có thanh thản được không hay là luôn day dứt dằn vặt vì một tình yêu đầy thách thức của số phận. Việc chàng trai giấu người yêu về bệnh tình để TY giữa hai người chết đi, để không ai phải nhìn thấy người mình yêu đau khổ càng làm người trong cuộc đau khổ hơn. Hãy thành thật với lòng mình thì ai cũng được thanh thản, còn TY dẫu không đến bến bờ nhưng điều đó không có nghĩa là TY đó chưa hề tồn tại. Bây giờ chỉ còn là vấn đề chàng trai có đủ can đảm để đối diện với hiện tại hay không, giấu người yêu chỉ là lý do người đó chạy trốn hiện tại. Tôi hiểu người có bệnh thường hay bi quan, vì vậy là người ngoài cuộc bạn hãy làm gì để xoá bỏ điều đó, trừ khi bạn cũng là người yếu đuối bi quan trong cuộc sống. Bạn hãy giúp bạn mình lạc quan và tự tin lên vì " Chỉ khi nào bạn hình dung trong đầu về những điều tích cực bạn mới có thể biến những hình dung đó thành hiện thực; tại sao bạn không hình thành một suy nghĩ tích cực khi bạn có quyền lựa chọn?" Thế đấy, chàng trai ở đây đã tự làm mình bất lực trước hoàn cảnh trong khi mình hoàn toàn có thể chủ động trước nó. Có thể đổ tại do bản lĩnh yếu đuối, cũng đúng vì tình cảm luôn làm người ta yếu đuối nhưng nếu ta có nhận thức và hiểu biết thì ta cũng có thể biến điểm yếu đó thành điểm mạnh.
    Dù cho khi biết được sự thật cô gái sẽ chấp nhận sự sắp đặt của số phận, nhưng ít ra cô ấy còn có thể thanh thản được để làm được điều gì đó cho tình yêu này. Cô ấy cũng là con người, cũng có những cảm xúc, những rung động, cũng có lý trí nên không thể nói bắt cô ấy quên đi TY ngay lập tức, hay nài nỉ TY khi cô ấy biết không thể vượt qua trở ngại bệnh tật của chàng trai. Vì thế tôi mới muốn bạn khuyên bạn mình nên thành thật với tình yêu vì cả hai đều xứng đáng với nó, bệnh tật không phải là lý do để chối bỏ TY, nó chỉ là những thử thách để những người yêu nhau sống tốt đẹp hơn mà thôi. Vì những điều tốt đẹp đó, cho dù cuối cùng người ta không thể đến được với nhau nhưng ít ra lúc này đây họ vẫn có thể dành cho nhau tình yêu thương theo cách của riêng mình để vẫn được cảm giác bình yên trong TY ấy.
    Thân mến.
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
  9. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Bệnh xem nhiều phim hàn quốc đây
  10. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ai xem nhiều phim Hàn Quốc vào đây cho cách giải quyết đi nào

Chia sẻ trang này