1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi nên làm gì để giúp đỡ bạn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thận có thể thay được cơ mà??
  2. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói cho cô ấy biết đi bạn ạh! Đằng nào cũng biết, biết khi còn có thể làm đc điều gì đó còn hơn là khi ko thể làm đc gì nữa. Tôi nghĩ rằng được ở bên người yêu mình những ngày cuối cùng, làm cho người yêu mình đc hp những ngày cuối cùng sẽ khiến người con gái đỡ dằn vặt hơn. Chứ nếu khi một người ra đi rồi người kia mới biết thì còn khổ sở hơn ấy bạn ạh! Thế là vừa tàn nhẫn với ngưòi ra đi, vừa chẳng tốt gì cho người ở lại. Đau đớn có chuẩn bị thì vẫn hơn là bị bất ngờ bạn ạh!
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ ý kiến nên cho cô bạn gái biết. Tất nhiên là không thể tránh khỏi việc buồn và đau lòng, nhưng dù sao cô ấy cũng có thể hiểu, động viên bạn của bạn, hoặc đơn giản chỉ là lặng thầm chăm sóc (cứ coi như bạn của bạn không biết là người yêu đã biết). Bạn của bạn đang bị bệnh, tinh thần đã rất xuống rồi, giờ lại thêm việc chia tay người yêu, cho dù là vì bạn ấy nghĩ cho người yêu, thì tinh thần lại càng xuống đấy. Bạn hãy giúp cả 2 người đi!
  4. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng là vẫn có thể ghép thận được mà. Hình như mất tầm 300 triệu thì phải. Sao không tính đến cách này đã nào
  5. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mình đã nói cho bạn gái của bạn mình biết. Cô ấy ko muốn rời xa thằng bạn mình, Nhưng vấn đề là bạn mình nó luôn tránh mặt và nói những lời khó nghe với bạn gái nó. Mình thương và xót xa cho cả hai .Bạn gái nó cứ hỏi mình em phải làm gì để anh ấy vẫn cư xử với em như xưa ??????????????/.
  6. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thê mới bảo mình ko hiểu sao thằng bạn mình lại cực đoan và bi quan như vậy, Nó cứ khăng khăng nói ko muốn làm ai phải khổ vì nó, một người khổ là đủ lắm rồi.
  7. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc, đề nghị bạn ko nên đùa cợt

Chia sẻ trang này