1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm gì khi người yêu ít lời quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hi_everybody, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi_everybody

    hi_everybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm gì khi người yêu ít lời quá

    ai tư vấn giùm tôi với. Tôi nên làm gì khi bạn trai tôi quá ít lời. Anh ý nói rất ít nên nhiều lúc đi chơi tôi thấy rất buồn. Chúng tôi mới yêu nhau được khoảng 3 tháng. Tôi ko biết có nên tiếp tục yêu anh ý không.
    Ai có thể cho tôi một lời khuyên ko????
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng có người yêu tuyệt vời! Không lẽ lại thích con vẹt, hay con khiếu lăng xăng bên cạnh hay một chú công đực suốt ngày xoè đuôi? Nếu không thích thế thì cứ tự nhiên, cậy mồn thả xu, thả gạo vào đó.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử ít nói đi xem , cho " anh ý " một cơ hội được mở miệng tự nhiên.
    Người nói phải có người nghe chứ. Cả hai cùng nói, ai nghe ?

  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihihih, sao giống mình ngày xưa quá. Cũng tuỳ bạn ạh, nhưng như bạn nói thì những người câm không thể yêu nhau sao. Thử xem đồng chí ấy có đang nói với bạn nhưng bằng cách khác không. mà lạ thật, lúc yêu thì ít nói thế, đến lúc chia tay rồi gặp nhau nói rõ nhiều, ngộ ghê cơ.
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúa ghét những người nào mà cứ muốn "cậy" mồm tôi ra khi tôi không muốn nói về bất cứ chuyện gì.
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ít nói và lầm lì nó khác nhau ghê cơ , có những người hiền hiền ít nói mà sao vẫn được nhìu người quý và thích đi chơi cùng lắm. Tớ có thằng em đang học bên Tàu ấy, ít nói kinh nhưng mà duyên ghê, tớ thì nói nhiều nói nhanh nhưng vẫn thích nói chuyện cho nó nghe lắm.
    Bạn để ý xem người iu của bạn ít nói là do bản tính hay có chuyện gì hoặc biết đâu người đó chưa kịp chia sẻ nhiều hơn với bạn trong khoảng thời gian mới yêu.
    Tớ thì tớ thấy con trai họ ít khi nói ra tâm sự của họ lắm, họ thích lắng nghe người khác .
    Hay là đi chơi với bạn, hắn hạnh phúc quá sướng rung rinh ko nói được gì thì sao
    Bạn đã quyết định yêu hắn thì chấp nhận con người của hắn, nếu bạn muốn thay đổi hắn theo ý mình thì chẳng phải là bạn không muốn chung sống với con người trước kia của hắn làm bạn rung động sao . Đôi khi sự khác nhau làm nên sự gắn bó không ngờ. Đừng lấy lý do hắn ít nói mà định tiếp tục hay ko tiếp tục bạn nhé, ngôn ngữ chỉ là hình thức biểu hiện của tư duy, nó không nói lên được nhiều bằng cảm nhận và đánh giá của chính mình đâu. Lời nói chỉ là vỏ bọc của tư duy, nói thì hay và đẹp nhưng điều không lời mới thật sự kén người nghe được và thấy gì.
    Bố cháu nhà mình cũng ít nói ghê, lắm lúc đi cafe chẳng nói gì cả, cứ nhìn mình tủm tỉm cười mới đau chứ. Nhưng mà đôi lúc mình dỗi ấy, hắn mắng mình nghe chuyên nghiệp phết nhé, chứng tỏ quan sát tốt đây.. Tối qua vừa đi cafe với hắn, ngày đẹp mà, nhìn hắn cười tít mắt hơn mọi ngày thấy vui thế không biết, thảo nào hắn cứ thích mình cười
  7. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này thật buồn cười.có người thì than vãn vì người yêu mình nói nhiều,người thì lại than vãn người yêu mình ít nói nên buồn.vậy thì phải làm sao bây giờ?
    Nhưng nói chung riêng chuyện nói nhiều hay ít mà chia tay thì buồn quá.yêu nhau đâu chỉ phụ thuộc vào việc nói nhiều hay ít.bạn nên cởi mở lòng và mọi chuyện để bạn trai bạn có thể dễ nói chuyện hơn.mới yêu nhau mà....phải thông cảm chứ.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chán!
  9. hi_everybody

    hi_everybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Chà, nếu tôi ko lên tiếng thì mọi người sẽ cho tôi là người ... như thế nào nhỉ? khó diễn đạt quá.
    Nhưng chuyện của tôi ko đơn giản như các bạn nghĩ đâu
    Vì bản thân tôi cũng là người ít nói nên tôi có thể hiểu và cảm thông cho bạn trai tôi chứ. Nhưng bạn tôi ít nói đến nỗi mà ít khi hỏi chuyện tôi, ít khi kể về gia đình anh ý, bạn bè anh ý và học tập nữa. Có thể nói là anh ý ít khi chia sẻ, tâm sự với tôi. Hồi anh ý mới cưa cẩm, anh ý còn nói nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ chắc anh ý ngại nên bỏ qua vì chính anh ý nói với bạn anh ý rằng: "trước đối tượng của mình thì làm sao mà nói được gì".
    Thế nhưng càng lâu, tôi càng thấy anh ý boring, ko biết cách làm cho tôi vui. Tôi thật sự ko hiểu anh ý nữa, mà muốn hiểu thì anh ý phải tâm sự với tôi chứ.
    Nhưng nếu anh ý chỉ ít nói thôi thì tôi cũng có thể thông cảm được, tôi sẽ khuấy động anh ý lên nhưng anh ý còn là người vô tâm nữa chứ.
    Tôi nghĩ, yêu nhau là phải luôn nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau, tất nhiên ko nhất thiêt lúc nào cũng kè kè bên nhau rồi. Vậy mà cả một ngày trời, anh ý ko thèm nhắn tin hay gọi điện, khi tối hỏi :" Cả một ngày anh ko liên lạc với em, anh ko thấy nhớ em à?" Anh ý bao: " Không, cũng thỉnh thoảng thôi".
    Mới gần đây, anh ý biệt tăm 4 ngày trời, ko liên lạc với tôi. Tôi phải hỏi bạn anh ý thì được biết anh ý đến nhà bạn làm đồ án nên tắt máy di động suôt. Vậy mà tôi đã lo cho anh ý nhỡ làm sao.
    Anh ý cũng biết tôi giận, có gọi điện nhưng ko một lời xin lỗi, tôi hẹn để tuần sau gặp nói chuyện. Thế mà từ hôm đó anh ý cũng ko thẻm nhắn tin thanh minh hay hỏi han gì tôi, chắc anh ý cũng biết tôi đi Sa pa vào cuối tuần mà cũng ko hỏi ai đưa, đón tôi.
    Và sau vài ngày đi công tác, tôi đã quyết định chia tay với anh ý.
    Khi chúng tôi gặp để chia tay, tôi thật ko hiểu nổi. anh ý cũng ko tỏ gì xin lỗi, và ko xin tôi cho anh ý một cơ hội.
    Tôi cũng bảo giá anh dành cho em 5 phút trong 4 ngày đó, gọi điện bảo anh bận thì em có trách gì đâu. Anh ý chỉ mỉm cười và bảo : " 4 ngày đó anh ko ăn ko ngủ vì làm đồ án" Chả lẽ ko có một phút nào nghỉ ngơi.
    Anh ý còn bảo: " Chỉ cần một người quan tâm là đủ?" Vậy ai cần được quan tâm đây?
    Tôi đã nói: " Xin lỗi nhé, nếu em quan tâm đến anh quá thì biết đâu anh nghĩ em dại, mà hóa ra em là chị gái anh à? Phụ nữ là phải được quan tâm chứ."
    Anh ý cũng chỉ cười mà ko nói gì.
    Tôi chúc anh ý tìm được người yêu mới và cố gắng quan tâm đến cô ý. Anh ý bảo:" Chắc anh ko thể quan tâm hơn được thế." Chán ---------
    Anh ý cứ thể nào ý. Tôi thấy anh ý yêu thật hời hợt.
    Cũng may tôi và anh ý cũng chưa sâu sắc nên tôi ko cảm thấy buồn lắm.
  10. titiocu

    titiocu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oai, cả hai bạn đều cần phải xem xét lại mình. Cả hai đều thiếu quan tâm đến nhau và đều hời hợt như nhau. Nếu yêu nhau thật thì chuyện ai gọi điện trước, ai quan tâm đến ai trước không thành vấn đề. Mà này, con gái hay con trai gì thì cũng cần được quan tâm như nhau chứ, đâu phải cứ là con gái thì mới được cái đặc quyền ấy đâu...

Chia sẻ trang này