tôi nên làm gì mình hẹn anh ấy đi chơi 2 lần thì cả hai lần anh ấy lỡ hẹn với mình rồi xin lỗi với lý do nhà có việc . mình đã tha thứ cho anh ấy rồi .vậy mà hôm nọ anh ấy gọi điện đến nhà vào giữa trưa rủ mình đi chơi , làm mình bị bố mẹ mắng . thế nhưng lại một lần nưa anh ấy để mình chờ đợi rồi đi về không . mình giận anh ấy vô cùng nhưng từ hôm đó đến giờ mình vẫn chưa gặo anh ấy và mình cũng chua muốn gặp lại anh ấy . nhưng mình phải làm sao đây . thực ra mình biết . mình yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu mình . theo mọi người mình có lên nói lời chia tay ko . mình ko chịu đựng được nữa rồi . meo den
Tôi nghĩ rằng việc này chỉ có bạn mới quyết định được nhưng theo tôi trong các mối quan hệ đều phải có sự tôn trọng nhau! Bạn đã giành cho người ta nhiều cơ hội như vậy nhưng người đó không vẫn không quan tâm (Có 1 điều bạn hãy nhớ là nếu người ta chưa muốn hoặc không muốn điều gì thì họ sẽ không muốn làm hoặc chỉ là sự gượng ép thôi). Vì vậy bạn hãy xem xét kỹ lại quan hệ của mình và quyết định đi! Không phải do dự và đắn đo nữa! Thân! Muadong04
chỉ cần trong tâm có phật thì an thịt uống rượu cũng ko có gì đáng nói! tôi đọc được ở đâu câu này ấy, thấy hay quá! nhưng mà biết thế nào là có phật trong tâm đây? khó quá ..biết trước đã giàu! onlyloveu
mọi việc đều có lý do của nó, mình không nghĩ rằng anh ấy cố tình làm như vậy, bởi vì như bạn kể thì anh ấy đã rủ bạn đi chơi, như vậy là anh ấy muốn gặp bạn, nhưng có lẽ vì một lý do gì đó đột xuất nên anh ấy không thể đến được, nên bạn hay cho anh ấy một cơ hội để giải thích rõ ràng với bạn, lúc đó quyết định vẫn chưa muộn đâu. Tuyệt đối không được hấp tấp trong những trường hợp như thế này themummy