1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lannhe, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mới có 23 tuổi. Còn quá trẻ!
    Sao lại có ý tưởng lạ lùng thế? Bạn muốn bù đắp cho "anh" thì ai sẽ bù đắp cho bạn? Bạn định vứt cái "xuân xanh" ấy đi đâu?! Một người đàn ông quân tử đúng nghĩa sẽ không bao giờ ích kỷ như thế đâu. Nếu CHÚ ấy Yêu bạn thật lòng CHÚ ấy sẽ muốn bạn được Hạnh Phúc chứ không phải trở thành Mẹ Sề tất ta tất tưởi của cái gia đình Bừa bộn - Nham nhở - Dì ghẻ - Con Chồng - Dư luận xã hội - ...
    Yêu đương quái gì ở đây, hử?
  2. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải đứng ở hai phương trời câm lặng nhìn nhau mà tiếc nuối sao rose ? Ừ rồi một đời ân hận cho cái quyết định sai lầm của mình.
    Yêu là không bao giờ phải nói ân hận.......
    Bạn nên dành thời gian mà suy nghĩ kĩ hơm xem có phải thực sự là tình yêu hay chỉ là thương hại hay rung động trước 1 hoàn cảnh như thế.
    Được foreverautumn sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 18/10/2004
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng như thế này là hơi mù quáng.
    10 năm nữa, bạn 35 tuổi, người ấy đã sắp lên lão 60.
  4. lannhe

    lannhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bế tắc và rất chán nản, hoang mang. Nếu quyết định dứt khoát không chấp nhận ông ấy. Tôi luôn lo lắng.
    Thật khó lòng để không suy nghĩ gì khi hàng ngày đến cơ quan mà phải ráp mặt với ông ấy! Tôi phải làm sao để bình thường hóa và duy trì tình cảm tốt đẹp giữa hai người?
  5. lannhe

    lannhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên dành thời gian mà suy nghĩ kĩ hơm xem có phải thực sự là tình yêu hay chỉ là thương hại hay rung động trước 1 hoàn cảnh như thế.
    Được foreverautumn sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 18/10/2004
    [/QUOTE]
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhau có 7 tuổi thôi mà tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi đó.
    bạn thật sáng suốt và có thể nghe ý kiến của mọi rồi đi đến quyết định cho mình.
    Khi đã vào thì rất khó ra đó.Suy nghĩ nhiều đó cũng là một căn bệnh.càng rối thì bệnh càng nặng.
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ , em trẻ hơn chị và có lẽ chưa từng trải bằng chị , nhưng em nghĩ rằng trong tình yêu con gái nên dùng lí trí một chút , và nghĩ một chút về bản thân không có gì là xấu cả . đàn ông có thể sống bằng con tim , còn phụ nữ mà làm như thế thì quả là khó . như chị viết rằng chị vẫn còn con gái , có lẽ quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chị không dễ dãi .
    Chị ạ phụ nữ trẻ rất dễ bị xao lòng trước những người đàn ông lớn tuổi hơn mình , vì đàn ông lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm chiều chuộng phụ nữ , chỉ riêng kinh nghiệm sống của họ thôi đã làm phụ nữ trẻ khâm phục rồi, lại thêm một chút hoàn cảnh éo le nữa thì càng làm cho con tim mình thổn thức . nhưng chị ạ ,đó chỉ là giai đoạn đầu thôi , sau đấy và cả sau này nữa nếu may mắn đến đám cưới chẳng hạn thì chị sẽ phải hi sinh nhiều . Bạn thân em cũng đã từng ở trong tình cảnh như chị , nó tâm sự về cảm giác của nó với 1 anh hơn 13 tuổi , nó rất thán phục anh chàng, cảm thấy nói chuyện với anh ta rất hợp , anh ta có nhiều vốn sống chuyện gì cũng nói được và còn chỉ bảo cho nó nhiều thứ .Anh ý cũng chiều bạn em lắm , tỏ ra rất tin tưởng nó ,anh ấy kể chuyện anh ấy bị đường trong máu cao ( một loại vấn đề về máu ý mà , và anh ta sẽ phải take diet trong thời gian dài ) con bé lặng người đi thương anh ý ; chuyện công việc của anh ấy nữa , anh ta là giám đốc một công ty , công việc căng thẳng và bận bịu . Nửa phần kính phục nửa phần thương cảm ,nó cho rằng thế là yêu , chút xíu nữa nó đã lên giường với anh ấy rồi , may mà còn kịp dừng lại trước khi nhận ra là tình yêu không chỉ cần có thế . Anh ý hiểu nó ,nhưng nó vì còn trẻ và ít kinh nghiệm sống hơn nên thường bị anh ta chỉ đạo dẫn dắt , làm gì cũng phải suy nghĩ là gia đình anh ta ,anh ta sẽ đánh giá thế nào . mọi người nghĩ thế nào , sỗng thế liệu có thoải mái không chị , có đáng để phải suy nghĩ nhiều thế không , bạn em bảo nó không dám trình bày quan điểm của mình vì lúc nào anh ta cũng có lí hơn và nó phải chịu thua . ban đầu thì có cảm giác được che chở đùm bọc , nhuneg lâu dần sẽ cảm thấy mất tự do chị ạ , nhất là con gái khi đã yêu thì thường chịu đựng hi sinh .
    Em nghĩ rằng chị cứ bình thường chị ạ , có kẽ hơi trẻ con nhưng em nghĩ chị thử so sánh với một người nào đó trẻ hơn , có cảm tình với chị xem , với ai chị có cảm giác được sống là mình hơn , thoải mái hơn . Yêu bằng con tim không sai , nếu thêm lí trí nữa sẽ tốt hơn .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 30/10/2004
  8. Msdoremi

    Msdoremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tôi nghĩ rằng con gái chúng mình rất nhân hậu và giàu tình thương với mọi người. Có thể bạn nghe những lời tâm sự của anh ấy bạn thấy động lòng và thấy rất thương anh ấy. Nhưng mình mong bạn hãy sáng suốt để nhìn lại tình cảm của bản thân mình xem tình cảm hiện tại của bạn với anh ấy đã thật là tình yêu chưa hay đó chỉ là tình thương. Phụ nữ thường hay bị nhẫm lẫn giữa tình yêu và tình thương lắm bạn ạ. Có thể những lời mình nói cùng bạn nghe có vẻ lạnh lùng quá nhưng theo mình nó rất cần thiết cho bạn lúc này đấy. Hãy dũng cảm để nhìn vào hiện thực bạn sẽ tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhất.
    Mong bạn sớm nhận ra tình cảm thật của bạn và chúc bạn sẽ có được hạnh phúc như bạn vẫn mong muốn
  9. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , chuyện của chị và người đó bây giờ thế nào rồi ạ ? em thấy bài báo này viết về kết hôn với người hơn nhiều tuổi ,có lẽ sẽ giúp chị được điều gì chăng http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/11/77981.ttvn
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình chỉ nên nói ngắn gọn thôi nhỉ
    Bạn chưa yêu, không thể lấy được đâu, tuổi bạn như vậy mà chưa yêu để đi đến kết hôn thì là một điều rất khó giữ hạnh phúc.
    Nếu bạn đã yêu thì vấn đề tuổi tác có thể xem xét qua, nhưng tuổi tác cũng là một vấn đề đấy bạn à, chênh lệch nhau quá thì suy nghĩ không hợp nhau, có nhiều vấn đề xẩy ra lắm (kể cả trong chuyện ấy ). Và các con của anh ấy sẽ phải gọi người nhiều hơn 1 tuổi là....mẹ. tuy nhiên chuyện những người con thì không phải là lớn, chuyện lớn là bạn chưa yêu ấy, và tuổi tác cũng là một vấn đề cần suy nghĩ !!!

Chia sẻ trang này