1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi txccvhp, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txccvhp

    txccvhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm thế nào bây giờ?

    Tôi và Ch yêu nhau đã được ba năm rồi. Vui, buồn có rất nhiều, nhiều lúc khi phải đi xa nhau vì công tác hay gia đình, lúc đấy tôi cũng đã nghĩ là mình bắt tầu, xe để đến gần Em, và tôi nghĩ em cũng nhớ tôi không kém. Vì thế mà cách đây một tháng Ch đã quyết định xa bố, mẹ để lên gần tôi lập nghiệp trong chúng tôi mỗi người cũng đã ý thức được rằng chúng tôi là của nhau. Nhưng với tôi thì cũng chưa thật sự tin tưởng về Ch với lý do là em đi đâu xa về cũng có người mới để liên lạc, mặc dù em đã dành hết cho tôi. Bởi em là một người dễ coi, giao tiếp cũng khá nên nhiều người quan tâm là đúng nhưng ... chuyện tình cảm thì tôi cảm nhận được ngay. Em đi đâu cũng chỉ muốn đi một mình không muôn tôi đi cùng. Nhiều lúc tôi phàn nàn thì em giải thích rằng việc riêng của em, em ko cho tôi đi cùng. Rồi một hôm em bảo đi nhậu ở nhà anh bạn tôi xin em đi cùng thì em nói việc riêng... tình cờ tôi thấy em đi nhưng không qua nhà anh ấy. Nghi ngờ nên tôi bám theo. Đi đường thỉnh thoảng em vẫn quay lại để ý vì nhiều lúc tôi nói với em là chưa thật sự tin tưởng, Thế rồi chúng tôi đã nhìn thấy nhau và 2 người cùng vào ăn tối. Xong rồi em bỏ mặc tôi em đi nhậu... Thế rồi chuyện mà tôi không ngờ đã xảy ra. Tối hôm sau Ch đã đi ngủ qua đêm với một đồng nghiệp giàu có đã có vợ con, rồi tối tiếp theo cũng vậy và hai tối đó tôi không thể gọi nói chuyện với Ch được khi nhắn tin thì em nhắn lại nhưng khi tôi gọi thì em tắt máy luôn. Hai tối đó em ngủ với người ta đều bỏ đi làm buổi sáng và đều báo ốm (vì tôi bắt thóp đúng nên em đã khai hết) và bây giờ em cũng đang lo bị có thai với người ta. Bây giờ tôi muốn em về nhà tìm việc mà làm lại từ đầu, nếu em ở lại thì em sẽ hư hỏng luôn vì ở đây em không có anh em chỉ có bạn đồng nghiệp chơi cũng thoải mái nhưng khi em uống say thì bạn đồng nghiệp cũng không hay biết em ngủ ở đâu.... nhưng em không nghe. Tôi bảo nếu em không nghe anh ti anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em, coi như anh không chịu trách nhiệm nữa (tất nhiên là không nói hết sự thật). Khi em lên với tôi mọi người đều không muốn thế nhưng em đã giải thích là lên với tôi, bố mẹ em cũng biết điều đó mặc dù tôi đã vào nhà em chơi nhưng chưa đặt vấn đề. Tôi nên làm thế nào bây giờ vì tôi không muốn em hư hỏng nữa, nhưng tôi cũng không thể lấy em được
    Vi? tôi đaf nói với cô ta la? sef nói chuyện với bố mẹ nên Ch sợ va? tìm mọi cách? dập tắt ý nghif na?y.
    Trong thơ?i gian yêu thi? tất nhiên không ai hoa?n ha?o ca? nhưng la?m thế na?o đê? giúp nhau khắc phục đúng không. Khi tôi đaf xác định cưới cô ấy cách đây mấy tháng thôi thi? tôi đaf tát cô ấy hai ba lâ?n. Vi? nhưfng cái tôi góp ý nhiê?u rô?i ma? Ch ko nghe: (không nên nhậu nhẹt quá đa?->nhưng vấn thế, ngươ?i đô?ng nghiệp tuô?i cha chú gọi bă?ng thă?ng, nói tục...)
    Tôi biết điê?u ấy la? sai sau đó tôi đaf nho? nhẹ tha?nh thật xin lôfi Ch có lef tính cách na?y câ?n được khắc phục rô?i.
    Bây giơ? thi? tôi ma? nói thật thi? sao? mọi chuyện có thê? bung bét ra....Nhưng tôi vâfn thấy được cuộc sống buông tha? cu?a cô ta không thay đô?i thi?nh thoa?ng vấn đi qua đêm không vê? thậm chí co?n nói với tôi la? đaf yêu anh ấy va? cufng tự ca?m nhận la? anh ấy cufng rất yêu mi?nh.
    Khó xư? đúng không các bạn. Cho tui thêm ý kiến nhé.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Thứ nhất nick của bạn mới toang, chắc bạn cũng hay lên TTVNOL nhưng dấu mặt. Bỏ qua !Qua câu chuyện bạn kể tôi thấy bạn là thằng đàn ông "kém tắm" thì đúng hơn. Bạn có biết tiểu sử tình duyên cô ấy như thế nào ko ? Cô ấy bao nhiêu tuổi ? đã xác định gắn bó với người ta thì "cưới vợ phải cưới liền tay" , bạn có nhớ câu tục ngữ của các cụ ngày xưa không "Tin bợm mất bò. Tin bạn mất vợ nằm co một mình".      Bạn cũng có vẻ là người thô lỗ và thành thật (vì đã kể điều này) . Tóm lại ko lấy người ta thì "giải tán" nhanh ! khẩn trương ! Để giành tiền bạc, thời gian mà đi tìm em khác mà bạn cảm thấy phù hợp nhất. Đằng nào bạn cũng ko chấp nhận cô ấy rồi, thôi thì giải thoát cho con nhà người ta đi trừ phi cô ấy mượn bạn vài chục triệu chưa hoàn lại. Còn nếu vẫn còn muốn tỏ ra là cao thượng kiểu quân tử tàu thì khuyên em nó vài câu, cho tiền tàu xe về nhà, gặp bố-mẹ cô ấy phân bua (nếu cần thiết) "chúng cháu ko hợp nhau"  rồi giải tán.Nhưng tôi chỉ e rằng bạn quân tử như vậy để rồi lấy người khác làm vợ nhưng rồi vẫn muốn ngủ với cô ấy huặc để em nó về sau tơ tưởng đến bạn !Tái bút : đọc bài này sao mà ghét lão Lưu Bị cứ giả nhận giả nghĩa ! nhưng thủ đoạn thì đầy 1 bị !
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ầy, bạn j trên kia nói cũng đúng đó. Với cả, bạn cũng nên đổi tên topic là "Tôi lên nàm thế lào" thì đúng hơn.
    Với 1 người con gái như thế mà bạn iu được 3 năm rùi thì cũng giỏi thật đó ---> bạn cũng chẳng phải là người tử tế j vì người tử tế thì đã bỏ ng như vậy từ lâu rùi. Mà đề nghị cho tên thật cái để bảo bạn bè còn tránh xa chứ.
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà như thế thì sau này làm sao có thể làm vợ,làm mẹ được chứ? Baby ko hiểu sao bạn có thể yêu được,nhưng có lẽ tình yêu có lý lẽ riêng của nó.....Nếu bạn đã nói như thế mà cô nàng ko ok nữa thì bạn nên bỏ cho rùi.....Thấy bạn gái mình ngủ với người khác nhiều lần, đã hét vào mặt bạn rằng yêu anh chàng có vợ kia......mà bạn ko có phản ứng gì sao?Ko ghen ko tức mà vẫn muốn cưới à?
  5. txccvhp

    txccvhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho ý kiến, mình xin phân bua 1 tí
    Đúng là nick mới toanh luôn vừa lập khi chuyện mới xảy ra. Khi yêu nhau cung có nhiều trục trặc nhưng lần này thì cảm giác khác hẳn. Mình và Ch nói lời chia tay rồi, Chắc chắn vậy không thể cưới xin gì nữa đâu, nhưng vì mình muốn Ch thay đổi cách sống nên mới Post bài lên để nghe ý kiến các bạn thôi từ trước giờ mình không sử dụng forum đâu, bây giờ mới bắt đầu thôi.
    Bảo mình "Kém tắm" thì cũng có thể đấy nhưng yêu nhau với thời gian như vậy thì ra đi có dễ dàng được không tất nhiên ra đi là điều chắc chắn và không thay đổi rồi.
    Những lần trước thì không đến mức tồi tệ như thế này đâu, vì 2 người cũng nặng tình với nhau nên đã bỏ qua hết và đã xác định cưới rồi, nhưng khi đã xác định thì chuyện bắt đầu xảy ra (Rất may là nó xảy ra ở thời điểm chưa cưới...) Khi chuyện đã xảy ra thì lúc ở cạnh Ch mình ko có cảm giác gì đâu, nó đã mấtđi rồi mà. Không cần đến tình cảm nữa rồi. Còn nói đến cao thượng à? lương tâm mình muốn Ch nhìn lại và thay đổi thôi xin khẳng định không phải để quay lại đâu nhé. Dù sao cũng có thời gian yêu thương nhau mà.

    ----------------------------------------
    Một lần lầm lỡ trót yêu em
    Giờ đây mới bít đời đã nát
    Nát một đời trai một kíp người
    Được txccvhp sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/11/2005
  6. Joni_Joni

    Joni_Joni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, yêu nhau vài năm, tình cảm nồng thắm, không có nghĩa là có thể thay đổi được nhau. Vậy nên nếu bác có ý định thay đổi cô Ch thì em khuyên bác nên bỏ cuộc đi vì 99% cô ý sẽ không thay đổi "vì bác" đâu.
    Thêm nữa, việc bác áy náy về gia đình của cô ý thì cũng mong bác suy nghĩ lại, việc yêu nhau, lấy nhau là việc của đôi lứa chứ không phải việc của bố mẹ đôi lứa
    Chấp nhận được thì yêu tiếp, không chấp nhận được thì... bi bi... :-)
    Em khuyên bác nên "bibi" thôi, cô này khó xơi được rùi
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Nói ông bạn đừng giận nhìn chữ kí thấy ông yếu đuối lắm, còn cái chuyện đánh bạn gái cũng chả chứng tỏ được dũng khí của đàn ông...nhất là trong thời buổi này đánh vợ (mà có học thức)dù có chung đụng với mình thì vô cảm huặc ngoại tình tư tưởng là cầm chắc rồi !      Tóm lại theo những thông tin của ông bạn đưa ra tốt nhất là giải tán, nhưng về làng về xóm đừng có bô bô cái mồm là "tôi đã từng thế này thế nọ với cô ấy" để cho người ta một cửa sống để lấy chồng. Chúc ông bạn đến với người sau yên ổn và có 1 cháu bé !
  8. txccvhp

    txccvhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ông donghailongvuong nói tôi nghĩ lại thấy ông nói hay đấy, tôi cũng đã xác định giải tán từ ngày 02,03-11-2005(ngày tôi mới thấy bị phản bội) nhưng có lẽ vì tình thương với cô ta nên tôi mới quan tâm và khuyên nhủ cô ấy thôi. Còn từ bây giờ cô ta làm gì, ra sao mặc cô ấy thôi. Không nên quan tâm tới những cô gái như vậy nữa, cũng bằng thừa đúng không. Có lẽ phải chơi kiểu quân tử và dứt khoát thôi. OK tôi nghe ông nói. Tôi hơi yếu đuối một chút, vì cũng nặng lòng mà. Chúc ông đừng gặp người bạn kiểu này.

    Xứng danh một đấng nam nhi
    Cuộc sống khó khăn chẳng sợ gì
    Khi gặp rắc rối phải biết gì?
    Chuyện nhỏ, việc nhỏ đừng có Bi......

    Được txccvhp sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 21/11/2005
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Được chữ kí thế mới ổn !    Tôi cũng ko định hồi âm nữa...nhưng bây giờ gần 21h đang thiu thiu ngủ vì lúc chiều uống bia, bỗng có điện thoại của một cô gái tới hỏi thăm...bảo sau lâu lắm ko liên lạc . Tôi nói là "dạo này bận lên mạng tư vấn về tình cảm trên mạng" . Và vào gửi mấy cái link mà tôi post bài ở trên TTVNOL cho cô ấy. Tiện thể Tôi kể một câu chuyện của Tôi năm 2001 Chuyện như thế này :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Hồi mới tốt nghiệp đại học xong rồi đi lính về, qua bạn bè giới thiệu tôi quen 1 cô gái sinh năm 1983 quê Thanh Hoá đang học lớp 13. Cô ấy nhìn hình thức ổn, cao 1m68 ,dáng đẹp. Thấy cô ấy đang ôn thi ĐH buồn buồn về tương lai, thỉnh thoảng tôi cũng hay qua lại, cho vài trăm tiêu vặt...và cuối tuần đưa đi chơi đâu đấy. Cũng chỉ mới có hôn hít và  "tay ải tay ai" mà thôi. Đàn ông mà !      Tôi cũng đã nói với cô ấy sau này cô ấy mà vào học được Cao Đẳng trở lên thì dẫn về nhà ra mắt bố mẹ (nhà tôi thuộc loại trí thức-nông dân[​IMG]). Nhưng thực sự cô ấy hình thức thì được nhưng mà ngu ! ko những trong học hành mà nhiều chuyện khác. Rồi cũng đến lúc kì thi tới....và kết quả thi thì thảm bại luôn ! Tôi cũng buồn vì đã kì vọng quá.      Rồi cô ấy cũng vào học 1 trường trung cấp vô danh nào đó. Trong thời gian đó tôi và cô ấy vẫn đi lại với nhau, tôi biết cô ấy có vài thằng thích nhưng Tôi thực sự ko thèm chấp...rồi đến một hôm đúng hôm sinh nhật tôi cô ấy tuyên bố chúng tôi không quan hệ nữa. Thực sự rất cay cú !      Trong vòng mấy hôm, Tôi trực liên tục mấy tối ở chỗ cô ấy trọ...và cuối cùng bắt gặp "2 đứa" đèo nhau về. Sẵn máu hung điên, Tôi vào tát cho mấy cái ...cô ấy ngã lăn xuống đất (tôi thuộc dạng khá to con) thằng cu kia thì cũng chỉ đứng nhìn. Sau đó tôi gọi 2 đứa ra một chỗ vắng nói chuyện. Tôi chỉ mặt thằng kia và nói "Tao đến với Nó đầu tiên mà chưa phá trinh Nó, mày đến sau mà định làm trò đó rồi té thì Tao sẽ tìm đến nhà Mày mà cắt xxx của mày đó" . Sau khi nói chuyện 3 mặt một lời, Tôi gọi thằng kia đi uống bia....để hỏi xem thằng này có thực sự yêu thực lòng cô ấy ko. Mấy hôm sau thằng kia còn mời Tôi về nhà để nói chuyện với Mẹ Nó để cho tôi tin là Nó yêu cô ấy thực lòng.     Sau sự kiện đó, Tôi còn đèo cô ấy ra công viên để nói chuyện phải quấy. Thực ra thì tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng đến lúc đó chỉ là cay cú của thằng đàn ông thôi. Cô ấy cũng ân hận và phân bua thế này thế nọ và cũng có ý quay lại. Nói chung cô ấy sợ rằng Tôi ko lấy cô ấy làm vợ nên cũng đã tính phương án dự phòng (do Tôi đã nói ở trên). Con gái mà ! Cũng phải thông cảm cho người ta.Đã 4 năm rồi Tôi ko bao giờ liên lạc và mãi mãi ko liên lạc với cô ấy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Tôi muốn nói cho ông bạn nói riêng và những thằng đàn ông nào đọc bài này rằng : đàn bà - con gái VN đa phần yêu ai là muốn gắn bó với người đó , nên chúng Ta những thằng đàn ông chân chính (trong góc độ tình cảm) nếu đã yêu là phải xác định dài lâu nếu ko à ơi rồi sau đó bị thằng khác "cướp trên giàn mướp" thì đừng có trách ai mà phải trách mình trước !Còn về sau để vợ ko "cắm sừng" thì ngoài uy cái thần còn nhiều yếu tố khác nữa ko tiện bàn ở đây.Cuối cùng tuyên ngôn là : Yêu là cưới !
  10. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    củ chuối việt nam.. chuối cả buồng..cái loại ấy ma được gọi là người yêu ha?.. thế ra gọi con đứng đường làm vợ còn hay hơn..no đi ngủ với thằng khác trước mặt thế ma chịu được àh..đã thế bây giờ còn sợ có thai với thằng kia?..ma con gái gì nhậu nhẹt suốt thế..rồi còn mất dạy nữa chứ..yêu cái loại này thế bác cũng chịu được àh.. mà bác là người thế nao mà lại đi yêu thể loại cứ gọi là y học bó tay thế ha?
    àh mà cho hỏi thêm câu này.. bác có bị ẩm IC hay bị đứt sợi dây thần kinh cảm ứng nào ko thế...
    Được siberia_xa_xoi sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này