1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi txccvhp, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngươi fyêu của bác có phải là **** ? Còn bác có phải sắp phải vào trại tâm thần không ? Yêu mà ngủ đàng điếm trước mặt bác mà bác vẫn bảo là yêu hết mình được à ? Quan niệm thế nào là yêu ? Hay bác là cái nhà chủ chứa ????
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài,người ta bảo lấy đĩ về làm vợ chứ ko ai lấy vợ về làm đĩ cả
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi các bác, là thằng đàn ông thì cũng cần độ lượng, nhưng cũng có mức độ thôi. Hư hỏng như thế còn gọi gì là yêu nữa
  4. txccvhp

    txccvhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mình thấy ổn rồi, thỉnh thoảng hơi trầm tư một chút. Nhưng hình ảnh của một cô gái sa đoạ hiện về thì cũng có nhiều cảm giác hơn.... Mình cũng đã thư cho cô ta rồi.Mình ko cần nói gì thêm cho gia đình cô ta nữa, Thân ai người ấy tự lo, có khuyên nhủ một chút nhưng bệnh nào vẫn tật ấy thôi.
  5. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    lo thì chỉ được phần nào thui .căn bản là tự bản thân mình ấy .
  6. txccvhp

    txccvhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    lo thì chỉ được phần nào thui .căn bản là tự bản thân mình ấy .

    [/quote]

    Chà hôm nay hơi buồn một chút mình lại vào forums xem tí. Mình cũng đưa bài này vào nhiều forum nhưng forum này mình thấy các bạn nhìn nhận thật nghiêm túc nhất. Bây giờ cô ta thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi nhưng tôi không nhắn lại gì cả. Có lẽ lúc đó cô ta đang trong thời gian tìm đối tác khác. Mình thấy coi thường quá cả cô ta và gia đình cô ta nữa... Mình cũng nói với cô ta là không chấp nhận liên lạc nữa. Các bạn thấy thế nào?

Chia sẻ trang này