1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

    Con gái tuổi dần 86, rất khổ về đường tình duyên...Yêu, đau rồi lại vẫn ngây thơ yêu để rồi đau.
    ------------------------------------------------
    Thành thật quá cũng là cái tội lẽ ra phải gian gian một chút vì những gì thật quá thì thường không có thật. Vậy là có lỗi vì đã quá thật, sống thật với cảm xúc của mình cũng là có lỗi với một người.

  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  3. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của bạn buồn thật:(( thời jan sẽ làm bạn nguôi ngoai thôi,đời còn dài zai còn nhiều mà...
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên thôi bạn ạ, yếu đuối quá sẽ khổ cả tâm và thể xác của mình.
    Cố gắng lên nhé!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, làm như cái sign của bạn bibon này này Trộm vía, ng` gày còm như tớ mà thất tình béo lên mấy cân
    Xoá nick anh ta đi cậu ah. Cả sđt và inbox nữa.
    Với tớ, những lúc thế này thì chỉ có ăn chơi là sung sướng nhất. Còn sắp Tết nữa chứ. Cố lên nào, ko có một điều j mình trải qua mà mình ko thu nhận được j từ nó.
    Ít nhất thì cũng là kinh nghiệm... Cố lên nhé
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, 82 như tớ cưới chồng mà mọi người nói trẻ thế. Em 86 mà vật vã trong tình yêu thế này thì uổng phí tuổi trẻ quá.
    Hơn 1 năm trước tớ có nếm mùi "bị đá", đau lắm chứ, nhưng thế mày may mình thoát khỏi 1 mớ bòng bong. Vật vã 2 tuần thôi, chưa bao giờ nghĩ tới chết, Lỗi của người ta tại sao phải trả bằng cuộc đời, cuộc sống của mình, và cả gia đình mình.
    Thông thường, thẳn thắn nói thật, những em vật vã vì tình đòi chết lên chết xuống, tớ chỉ muốn "chửi" thui, hêh.
  7. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế này !!!
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    học bài. một ít E, một ít chinese. Bắc tiến. cố lên. sống vui nhé. phải tự yêu mình đã. hix,
    =========
    em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm. hôn anh. chúc anh ngủ ngon. y a.

    Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu
    Trôi về đâu áng mây cuối trời?
    Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm
    Đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh?
    Những đêm vắng mình em mà thôi
    Ai nào đâu biết chăng em buồn
    Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng
    Có bên đời em chăng?
    Vẫn mong chờ dù là phút giây
    Đêm ngày qua giấc mơ bình yên
    Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy
    Mình trong ước mơ nhỏ nhoi
    Có bao giờ bình minh với em
    Khi ngày qua trời không buông nắng
    Niềm hạnh phúc xa vờiVẫn âm thầm
    Tìm trong những giấc mơ?
    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 15/01/2009
  9. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    tên tiếng nhật của m.
    Mi Ri Ki. (hay)
    To Ji Do Fu Ku To (^ ^)
    To Ji Mo Mi
    No Ri Do Mo To Ji
    Mi Ri ki
    dài quá
    =====
    KuRin FuKuDo KaToRi Ri.Te.Chi

    Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
    Nhưng mà ra sao cũng chẳng sao.
    y a. n a.
    Go Ahead.

Chia sẻ trang này