1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  8. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nhìn ava mới thấy mắt bạn đang sáng lên niềm hạnh phúc đấy. Hãy giữ mãi niềm vui ấy trong năm nay nhé !
  9. selena88

    selena88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    1
    Hum nay rảnh rỗi mò vào topic này, thấy tiêu đề giống tâm trạng mình quá, mong post bài vào đây đề nhận được một lời khuyên chân thành nào đó.
    Mình quen anh cũng đã được hơn một năm rùi. Bọn mình quen nhau ở một lớp toefl. Ai khi theo học lớp này đều chẳng nung nấu trong mình một ước mơ du học và anh cũng vậy. Cũng đã đến lúc anh sắp đi rùi. Thật sự trong lòng thấy buồn, ngày ngày cứ trôi đi và nỗi lo một ngày không được gặp anh, không được nói chuyện với anh lại làm mình thấy buồn. Chẳng biết từ khi nào mình đã có cảm tình với anh, nhớ những kỷ niệm đẹp với anh. Nhiều lắm mà cái kỉ niệm làm mình khó quên nhất có lẽ là cái lần anh mời mình lên xem vườn hoa nhỏ của anh. Buổi tối trước hôm đó chat bằng tiếng Anh, anh nói đại ý rằng muốn cho mình xem vườn hoa nhỏ của anh nên hẹn mình đến sớm hơn giờ học 30'' ( vì lớp học ở nhà anh mà). Hôm sau đến được anh cho xem vườn hoa nhỏ của anh, mình đã thật bất ngờ vì sở thích này của anh, không ngờ anh cũng là người tình cảm đến thế. Anh đã giới thiệu cho mình tất cả những loại hoa anh trồng. Anh nói thích hoa nên tất cả các loại cây anh trồng đều là cây hoa, anh cũng chăm chút cho chúng rất cẩn thận. Có một loại hoa anh nói anh thích nhất. Đó là hoa Ngọc Anh. Nhìn chậu hoa của anh thấy có vài bông hoa Ngọc Anh trắng rất đẹp. Thật bất ngờ là anh đã hái một bông đưa cho mình và nói : " tặng em". Thật sự lúc đó bối rối chẳng biết nói gì cả, chỉ nhận và mỉm cười. Có lẽ kỷ niệm này mình sẽ không bao giờ quên. Trong đời sống hằng ngày anh là người khá nghiêm túc, đây là lần đầu mình thấy anh hoàn toàn khác, không khô khan như mình nghĩ. Hum mùng 1 tết dương anh gọi điện chúc mừng lúc hơn 12h đêm, sau một hồi nói chuyện mới biết thì ra anh và mình đang cùng online chỉ có điều anh để invi nên mình không biết. Anh nói anh muốn nói chuyện hơn là chat rồi bảo mình đi ngủ sớm. Hum sau có phố hoa anh cũng rủ mình đi chơi. Mình nhớ hôm đó đi chơi với lớp nên cũng đông, lúc ngồi ăn tối mới biết là tối hôm trước anh nhắn tin chúc mừng cả lớp. hi . giả ngây giả ngô mình hỏi " sao anh không nhắn cho em" vì hum trước mình k nhận dc tin nhắn mà. Anh nói nhỏ " em thì nói làm j " . hic. mình có cảm giác anh muốn nói rằng với anh thì em special hơn.. Lại đến hội chợ ở triển lãm Giảng Võ vừa rồi, mình rủ anh đi chơi cùng một chị nữa ở trong lớp ( vì trong lớp 3 anh em chơi khá hợp nhau). Thật ra thì trưóc hôm đó mình đi rồi nhưng tại chị kia muốn đi nên đi cùng cho vui. Lúc ở hội chợ, trong lúc chờ chị kia chọn đồ mình nhìn vào cửa hàng quần áo, nơi treo rất nhiều váy. Anh thấy thế liền bảo " em chọn đi". Hum trwớc đi với mẹ, mẹ đã mua cho mình rùi nên mình trả lời lại : " hôm qua mẹ em mua cho rồi" . Anh lại bảo : '' hôm qua là mẹ tặng còn hôm nay là anh tặng''. hic. thật sự trong lòng thấy vui vui. Còn rất nhiều kỷ niệm với anh mà không thể kể hết được. Cũng có lần anh cũng đã từng chat tiếng Anh với mình, ý anh là với anh em còn hơn cả bạn thân.
    Anh sắp bước vào chặng đường du học của anh, em thấy buồn lắm. Càng ngày thời gian em được nhìn thấy anh càng ngắn lại, em lại thấy lo hơn. Em biết trong quá khứ anh đã có một mối tính thất bại cũng vì một người đi du học nên phải chăng anh không muốn lại một lần nữa như thế. Có phải như vậy mà anh không thổ lộ với em phải không anh. Đêm giao thừa vừa rùi, anh cũng gọi điện chúc mừng em, rồi anh cũng gọi cho cả chị kia trong lớp nữa. Anh lúc đó cũng hơi say rùi. Chị đã nói với em rằng anh nói anh đau khổ vì chuyện tình cảm. theo lời chị thì anh với chị là bạn thân nên hay tâm sự, còn những chuyện về mối tình cũ anh không thể tâm sự cùng em. Em luôn thắc mắc vì sao anh đau khổ? có phải do anh vẫn buồn khi nhớ đến mối tình cũ hay là lý do gì khác. Em luôn muốn biết, muốn được chia sẻ và thông cảm với anh nhưng sao anh chẳng bao giờ tâm sự chuyện này với em cả. .
    Mình phải làm thế nào bây giờ, có nên nói với anh là mình có cảm tình với anh và muốn đi du học cùng anh, mong anh chờ mình sau khi anh sang bên kia không? Thật bối rối, là con gái nên nói những chuyện này mới thấy khó làm sao. Hơn nữa, anh và mình đều đi du học theo dạng học bổng nên không có gì đảm bảo là sẽ đi cùng một nước. Chị trong lớp có lần tâm sự với mình thì nói rằng anh sang trước rùi tìm học bổng cho mình sang đúng nước đó. Nhưng mọi chuyện quả thật là quá mù mịt. Có nên .... có nên ... có nên .... mình luôn hỏi câu này mà không thể nào giải đáp được. Nhiều người nói xa mặt cách lòng và đi du học thì không nên có tình cảm với ai ở nhà. Hic. Mình phải làm thế nào bây giờ. Mong các bạn cho mình một lời khuyên với
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be

Chia sẻ trang này