1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ek ek.. bạn nỳ có mỗi thế mà đã suốt ngày chán với buồn, rồi trầm cảm... nhà có đủ cả mẹ cả cha, đủ ăn đủ mặc, cũng chẳng phải xấu ma chê quỷ hờn, k sứt môi lồi rốn. Vì bị thằng ng iu đá mà đã vậy, thì làm đc quái gì cho đời. Đời còn dài mà giai còn nhiều. K thương bản thân mình cũng thương gđ chứ.
    Nhìn thanh niên ai cũng thế này thì oải cả 1 xã hội mất. ten tèn ten... chán đi cafe chém gió không? thích chít tớ mua thuốc độc cho tự tử, hay ra đứng trên cầu gọi tớ đến đẩy xuống nhá.
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    mà bỏ cái thói quen hở miệng ra chán với buồn đi, k có gì nói à? mất hết cả lòng tự trọng. Thích được ng ta yêu hay thích được thương hại hả?
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mình nhớ bạn, chắc bạn cũng nhớ mình ...
    Qua vài cmt của bạn trong topic của mình, mình cũng biết 1 phần nào đó về chuyện của bạn ... Mình ko dám phán xét hay bảo rằng bạn nên làm gì ...
    Tình yêu đôi khi chúng ta giữ nó vì chúng ta sợ mất nó nhưng có thể chúng ta chưa bao giờ thực sự có nó để đánh mất ...
    Mong bạn can đảm
    Tớ đã thóat ra và biết cách yêu thương mình hơn, mong bình yên cho bạn ...

  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bỏ nửa buổi sáng ra đọc Topic của em, vẫn buồn đến vậy cơ à ?
    Haizzz, cuộc sống phù phiếm, chỉ tình cảm là làm cho con người ta đau khổ nhất !
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
    let it be let it be let it be
  10. ngaybuon09

    ngaybuon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng đọc topic này. Thấy em có một tình yêu mãnh liệt thật. Chẳng biết đáng trách hay đáng thương nữa. Em hãy mạnh mẽ nhé. Có rât nhiều người còn đáng thương hơn em.
    Chị nghĩ đến cô bạn cùng phòng đang ngồi đối diện mình. Hôm nay nó trang điểm rất xinh, cười nhiều, làm việc cũng bình thường, nhưng chắc trong lòng đau đớn lắm. Ngày mai, người yêu nó, người từng là chồng sắp cưới, cũng là một đồng nghiệp cùng cơ quan lấy vợ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi đúng không em! Anh ta cũng gặp gỡ một người con gái khác, rồi cô ấy có thai, rồi đám cưới. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng, qúa nhanh để hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Chị chẳng hiểu tại sao có những người như vậy, nhưng đấy là sự thật của cuộc sống mà.
    Chị bảo bạn chị, cứ buồn, cứ khóc, nhưng đừng bao giờ nuối tiếc. Tiếc làm gì con người ăn ở hai lòng, đứng núi này trông núi nọ ấy. Cho dù có yêu có lấy thì rồi cũng suốt ngày bị tổn thương thôi. Rồi sẽ gặp những người khác tốt hơn.
    Em cũng hãy coi tình yêu của mình là những ngày tháng đẹp đi nhé. Chúc em vui

Chia sẻ trang này