1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ưm, chia sẻ với bạn...
    Bạn ko nói nhiều về khoảng thời gian bạn và anh ấy quen rồi yêu nhau nên mình cũng ko rõ hoàn cảnh 2 ng` lắm, nhưng có một thực tế là anh ấy đã có ng` con gái khác. Có thể đây chỉ là một cảm xúc bất chợt, nhưng 2 ng` đã có con với nhau, và anh ấy thì đã quyết định mọi thứ.
    Còn j để níu kéo nữa đâu bạn?!
    Nhiều khi chúng ta phải học cách chấp nhận và từ bỏ bạn ạ. Mình biết, đau khổ lắm, nhưng rồi tất cả sẽ qua. Chuyện 3 ng`, mình cũng ko dám nói là ai đúng ai sai, vì chuyện tình cảm khó nói lắm. Có lẽ anh í đã có "cảm giác mãnh liệt" với cô gái kia. Cảm giác này có thể là lâu dài, cũng có thể ko, nhưng chắc chắn rằng, cảm giác đó cứ-như-mới-là-yêu-thật-sự!
    Mình cũng đã trải qua cảm giác ấy. Cảm giác điên cuồng lên vì một ng`, so với nó, tình cảm "thik thik" với những anh chàng khác chỉ là... đồ trẻ con. Khi đó ng` ta thường khó kiểm soát và ko thể nghĩ xa được, có trời cản bạn ạ. Mình nghĩ bạn trai của bạn cũng đang trong tình huống ấy. Và con trai thì thường quyết đoán hơn con gái, nên anh ấy đã hành động và quyết định.
    Mình nghĩ bạn hãy cố gắng nhìn vào thực tế, dũng cảm lên. Biết rằng mọi thứ phải cho qua đi. Mình và họ đã cùng nhau đi được một quãng đường dài, nay họ rẽ ngang, thì mình vẫn nên đi tiếp, cho dù là đi một mình. Quãng đường phía trước còn dài, còn rất nhiều điều đang đợi bạn, sao lại nghĩ đến mình sẽ dừng lại mãi mãi ở ngã rẽ đó được chứ?
    Hãy cứ khóc thật nhiều, cứ đau khổ. Thời gian qua đi nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai thôi... Bạn nên nghĩ mọi điều thật nhẹ nhàng thôi sẽ thấy đỡ, và bạn đã nghĩ được rồi đấy. Anh yêu mình là thật, anh cũng yêu cô kia cũng là thật, anh ko lừa dối ai, ko nói ghét thành yêu, yêu thành ghét. Và may mắn là anh đã chỉ chọn 1 và mình vẫn còn cơ hội để đến với một ng` khác hoàn toàn thuộc về mình.
    Nếu bây giờ anh bỏ cô kia, hoặc bắt cô ấy đi phá, và vẫn sống vui vẻ với bạn, thì bạn có hoàn toàn vui vẻ khi sống với ng` như anh ko? Cô gái kia cũng là ng`, mình ko rõ 2 ng` yêu nhau đến đâu, nhưng nếu cô ấy cũng yêu anh như bạn, thì với đứa con trong bụng, cô ấy còn đau đớn đến đâu nữa?
    Thôi thì, mình dũng cảm, mình rút mà 2 ng` ấy được hạnh phúc, thì vẫn còn hơn là cả 3 đau khổ, phải ko?
    "Dũng cảm lên!" Đó là từ khoá mà cô bạn thân của mình đã nói với mình trong lúc mình đang đau khổ nhất, và mình nghĩ bạn rồi cũng sẽ vượt qua được như mình, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn thế đi chăng nữa!
    Những j vừa xảy ra một ngày trước cũng đã là quá khứ. Hãy xếp nó lại và hướng sự tập trung và một j đó khác. Gia đình, bạn bè luôn ở bên bạn trong những lúc thế này. Chắc bạn cũng muốn gia đình, bạn bè, những ng` luôn ở bên bạn dù sao đi nữa, sẽ ko đau khổ khi mất bạn chứ?
    Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa nhé. Dũng cảm nhìn vào sự thật và chấp nhận nó. Có thể bạn cần một thời gian để tĩnh tâm lại, nhưng ko sao, cuộc đời còn dài mà, đâu cần phải vội vã, đúng ko?
    Cố gắng lên nhé. Chúc bạn sớm vượt qua...
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sống để làm gì nhưng cứ nghĩ tới chết là lại thấy sợ sợ lắm, sợ cả lúc mình chết đi rồi cha mẹ, bạn bè sẽ buồn khóc thương cho mình. Nghĩ mà không đành lòng chết, đành cố mà sống, dù chẳng biết để làm gì
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mĩm cười với thử thách chông gai.
    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
    ...
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp và cũng là người chứng kiến, chia sẻ nhiều chuyện tình cảm với vài bạn gái 86 rồi. Hơi ngu ngốc, chủ quan, bốc đồng, cuồng loạn, đa sầu đa cảm, đa nghi nhưng hay thích che dấu nhiều suy nghĩ của mình. Họ khó giữ được trạng thái cảm xúc ở mức cân bằng, khi vui thì phát rồ lên, khi buồn lại suy sụp thảm hại. Chậc! vốn dĩ tuổi dần và mệnh hỏa mà. Nhưng đa số họ đều có ưu điểm là mạnh mẽ và nghị lực sống rất tốt, có thể suy sụp 1 thời gian nhưng thường ko đầu hàng, buông xuôi mà tiếp tục tiến bước để lại tiếp tục...... thăng trầm. Đến 1 lúc nào đấy, họ sẽ nhận ra, những bước thăng trầm trong cuộc sống là sự trải nghiệm thú vị, khi vượt qua được sẽ mang lại cho họ nguồn năng lượng mạnh mẽ, cảm xúc phong phú và 1 cuộc sống luôn vận động, mới mẻ mỗi ngày
    Gái tuổi này nên lấy chồng muộn sẽ tốt hơn, độ 26, 27 trở ra. Thế nên giờ mới có 23 mà định yêu rồi lấy là quá sớm đấy. Vì thế hãy nghĩ là may mắn vì cuộc sống cho nàng cơ hội để đi đúng con đường tốt hơn mà tử vi đã phán .
    Chết như thế nào thì bản thân cũng đau đớn kinh hoàng (kể cả thuốc ngủ nhé, bục dạ dày mà, vẫn cảm nhận được đấy - 1 người tự tử hụt kể lại rồi ) tiếp sau đó kéo theo người thân yêu suy sụp; 1 số người từng gắn bó, có lương tâm thì sẽ day dứt, thương xót 1 thời gian rồi lãng quên vì cuộc sống mơn mởn của họ còn bận vận động ko ngừng trong khi bạn đang phân hủy dưới mấy tầng đất rồi; 1 số người khác tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay về hưởng thụ cuộc sống của họ và chẳng thèm nhớ về bạn; cuối cùng là những người chửi thầm trong đầu "sao mà ngu thế" và sự tử tự của bạn sẽ là động lực họ nhìn vào mà nỗ lực sống hơn để ko bị phạm vào sai lầm mà họ nghĩ là ngu ngốc như thế. Yên tâm là những người này sẽ nhớ bạn, họ nhớ để lúc cần còn dựng bạn từ dưới quan tài lên làm ví dụ minh họa rất sống động "biết con bé abc....ko, đấy! tự tử vì bị thằng xyz....nó bỏ đấy! rồi giờ thì sao.....đừng có ngu mà như thế nghe con....."
    Cuộc sống ko xoay quanh mình mà mình phải chạy theo nó. Mọi người ko lấy mình làm trung tâm, mà chỉ là mình sống cùng mọi người. Vì vậy chỉ có bản thân mình mới có thể lo cho mình tốt nhất. Chúc may mắn cô nàng 86!
    (P/s: Đừng nghĩ mình khác biệt, đừng nghĩ nỗi đau của mình là duy nhất, đừng nghĩ ko ai có thể khổ sở hơn mình. Thật may mắn vì mình cũng 86 - nhiều cảm xúc và tình yêu với cuộc sống ko bao giờ ngừng dù bất cứ chuyện gì xảy ra (mà nó đã và vẫn đang xảy ra đây) grừ..ừ...ừ...gầm lên đau đớn rồi tự liếm vết thương cho mau lành thôi)
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 19/12/2008
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mĩm cười với thử thách chông gai.
    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
    ...
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể cho bạn đủ niềm tin hay hy vọng chỉ qua vài dòng type trên này. Vì thế cái chính vẫn là do bạn quyết định. Cuộc sống của bạn mà, muốn sống hay chết đều chủ động được. Âu cũng là quy luật đào thải của thực tế. Người nào đủ mạnh thì tồn tại, kẻ yếu đuối bị đào thải. Chẳng cần phải đợi bị con cá lớn nuốt , những con cá bé vẫn có thể chết vì chính sự yếu ớt của mình.
    Và thực tế là sau khi type bài này, mình phải quay về cuộc sống thực tại của mình và chẳng nhớ nhiều về bạn hay câu chuyện của bạn. Vì niềm tin và hy vọng ko tự nhiên sinh ra nên mình cũng phải lần mò tự đi để tìm lại những điều đó. Thật tiếc khi trên hành trình khó khăn ấy lại thêm 1 người đầu hàng. Ko biết mình sẽ đi đến đâu, liệu rồi có bỏ cuộc ko, chẳng thể nói chắc điều gì, nhưng hiện tại mình vẫn lựa chọn cách bước tiếp. Bạn chấp nhận đầu hàng sớm nhỉ! Thôi chào bạn! mình tiếp tục cuộc hành trình trong sương mù dày đặc đây, chẳng rõ thế nào nhưng cứ phải đi đã thì mới biết được.
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 19/12/2008
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Sống để chiến đấu, để kiếm một thằng con rể tốt cho ông bà già chứ, chả thương bố mẹ gì cả, suy nghĩ lại đi.
  8. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, giai còn nhiều, việc gì mà phải suy nghĩ tiêu cực thế !
    Còn núi còn rừng, lo gì thiếu củi đun hả em.
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ta nợ mẹ cha ta - Những ngày vui bất tận
    Rong ruổi suốt cuộc đời ?" Chưa định hướng tương lai
    Ta nợ những chiếc hôn ?" Còn nóng hổi vành môi
    Trong cơn điên loạn - Giữa bạc tiền và khói thuốc
    Ta nợ căn nhà sập xệ - Ngày xưa tay mẹ mòn cả tháng năm
    Để ta lớn khôn - Mắt xanh hồn lữ thứ
    Ta nợ những trưa hè oi bức ?" Cha ta gồng gánh gia đình
    Ta đứng đó dửng dưng - Để thấy từng nhát xuyên qua ngực
    Ta nợ lòng dũng cảm ?" Đâu đó cần một thâm tình
    Ta nợ những giản đơn đời thường - Để che đi lòng kiêu hãnh
    Ta nợ đời ta ?" Quá hai mươi vẫn chưa góp nhặt
    Huênh hoang giữa mọi người - Để cô đơn đầy ắp cõi lòng
    Ta nợ sự tri âm
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bạn đọc buồn thí mồ . Đừng làm gì có tội với bố mẹ bạn nhé , hic

Chia sẻ trang này