1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    bạn yêu đương kiểu j` mà lần nào thất tình cũng muốn chết thế hả?Bạn mà chết bây h càng làm tăng tỉ lệ chênh lệch nam-Nữ đấy! Đã thế vào đây kêu ầm cả lên, làm chị em trong này khiếp vía cả!Phát này khối người sợ yêu đến già!
    đừng tưởng 2 cái câu cuối bài post của bạn đủ để khiến ko ai dám chửi bạn!Tớ đang chửi bạn đấy!bạn thử nghĩ lại xem có bao nhiêu người hiểu bạn,và có bao nhiêu người đã từng chửi bạn!
    Đùa thôi,ko biết nó có thể làm bạn có dc khoảnh khắc thoát ra khỏi cái quỹ đạo tâm lí bây h ko!
    Tớ chẳng tin có ai trong này có thể cứu bạn bằng 1 vài bài viết đâu.Nhưng tớ tin là bạn sẽ ko chết,đọc bài bạn tớ tin như vậy,vấn đề là cần bao nhiêu thời gian thôi.Có rất nhiều người trong này đang chờ bạn quay lại và nói: "Ok, tớ ổn rồi!" đấy,nhưng phải nhanh lên nhé,ko chẳng ai còn nhớ bạn là ai đâu!
    ..." Nhiều khi thây trăm nghìn nấm mồ
    tôi thấy quanh đây hồ như
    đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ hờ...."
    Bác Trịnh còn có những lúc như thế cơ mà!
    Bình phục sớm nhé!
    Được 102dk sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 19/12/2008
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình lại gặp nhiều bạn tuổi hổ mạnh mẽ, dũng cảm lắm cơ, bạn hay cố lên nào, lạc quan lên, hãy bình tâm lại đừng để mọi việc hành hạ bạn. Cố lên nhé
  3. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn chết đây, chia tay đã được 3 ngày rồi, nhưng tháng này mình bị trễ hơn tuần rồi , mình không biết là đã có hay chưa, tình yêu của anh và em đã nguội rồi, em vẫn vậy, anh thì vẫn còn yêu nhưng không nhiều như trước nữa, em phải làm gì đây? Nói ra như thế nào đây?
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi bạn ạh, nhưng trước khi chết , hãy dành cho ai đó 1 TY, như tôi chẳng hạn, vì tôi cô đơn trong lúc tôi đauđớn nhất.....
    Cuộc sống mà, nếu bạn cảm thấy cs vô nghĩa thì bạn nên xem lại bản thân, có phải bản lĩnh của bạn quá kém cỏi không, tôi chẳng dám ngăn bạn, tôi chỉ hỏi ba mẹ, gia đình ,bạn bè đã làm được những gì cho bạn, anh ta làm được gì cho bạn, và bạn đã làm gì để không phụ mọi người! Còn nếu bạn cảm thấy sự ra đi của bạn là 1 món quà cho những người ở lại>>>xin mời!
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Úi, phải kiểm tra đi chứ bạn, sao lại để thế
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mĩm cười với thử thách chông gai.
    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung quá em trở thành nhu nhược
    Em sợ một ngày ko được nhưmơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ
    Em là người khách bộ hành trên sa mạc_ khát TÌNH YÊU
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên tìm nơi nào đó, đi xa cũng đc nếu có thể. Tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc, phân tích rõ ràng, tại sao thế, có thể cứu vãnđc k? Nếu thực sự k thể cứu vãn đc, thì bạn nên tìm con đường riêng của mình. Nếu k người khổ chỉ là mình bạn thôi - mà bạn thì k đáng như thế.
    Tìm cách quên, tất nhiên sẽ rất khó, mà cũng chưa hẳn là quên, bởi sự thật thì chẳng ai quên đc người mình yêu cả. Hãy cố gắng sao mình k quá suy sụp về chuyện này nữa. K để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại và sau này nữa. Hãy tìm cách giải quyết khác hơn là cứ than vãn về nó, cứ suy nghĩ sẽ k giải quyết đc j, cần hành động để thoát khỏi nó.
    Bạn muốn chết nhưng bạn k chết đc vì bạn k làm đc điều đó, mình khẳng định là bạn k làm đc. Đã k làm đc thì hãy tìm cách khác để giải quyết.
    Bạn - ngoài cố gắng tĩnh tâm, suy nghĩ lại mọi việc và cố gắng sống tốt - k còn con đường nào khác.
    Chết - đơn giản lắm bạn à.
    Con người ta chết lúc nào k ai biết đâu.
    Dần dần, bạn sẽ làm được.
    Cố gắng tĩnh tâm và đứng qúa buồn.
    Mình cũng từng sống những ngày k có người ta, mình k làm đc việc j cho ra hồn, nghĩ rằng k có ng ta, mình có thể chết được, thực sự là k có sức lực để sống......
    Nhưng suy nghĩ ở khía cạnh khác, tích cực hơn thì mọi việc k quá tệ như mình vẫn nghĩ....
    Mình quyết k nghĩ đến nữa, tìm việc khác khỏa lấp đi, rất khó....
    dần dần cũng làm được .... chỉ nghĩ ít đi thôi
    Mong bạn sớm binh yên.
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn gái muốn chết thế. Sống trên đời mới khó chứ chết thì dễ ấy mà. Nghĩ lại đê, đời còn nhiều trai đẹp mà lại còn tốt nữa, chết đi rồi chới hối hận đấy
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Bi jo thì hết muốn chết rùi.
    Nhắm mắt tôi mơ [ ...lơ tơ mơ... ]
    Nhắm mắt lại tôi mơ...
    Một cánh đồng trải dài bát ngát,
    Đẹp dịu dàng anh đi trong làn gió mát,( hix, anh di diu dang chac em chet lun qua. ^^)
    Bước bên anh, tôi vui hát yên bình...
    Nhắm mắt lại tôi mơ...
    Mơ thấy đàn trẻ thơ xinh đẹp,
    Và tôi là người hạnh phúc nhất thế gian...
    Nhắm mắt lại tôi mơ...
    Tôi mơ một hoàng hôn tím ngắt,
    Trên mặt biển vầng dương sắp lặn,
    Và bên anh ... tôi yên ả đón chiều tàn!

Chia sẻ trang này