1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thấy bạn thế này là cũng đỡ nhiều rồi đấy
    Nói thật, hồi trước mình vật vã còn ác hơn bạn nhiều cơ, trong khi mối quan hệ của mình lại ko sâu nặng như bạn. Cả ngày vác vẻ mặt tươi cười nhìn lên, và những giọt nước mắt lã chã khi cúi xuống.
    Đến 4 tháng trời mình vẫn chưa dám nhìn vào thực tế, và đến bây giờ nhiều lúc điên điên còn ko muốn chấp nhận sự thật.
    Hồi đó mình ko thể nghĩ nổi rằng, rồi sẽ có lúc mình sẽ ko nghĩ về ng` ta nữa. Và đến bây giờ mình vẫn chưa tin rằng mình sẽ yêu nổi ai khác trong thời gian sắp tới. Tại vì tình cảm của mình đã bị tổn thương. Mình thấy ngại ngần và chán ghét khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới.
    Nhưng ko sao, chỉ bây giờ thôi. Nếu ví lòng mình như mặt hồ, thì nỗi đau là một tảng đá to được ném mạnh xuống vậy. Chao đảo dữ dội lắm. Nhưng rồi tảng đá chìm dần, mọi thứ bị khuấy trộn lên rồi sẽ lại lắng xuống. Mặt hồ lại yên bình lại thôi bạn :)
    Đúng là tảng đá vẫn mãi mãi còn lại dưới đáy hồ, nhưng chỉ cần mình ko cố gắng bới nó lên rồi lại ném xuống 1 lần nữa thì cũng chẳng sao, phải ko?
    Cố lên nào, cố lên nào. Sắp năm mới rồi đấy
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    "Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại

    Gió sẽ thổi em quên một bờ vai

    Nắng sẽ hồng, và mưa cũng sẽ tạnh

    Thời gian nhoà, kỷ niệm sẽ phôi phai..."





    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/12/2008
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    3` chị này lúc nào cũng đòi chít bác nào có cách chết nào nhẹ nhàng nhất thì giới thiệu cho bác ý đi ợ...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thanks, bạn
    Bài thơ này tớ đọc được trong quãng thời gian khủng khiếp nhất, giờ giở lại nó, thấy các nét chữ lúc đó mờ nhoè, giấy thì vênh lên vênh xuống, chắc hồi ấy mình khóc dữ lắm.
    Vậy mà bây giờ vẫn ăn no ngủ kỹ, béo như con cút, cũng chả thấy đau đớn j nữa, thỉnh thoảng thấy hơi vô cảm tý thôi.
    Tóm lại là vẫn ngon!
    Bạn cũng sẽ như thế nhé
    ---------------------
    Cầu vồng cho em - Quỳnh Anh
    Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
    Gió sẽ thổi em quên một bờ vai...
    Nắng sẽ hồng, và mưa cũng sẽ tạnh
    Thời gian nhoà... kỷ niệm sẽ phôi phai...
    Tìm cầu vồng trong một đêm ko mưa
    Xin lỗi em, tôi chẳng trọn lời hứa
    Trước mặt em một gã say khù khờ
    Rót chén rượu dầm ướt tháng ngày xưa.
    Quệt ko gian tôi ghép bảy mảnh màu
    Mong trọn vẹn gạt bỏ mối lo âu
    Mảng xanh, mảng vàng, rồi mảng đỏ
    Hoà trong tim tôi vẽ mối tình đầu...
    Ngoài bức tranh nham nhở và ko tên
    Tôi chẳng tặng những j em yêu mến
    Cầu vồng sau cơn mưa, cảnh vội hết
    Còn lòng mình tôi chưa kịp nói lên...
    Tôi ước mình có thể bước bên em
    Ôm ấp một trái tim thật yếu mềm
    Nhưng làm kẻ cô đơn nơi đất khách
    Khi tôi về em sẽ lại buồn thêm
    Một ngày ko mưa rồi em nhận thấy
    Nắng đẹp và cầu vồng ở quanh đây
    Cầu vồng sẽ đem về niềm hạnh phúc
    Tôi mong em... quên chiếc cầu vồng này...

  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn. Mình cũng từng làm một người đau khổ, nhưng đó không
    phải lỗi của mình ( mặc dù lúc đó mình hơi íck kỷ). nhưng lúc đó mình cũng khóc và thực sự buồn.
    Đọc hết dòng của bạn mình cảm thấy con người có thể tha thứ và dũng cảm đứng lên được
    P/S: Vào hội ngại yêu và ở giá đi bạn ơi
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lụy tình nhỉ.
  8. tamcruise

    tamcruise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nghĩ là sẽ chết để được giải thoát đã là ngu ngốc hèn kém, tìm đến cái chết lại còn ngu hơn !!!
    cuộc sống còn nhiều thứ tốt đẹp, rất tốt đẹp mà mình chưa tận hưởng hết, hãy bắt đầu lại , bỏ qua những thứ làm mình đau khổ, dù biết là rất khó nhưng phải luôn nghĩ như thế.
    tặng bạn 1 câu nói : " Mọi thứ đều có cách giải quyết nếu trái tim ta lạnh đi 1 chút "
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !

Chia sẻ trang này